Cô gái qua đời ở nước ngoài vì sốt rét, cha mẹ ngược đãi chỉ cần tài sản

Viên Minh

(Dân trí) - Cô gái Trung Quốc tử vong vì bệnh sốt rét tại châu Phi bị gia đình ngược đãi tuyên bố không tổ chức tang lễ. Họ yêu cầu đại sứ quán gửi toàn bộ tiền bạc, nữ trang của cô về quê.

Theo SCMP, Zhou Yanling, 25 tuổi, sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng ở Ngọc Lâm (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Zhou theo học chuyên ngành tiếng Pháp tại Đại học Ngoại ngữ Quảng Tây, quyết tâm sang châu Phi sinh sống bất chấp lời khuyên của mọi người. Họ cho rằng môi trường sống ở lục địa này "đầy thách thức".

Trong khi đó, lý do của Zhou rất đơn giản. Đó là nơi cô được trả mức lương khá tốt để tiết kiệm tiền sang Pháp du học, cũng là nơi cô có thể tránh xa gia đình luôn ngược đãi mình - nơi trọng nam khinh nữ.

Chị gái của Zhou đã lấy chồng năm 16 tuổi, sau cô là một em trai. Ở Trung Quốc, độ tuổi hợp pháp để phụ nữ kết hôn là 20, nhưng người dân ở một số vùng nông thôn vẫn kết hôn mà không đăng ký.

Bạn học cấp hai tên Lin cho biết cha mẹ của Zhou thường mắng mỏ và luôn yêu cầu cô mua sắm đủ thứ cho em trai ngay khi cô bắt đầu đi làm.

Cô gái qua đời ở nước ngoài vì sốt rét, cha mẹ ngược đãi chỉ cần tài sản - 1

Zhou sang châu Phi làm việc, cố tiết kiệm tiền du học Pháp, song đã qua đời vì bệnh sốt rét (Ảnh: Weibo).

Zhou không may mắc bệnh sốt rét khi đang làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Congo vào tháng 3. Dù được điều trị, cô gái đã qua đời ở tuổi 25 vào ngày 2/4. 

Không lâu trước khi qua đời, Zhou nói với bạn bè rằng cô chỉ cần thêm một năm nữa để tiết kiệm được một triệu nhân dân tệ (hơn 3,5 tỷ đồng), đủ thực hiện giấc mơ du học Pháp. Cô cũng muốn đến Paris để tham dự Thế vận hội năm 2024.

Sau khi Zhou qua đời, công ty đã liên lạc với cha mẹ cô và đề nghị trả tiền để họ đến Congo dự tang lễ và đưa cô về nhà.

Tuy nhiên, họ từ chối và yêu cầu công ty cũng như đại sứ quán Trung Quốc rải tro của con gái xuống sông Congo. Gia đình cũng yêu cầu đại sứ quán gửi cho họ điện thoại di động, đồ trang sức và thẻ ngân hàng của Zhou.

Bạn bè của Zhou nói với tạp chí People rằng bố mẹ cô đã đồng ý về kế hoạch bồi thường với công ty.

Người Trung Quốc thường có quan niệm "lá rụng sẽ về cội". Tuy nhiên, người dân ở vùng nông thôn Quảng Tây cho biết phụ nữ chưa kết hôn bị coi là "không có gốc rễ". Do đó, Zhou sẽ không được chôn cất đàng hoàng ngay cả khi tro cốt của cô được mang về nước.

Thương xót cô gái không được an táng, bạn bè đã mua một tấm bài vị cho cô, đặt tại ngôi chùa ở Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang) - nơi cô từng trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc. 

Một người bạn cùng lớp đại học cho biết Zhou nhiều lần bày tỏ mong muốn "hạnh phúc" và "tự do".

"Cuộc sống quá nực cười. Cô ấy đã sống và làm việc rất chăm chỉ để trốn chạy khỏi gia đình và cuối cùng gia đình đã lấy hết tiền tiết kiệm của cô ấy", một người dùng mạng bình luận. 

"Zhou đã rất gần với ước mơ của mình, nhưng tôi tin rằng giờ đây cô ấy đã tự do như một chú chim ở một thế giới khác, thoát khỏi vùng đất từng giam cầm mình", một người khác nói.