Chuyện xúc động sau bộ ảnh cưới của chàng trung úy công an Sơn La

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Ngôi làng nằm ở bìa rừng, không có điện, không có internet, không có sóng điện thoại được chàng trung úy chọn là địa điểm ghi lại những hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi.

Bộ ảnh cưới đầu tiên ở "làng nguyên thủy" Hang Táu

Sau 2 năm quen nhau, Dương Hải Anh (SN 1996, ở TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) và bạn gái Khánh Linh đã tổ chức một đám cưới ngọt ngào vào đầu tháng 12 vừa qua.

Điểm nhấn đặc biệt trong hôn lễ của cả hai là bộ ảnh cưới độc đáo được chụp tại Hang Táu - một ngôi làng thuộc xã Chiềng Hắc (huyện Mộc Châu), cách nơi sinh sống của cả hai hơn 110km.

Chuyện xúc động sau bộ ảnh cưới của chàng trung úy công an Sơn La - 1

Đường vào Hang Táu. (Ảnh: H. A).

Nơi đây được ví như một ngôi làng nguyên thủy vì nằm ở bìa rừng, không có điện, không có internet, không có sóng điện thoại. Hang Táu chỉ rộng khoảng 1ha, là nơi sinh sống của 20 hộ dân người H'Mông.

Nằm cách xa trung tâm, nơi đây như một thế giới thu nhỏ yên bình không có tiếng xe cộ hay âm thanh của các phương tiện thông tin hiện đại, chỉ có tiếng gia súc và trẻ con chơi đùa trên những bãi cỏ xanh mướt.

Ít ai biết rằng, ý tưởng thực hiện bộ ảnh này xuất phát từ câu chuyện xúc động và lòng tốt hiếm có của chú rể điển trai - Trung úy Dương Hải Anh.

Chia sẻ về lý do lựa chọn Hang Táu là điểm thực hiện bộ ảnh cưới, Dương Hải Anh cho biết, anh hiện đang công tác tại Công an tỉnh Sơn La, giữ chức Bí thư đoàn tỉnh. Hang Táu vốn là một trong những địa bàn công tác quen thuộc anh thường xuyên lui tới.

Chuyện xúc động sau bộ ảnh cưới của chàng trung úy công an Sơn La - 2

Hải Anh quen bạn gái qua lần tham dự đại hội đoàn thanh niên của chi đoàn. Lúc đầu, họ kết bạn, tương tác qua Facebook.

Bạn gái anh là nhân viên ngân hàng nên chưa có cơ hội đi đến nhiều vùng đồng bào dân tộc khó khăn. Với mong muốn vợ hiểu hơn về công việc của mình, những nơi mình thường xuyên lui tới, Hải Anh đã chia sẻ ý tưởng này với Khánh Linh và được bạn gái nhiệt tình ủng hộ.

Sau khi lựa chọn được ekip chụp ảnh, cả nhóm đã đến Hang Táu vào một ngày tháng 10 đẹp trời. Cô dâu, chú rể được trang điểm, chuẩn bị sẵn trang phục từ nhà. Sau khi di chuyển 2 tiếng đồng hồ bằng ô tô, họ tiếp tục thuê xe máy, chạy hơn 5km, qua những đoạn đường ngoằn nghèo gập ghềnh để đến Hang Táu.

Giữa khung cảnh núi rừng yên bình, bên cạnh những mái nhà người H'Mông san sát, cặp đôi như quên hết mọi phiền lo, ồn ào ngoài kia, đắm chìm trong những phút giây hạnh phúc.

Bộ ảnh còn có sự góp mặt của 10 diễn viên nhí  là các em nhỏ người H'Mông trong bản. "Chúng tôi là cặp đôi đầu tiên chụp ảnh cưới tại đây. Lần đầu được nhìn thấy cô dâu, chú rể, các em bé rất vui và háo hức", Hải Anh chia sẻ.

Chàng trung úy chia sẻ, anh thực hiện bộ ảnh cưới ở Hang Táu còn với mong muốn quảng bá thêm về điểm đến độc đáo này với cộng đồng những người yêu thiên nhiên, yêu du lịch.

Anh hi vọng từ đây nhiều người sẽ biết đến Hang Táu. Bà con nơi đây nhờ đó sẽ có thêm nguồn thu để cải thiện đời sống vốn rất khó khăn của mình.

Chuyện xúc động sau bộ ảnh cưới của chàng trung úy công an Sơn La - 3

Khánh Linh luôn ủng hộ đam mê làm thiện nguyện của chồng.

"Anh nuôi" của hàng nghìn em nhỏ

Các em bé cùng người dân ở Hang Táu vốn không còn lạ lẫm với cái tên "Dương Hải Anh". Lý do là bởi, Hải Anh thường xuyên đến đây triển khai công tác dân vận. Ngoài ra, mấy năm qua anh cũng trở thành "anh nuôi" của các em nhỏ ở Hang Táu và hàng nghìn em nhỏ ở Sơn La khi thành lập dự án "Nuôi em Mộc Châu".

Chuyện xúc động sau bộ ảnh cưới của chàng trung úy công an Sơn La - 4

Chàng trung úy muốn bạn gái hiểu hơn về công việc của mình.

Chia sẻ với Dân trí, Hải Anh cho biết, cách đây mấy năm, khi đi công tác chuyên môn và tham gia các hoạt động tình nguyện tại các xã vùng cao thuộc huyện Mộc Châu, anh nhận thấy có nhiều điểm trường mới được Nhà nước xây dựng rất khang trang và tiện nghi. Tuy nhiên, có khá nhiều học sinh vẫn bỏ học giữa chừng.

Khi xuống cơ sở, tiếp xúc với bà con nhân dân, Hải Anh phát hiện ra đói ăn chính là lý do khiến nhiều học sinh không thể tiếp tục đến trường. Không có cơm, nhiều em còn phải bỏ học để vào rừng đào măng về luộc ăn trừ bữa. Có bữa cơm, các em chỉ ăn cơm chan với nước lã. Nhiều khi lồng cơm đem theo tới trường mùa hè còn có mùi thiu nhẹ.

Không đành lòng nhìn những em nhỏ đói ăn, bỏ lỡ cơ hội đến trường, Hải Anh chia sẻ những trăn trở trong lòng mình với thường vụ Đảng ủy Công an huyện Mộc Châu.

Chàng Trung úy còn đưa ra bản kế hoạch triển khai dự án "Nuôi em Mộc Châu". Dự án này của Hải Anh đã được lãnh đạo cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La ủng hộ nhiệt tình và đồng hành cùng thực hiện.

Chuyện xúc động sau bộ ảnh cưới của chàng trung úy công an Sơn La - 5

Nhiều em nhỏ Sơn La đã được nuôi cơm trưa từ ý tưởng của Hải Anh.

Hải Anh sau đó đã cùng đồng đội đến các điểm trường, khảo sát tình hình, thu thập thông tin của các em nhỏ nhằm tập hợp và kết nối những hoàn cảnh này đến với các nhà hảo tâm thông qua mạng xã hội.

Các mạnh thường quân sẽ nhận nuôi cơm trưa cho các em trong một năm học (9 tháng) với tổng kinh phí là 1.450.000 đồng/1 năm (trong đó, chi phí cho mỗi bữa ăn của một trẻ là 6.800 đồng, tiền cơ sở vật chất trong một năm học là 100.000 đồng).  

Từ những điểm trường ở Mộc Châu, "anh nuôi" Hải Anh cùng đồng đội và nhiều cán bộ đoàn, hội đã đưa bữa cơm trưa tới hàng nghìn em nhỏ tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh Sơn La.

"Cho đến nay đã có gần 4000 em nhỏ được nhận nuôi cơm trưa ở 75 điểm trường vùng cao", Hải Anh cho biết.

Chuyện xúc động sau bộ ảnh cưới của chàng trung úy công an Sơn La - 6

Hải Anh trở thành "anh nuôi" của nhiều em nhỏ vùng cao.

Nhờ công tác tốt, lại tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện nên Dương Hải Anh được nhận tới 42 bằng khen, giấy khen. Tiêu biểu trong đó là bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 trong 10 gương mặt đạt Giải thưởng Tình nguyện quốc gia Việt Nam (tháng 12/2021), danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (năm 2021), giải thưởng "Thanh niên Sống đẹp", nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an…

Chàng Trung úy cũng được cộng đồng mạng yêu quý và nhận về hàng chục nghìn lượt theo dõi trên Facebook bởi lòng tốt đặc biệt và tình thương yêu dành cho các em nhỏ vùng cao.

Về phần mình, Khánh Linh - vợ mới cưới của Hải Anh chia sẻ, cô ấn tượng với Hải Anh từ việc anh là người thực hiện các dự án thiện nguyện "Nuôi em Mộc Châu" và "Hạnh phúc cho em". Chính vì vậy, cô luôn tin người đàn ông có trái tim ấm áp này sẽ đem đến cho mình hạnh phúc và niềm tin trong những ngày tháng sau này của cả hai.