Cô gái chi 200 triệu "đập đi làm lại" khuôn mặt và giấc mơ 10 năm thành hiện thực

(Dân trí) - Với chiếc mũi hếch, hàm hô, răng khấp khểnh, cằm lẹm, Thanh Thủy nhiều khi không muốn nhìn mình trong gương và luôn hạn chế giao tiếp với người khác. Trải qua nhiều lần dao kéo đau đớn, cô giờ đã có ngoại hình xinh đẹp và tự tin hơn rất nhiều.

Không sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn như những cô gái đồng trang lứa, nên ngay từ lúc bắt đầu biết nhận thức về ngoại hình, Vũ Thanh Thủy (28 tuổi, Hà Nội) đã rất tự ti. Với chiếc mũi hếch, hàm hô, răng khấp khểnh, cằm lẹm, Thủy nhiều khi không muốn nhìn mình trong gương và luôn hạn chế giao tiếp với người khác. Đã không ít lần, cô gái này phải nghe những lời nhận xét không tốt về ngoại hình, thậm chí bị nói xấu, chê cười sau lưng. Lúc đó, với tâm lý của cô gái mới lớn, Thủy cảm thấy vừa xấu hổ, vừa bị tổn thương và càng thu mình hơn.

Ngoại hình trước đây khiến Thủy tự ti và gây khó khăn cho cô trong việc giao tiếp.
Ngoại hình trước đây khiến Thủy tự ti và gây khó khăn cho cô trong việc giao tiếp.

Từ ngày học lớp 12, Thủy đã quyết tâm sau này khi có tiền sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ, “đập đi làm lại” toàn bộ khuôn mặt. Thế nhưng gia đình không có điều kiện, cộng thêm việc lấy chồng sớm từ năm 18 tuổi nên cô gái nhỏ nhắn đành gác lại ước mơ của mình, tập trung cho cuộc sống với bao lo toan về cơm, áo, gạo, tiền.

Thanh Thủy đã từng làm rất nhiều việc để kiếm sống, từ bán hoa, bán quần áo đến việc hàng ngày đạp xe chục cây số đi bán bánh mỳ. Từ khi có con, kinh tế càng trở nên khó khăn hơn. Những lúc đó, tuy không dám nghĩ ước mơ ngày nào sẽ thành sự thật, nhưng cô vẫn còn chút gì đó luôn âm ỉ trong lòng.

“Đã là phụ nữ, ai cũng muốn mình đẹp lên trong mắt mọi người. Hơn nữa, ngoại hình lại là cái đầu tiên để khi tiếp xúc, người ta xác định có thiện cảm với mình hay không, nên có lẽ vì thế mà ngày càng có nhiều người phẫu thuật. Mình vẫn luôn giữ suy nghĩ rằng, phẫu thuật không xấu, nhưng nhìn chung không nên lạm dụng, dẫn đến bị “nghiện” và có ảnh hưởng xấu về sau”, Thủy chia sẻ.

Hình ảnh sau khi lột xác của cô gái Hà Nội.
Hình ảnh sau khi "lột xác" của cô gái Hà Nội.

Sau 4, 5 năm kết hôn, công việc kinh doanh của Thanh Thủy cũng đi vào quỹ đạo, dần ổn định về kinh tế. Thêm nữa, tính chất công việc khiến Thủy phải thường xuyên đi gặp đối tác, khách hàng nên cô quyết định tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để tự tin hơn. Ban đầu, Thủy bị bố mẹ phản đối vì sợ tốn kém, đau đớn và ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Song, sau khi nghe lí do và tâm sự của con gái, bố mẹ cô cũng ủng hộ.

Năm 2015, Thủy đụng đến dao kéo lần đầu tiên để sửa chiếc mũi hếch. “Tuy nhiên, khi phẫu thuật 1 thứ trên khuôn mặt thì các nét khác lại không đồng đều. Dao kéo xong, mình chưa ưng vì mũi vẫn hếch và phần cằm lại bị ngắn”, Thủy nhớ lại. Cuối năm ấy, cô tiếp tục tiêm môi và cằm. Năm sau, Thủy chi tiền để tái tạo da và làm lại cằm lần nữa. Chưa đạt được vẻ đẹp như mong muốn, năm 2017 Thủy tiếp tục sửa lại mũi và độn cằm. Gần đây nhất, cô làm lại toàn bộ hàm răng. Tổng chi phí phẫu thuật của Thủy khoảng 200 triệu đồng và toàn bộ quá trình dao kéo trong năm 2017 được tiến hành trong đúng 1 tháng.

Cô gái giờ sở hữu sống mũi cao và gương mặt thanh thoát.
Cô gái giờ sở hữu sống mũi cao và gương mặt thanh thoát.

Thủy tâm sự, trong các lần phẫu thuật thẩm mỹ thì độn cằm khiến cô đau đớn và gặp nhiều khó khăn nhất: "Độn cằm ảnh hưởng trực tiếp đến việc sinh hoạt hàng ngày như nói, cười, ăn uống... Sau 20 ngày phẫu thuật mà mình vẫn bị tê bì, môi không có cảm giác. Đặc biệt, mũi mình phải làm lại đến 3 lần, mà mỗi lần làm lại thì đau hơn trước rất nhiều. Những ngày đầu, các cơn đau hành hạ đến mức mình liên tục phải uống thuốc giảm đau và đi viện truyền thuốc. Tuy giờ đã dứt các cơn đau, nhưng chắc chắn sau này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe”, Thủy nói thêm.

Sau phẫu thuật thẩm mỹ, Thủy sở hữu gương mặt thon gọn, xinh đẹp và có nụ cười tỏa sáng. Cô bày tỏ sự hài lòng: "Cuộc sống hiện tại của mình thay đổi khá nhiều. Mọi người đều khen mình xinh đẹp hơn, nhưng cái chính là mình đã có được tự tin trong giao tiếp. Tuy biết ngoại hình này không phải mãi mãi, nhưng để đẹp lên thì chắc chắn phải đánh đổi nên mình không hối tiếc. Người ta vẫn cho rằng, phụ nữ đã có chồng con rồi thì không cần thay đổi, không cần tìm đến phẫu thuật cho tốn kém, nhưng chẳng có lí do gì mình lại tự tước đi quyền được chăm sóc bản thân cả”.

Thủy rất hài lòng về ngoại hình mới của mình.
Thủy rất hài lòng về ngoại hình mới của mình.

Mới phẫu thuật được hơn 1 tháng, nhưng ngoại hình mới này mang đến cho Thủy khá nhiều câu chuyện thú vị. “Cũng nhờ phẫu thuật mà mình mới biết được rõ hơn trước đây mình xấu đến thế nào. Có những người trước đây không dám chê vì sợ mình buồn, nay thấy sự “lột xác” ngoạn mục thì mới dám nói thật. Nhiều hàng xóm, người thân còn ngỡ ngàng, không nhận ra. Giờ được khen nhiều cũng thấy công sức và tiền bạc bỏ ra không hề phung phí”, cô vui vẻ nói.

Hoàng Ngọc

Ảnh: NVCC