Cô gái tẩm độc thịt xiên nướng để giết bạn trai cũ, hại nhầm bé 8 tuổi

Trà Xanh

(Dân trí) - Một cô gái Indonesia đã tẩm chất độc vào thịt xiên nướng để sát hại người yêu cũ nhưng cuối cùng một bé trai 8 tuổi lại chết oan uổng.

Cô gái tẩm độc thịt xiên nướng để giết bạn trai cũ, hại nhầm bé 8 tuổi - 1
Vụ trả thù vì tình đã khiến một đứa trẻ chết oan

Một người phụ nữ Indonesia 25 tuổi đã lên kế hoạch giết bạn trai cũ của mình bằng cách gửi cho anh ta thịt nướng tẩm thuốc độc. Tuy nhiên, điều này đã dẫn đến cái chết của một cậu bé 8 tuổi vô tội.

Theo Astro Awani, sự việc xảy ra ở Bantul, thành phố Yogyakarta, Tây Java, Indonesia vào ngày 25/4 vừa rồi. Người phụ nữ đã nhờ một người đàn ông giao hàng tên Bandiman gửi đồ ăn cho bạn trai cũ.

Tuy nhiên, vợ của bạn trai cũ từ chối nhận hàng vì cô ấy không biết người gửi là ai. Thay vào đó, người vợ này đã đưa thịt xiên nướng cho Bandiman và bảo anh ta mang về nhà cho gia đình.

Cô gái tẩm độc thịt xiên nướng để giết bạn trai cũ, hại nhầm bé 8 tuổi - 2
Người phụ nữ yêu cầu giao hàng đã bị bắt

Cuối ngày hôm đó, con trai của Bandiman đã ăn thịt xiên nướng có tẩm chất độc kali xyanua. Tờ Tribunnews đưa tin cậu bé bị nôn mửa và ngất xỉu trước khi được đưa đến bệnh viện, nhưng ngay sau đó được thông báo là đã chết. Vợ của Bandiman cũng ăn vài xiên thịt nhưng không gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra, tìm ra danh tính người yêu cầu giao đồ ăn và bắt giữ người phụ nữ đó vào ngày 30/4.

Cô gái tẩm độc thịt xiên nướng để giết bạn trai cũ, hại nhầm bé 8 tuổi - 3
Bandiman đã vô cùng hối hận khi mang thịt nướng về nhà

Giám đốc Tổng cục Điều tra Hình sự của cảnh sát Bantul, Yogyakarta là Burkan Rudi Satria nói rằng hành động của người phụ nữ này là nhằm trả thù bạn trai cũ do đã bỏ rơi cô và kết hôn với một phụ nữ khác.

"Nghi phạm đã mua thịt xiên nướng và tẩm chất độc vào đó trước khi yêu cầu Bandiman, một người giao hàng đến từ Jalan Gayam, Yogyakarta, gửi đồ ăn đến nhà bạn trai cũ của cô ấy ở Bantul, Yogyakarta,", Burkan cho biết.

Giám đốc Tổng cục Điều tra Hình sự nói thêm rằng người phụ nữ không sử dụng bất kỳ ứng dụng giao hàng trực tuyến nào, không cung cấp danh tính thật của mình và hiện đang phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội.

Trong khi đó, người giao hàng Bandiman cho biết anh rất hối hận về những gì đã xảy ra với con trai mình và tự trách bản thân vì đã mang thịt nướng về nhà.

"Tôi cảm thấy rất ân hận vì những gì đã xảy ra. Con trai tôi chết vì tôi mang thịt nướng về nhà. Ý định của tôi chỉ là gửi đồ ăn. Nếu tôi biết thịt nướng được trộn chất độc, tất cả những điều này đã không xảy ra", Bandiman nói.

Cô gái tẩm độc thịt xiên nướng để giết bạn trai cũ, hại nhầm bé 8 tuổi - 4
Cậu bé 8 tuổi đã thiệt mạng oan uổng

Theo một báo cáo khác của Astro Awani, Bandiman cho biết anh nhận được đơn đặt hàng từ một người phụ nữ ngẫu nhiên. Người này đã đến gặp trực tiếp và nhờ anh giao đồ ăn cho một người bạn.

"Cô ấy nói với tôi rằng không có đơn gửi và yêu cầu tôi gửi nó cho một người tên là Tomi ở Villa Bukit Asri, Sembungan, Kasihan, Bantul," anh nói.

Người phụ nữ bảo Bandiman gọi cô là "Hamid từ Pakualaman". Tuy nhiên, khi đến nhà Tomi, Tomi nói rằng không biết "Hamid" là ai.

"Sau khi tôi gọi thì đúng là một người tên là Tomi nhấc máy và địa chỉ của cô ấy cũng chính xác. Nhưng Tomi nói rằng mình không có người bạn tên Hamid ở Pakualaman", Bandiman kể.