Cô gái Pháp gặp gia đình Việt sau 28 năm: Cuộc đoàn tụ giải oan cho bố
(Dân trí) - Sau khi cho con sang Pháp làm con nuôi, ông Bùi Xuân Khoa (sống ở Thanh Hóa) bị mang tiếng bán con lấy tiền. Cuộc đoàn tụ xúc động như một lời "giải oan" cho ông.

Sáng 23/7, ông Bùi Xuân Khoa (sống ở Vạn Lộc, Thanh Hóa) cùng vợ và các con dâu, rể đã đến trụ sở tòa soạn báo Dân trí để nhận kết quả xét nghiệm giữa hai vợ chồng với cô gái Malia Bakeon (SN 1995, sống ở Pháp, tên Việt Nam là Bùi Thị Dung).
Giây phút xúc động cô gái Pháp đoàn tụ với bố mẹ Việt (Video: Phạm Tiến).

Ông Khoa tâm sự, dù đã đến Hà Nội nhiều lần nhưng lần này cảm xúc vô cùng đặc biệt. Suốt đêm qua, hai vợ chồng thấp thỏm chờ đến giờ công bố kết quả xét nghiệm ADN.
"Đây là chuyến đi được tôi mong nhất trong đời", ông chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Theo ông Khoa, năm 1997, vì hoàn cảnh khó khăn, ông phải sang Lào làm ăn nhưng không may bị lừa đảo dẫn đến nợ nần chồng chất. Trở về quê hương, ông ốm đau liên miên, nhà đông miệng ăn nên không đủ khả năng nuôi con.
Trong lúc cùng cực, ông đồng ý cho con gái Bùi Thị Dung sang Pháp làm con nuôi với hy vọng cháu có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Suốt nhiều năm, ông dằn vặt và mang nỗi ân hận trong lòng. Thậm chí, ông còn bị người ta đồn đại bán con lấy tiền.

Báo Dân trí đã tổ chức kết nối trực tuyến giữa Malia ở Pháp và gia đình ông Khoa tại Việt Nam qua cầu truyền hình. Trong cuộc đoàn tụ, hai bên được chứng kiến giây phút công bố kết quả xét nghiệm.
Malia từng bắt đầu hành trình tìm bố mẹ ở Việt Nam cách đây 2 năm nhưng không có kết quả. Cách đây 1 tháng, cô đăng tải thông tin lên một nhóm trên mạng xã hội song không có ai phản hồi.
Qua quá trình xác minh, phóng viên báo Dân trí tìm được gia đình ông Bùi Xuân Khoa có thông tin trùng khớp.

Đại tá Hà Quốc Khanh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Cố vấn cao cấp của Trung tâm xét nghiệm GENTIS (người mặc áo trắng) công bố kết quả xét nghiệm ADN.
"Kết quả xét nghiệm cho thấy bà Nguyễn Thị Thủy và chị Malia có quan hệ huyết thống. Tôi xin chúc mừng gia đình đã tìm được người thân, chúc mừng báo Dân trí đã làm được một việc rất ý nghĩa, nhân văn", ông Khanh tuyên bố tại cuộc đoàn tụ.

Bà Nguyễn Thị Thủy không giấu nổi giọt nước mắt. Nhiều năm qua, bà mong muốn tìm con gái Bùi Thị Dung nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nhớ lại ký ức năm xưa, trong thời điểm gia đình khó khăn, ông Khoa muốn cho con gái đi làm con nuôi ở Pháp còn bà không đồng ý.
"Những lúc ốm đau, trái gió trở trời, tôi thúc giục con gái đi tìm em. Tôi sợ đến lúc hai vợ chồng nhắm mắt xuôi tay không được gặp lại Dung", bà chia sẻ.

Nhớ lại hoàn cảnh của gia đình năm 1997, chị Bùi Thị Nguyệt (chị gái của Dung) không kìm nén được xúc động.
Theo chị Nguyệt, bố mẹ khó khăn đến nỗi không có mảnh đất riêng, phải đi ở nhờ nhà bác. Chị phải sống với bà nội đến năm 11 tuổi mới được về sống cùng với gia đình.
“Tôi đi làm, dành dụm mãi mới mua được cho em một bộ quần áo hoa, giá 10.000 đồng. Lúc mang về nhà, em đã bị cho đi Pháp… Gần 30 năm qua, tôi cũng như các thành viên trong gia đình sống trong day dứt và trách móc bố. Tôi tự hỏi không hiểu vì sao bố có thể quyết định như vậy?”, chị Nguyệt bật khóc.

Gần 30 năm đã trôi qua, nhắc lại ký ức tuổi thơ, chị Bùi Thị Tuyết vẫn còn lưu giữ hình ảnh em Dung với đôi má bánh bao, xinh xắn, ngoan ngoãn trong tâm trí. Nhà nằm cạnh đường, mỗi khi có xe bán kem dạo đi ngang qua, chị tất tả đi tìm chai lọ và dép hỏng để đổi kem cho Dung.
"Nhiều năm qua, tôi vẫn trách móc vì sao bố cho Dung đi làm con nuôi lúc còn quá nhỏ khiến chị em ly biệt hàng chục năm trời?. Đến nay, nhờ báo Dân trí giúp đỡ, gia đình được đoàn tụ. Tôi chưa dám tin đây là sự thật", chị Tuyết cho biết.

Phát biểu tại buổi đoàn tụ, ông Phạm Phúc Hưng (Tổng Thư ký toà soạn báo Dân trí) gửi lời chúc mừng tới gia đình ông Bùi Xuân Khoa và bà Nguyễn Thị Thủy đã đoàn tụ cùng với con gái sau 20 năm xa cách.
Ông Hưng chia sẻ: "Trong tâm thức của bố mẹ người Việt Nam, niềm mong mỏi lớn nhất là con cái được khỏe mạnh, hạnh phúc. Malia sống trong một gia đình đầy đủ ở Pháp, được yêu thương, khỏe mạnh và trở về tìm lại gia đình là điều đáng mừng hơn tất cả. Tôi mong gia đình sẽ sớm gặp lại nhau ở Thanh Hóa trong một ngày không xa".

Nghe những chia sẻ của gia đình ruột qua cầu truyền hình, Malia rưng rưng nước mắt, thấu hiểu hơn về một giai đoạn khó khăn của bố mẹ và các chị. Nhiều năm qua, cô chưa bao giờ trách móc bố mẹ đẻ. Chính nhờ quyết định năm xưa mà bản thân được học hành chu đáo.
“Tôi vô cùng biết ơn báo Dân trí. Lúc bắt đầu chia sẻ câu chuyện tìm nguồn cội, tôi không dám đặt quá nhiều kỳ vọng, vì sợ cảm giác thất vọng. Không ngờ, chỉ sau một ngày, tôi đã có thông tin về bố mẹ đẻ. Đến bây giờ, tôi vẫn lâng lâng, ngỡ mọi chuyện như giấc mơ", Malia tâm sự.

Suốt buổi gặp, ông Khoa bà Thủy không kìm nén được xúc động vì sau 28 năm lại được nhìn thấy, trò chuyện cùng con gái dù chỉ qua màn hình. Người mẹ nhiều lần gửi lời cảm ơn đến cha mẹ nuôi của Malia vì đã yêu thương, nuôi nấng con gái bà nên người.
Nhìn thấy bố khóc nghẹn khi nhắc lại quyết định cho con sang Pháp năm xưa, Malia tâm sự: "Bố ơi, xin bố đừng tự trách mình. Con mong gia đình đừng trách bố. Thời gian qua, dù xa quê hương nhưng con có cuộc sống hạnh phúc.
Quãng thời gian gia đình mình không được ở bên nhau là điều đáng tiếc, nhưng con tin rằng trong tương lai, chúng ta sẽ gặp lại và cùng nhau viết tiếp một hành trình mới - hành trình của tình thân, của đoàn tụ và yêu thương".

Sau 28 năm xa cách, bà Thủy và ông Khoa đã gặp lại con gái Bùi Thị Dung. Malia cho biết, cô sẽ kết hôn vào tháng 9 và hai vợ chồng dự định sắp xếp để về Việt Nam thăm gia đình. Với cô, đây không chỉ là một chuyến về thăm quê hương mà còn là sự khởi đầu, mở ra một chương mới trong cuộc đời mình.
Ảnh: Nguyễn Hà Nam





















