"Chuyến xe 0 đồng" của những tình nguyện viên đặc biệt

Nguyễn Tri

(Dân trí) - Không ngại mưa nắng, vất vả, khi Đà Nẵng cần, những cựu thanh niên tình nguyện vẫn dốc hết sức xung kích hỗ trợ người dân, góp sức cùng chính quyền phòng, chống dịch.

Giữ mãi nhiệt huyết tình nguyện

Những ngày này, chị Nguyễn Thị Hồng Liên (45 tuổi, ở Đà Nẵng) căng sức trên tuyến đầu hỗ trợ chính quyền và địa phương. Từng là cán bộ Đoàn phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) những năm 1997, chị Liên không thể ngờ, ở tuổi tứ tuần, mình lại có thể sống tiếp lại ngày tháng tình nguyện sôi nổi như thời trẻ.

"Không còn làm công tác đoàn hơn 20 năm nay nhưng tôi vẫn còn "máu" nghề lắm, vì thế khi Đà Nẵng cần, tôi liền tình nguyện hỗ trợ địa phương và làm hậu cần cho các hộ dân trên địa bàn phường", chị Liên hồ hởi kể.

Theo chị Liên, nghe Đà Nẵng chuẩn bị giãn cách "ai ở đâu ở yên đó", chị cùng các thành viên Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn phường Hòa Hải giai đoạn 1997 - 2021 bàn bạc, rồi quyết định thành lập "Đội xe 0 đồng" để hỗ trợ chính quyền địa phương.

Chuyến xe 0 đồng của những tình nguyện viên đặc biệt - 1
"Đội xe 0 đồng" giúp đỡ chuyển hàng trăm tấn rau, củ, quả từ các nguồn hỗ trợ đưa đến các khu dân cư. (Ảnh: NVCC)

Đội xe được thành lập một ngày trước thời điểm Đà Nẵng phong tỏa với 10 xe ô tô, xe bán tải và xe tải cùng 20 tình nguyện viên đều là cựu cán bộ Đoàn phường các thời kỳ.

"Bất kỳ công tác vận chuyển nào, nếu phường cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ vì cả thành phố đều đang "đứng yên", nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn, chưa kể các trường hợp cấp cứu, khám chữa bệnh, sinh nở…", chị Liên nói.

Hơn 10 ngày qua, từ các chốt phong tỏa, đến khu dân cư, đến điểm lấy mẫu, hàng trăm chuyến xe 0 đồng của các cựu cán bộ Đoàn phường Hòa Hải đã in dấu khắp những nẻo đường, cứ nơi nào cần là đội xe có mặt để hỗ trợ.

Chuyến xe 0 đồng của những tình nguyện viên đặc biệt - 2
Chị Nguyễn Thị Hồng Liên (bên phải) căng sức trên tuyến đầu hỗ trợ chính quyền và địa phương. (Ảnh: NVCC)

"Đội xe 0 đồng" đã giúp địa phương vận chuyển hàng trăm tấn rau, củ, quả từ các nguồn hỗ trợ đưa đến các khu dân cư. Từ đó, các Tổ Covid-19 cộng đồng, Tổ cung ứng hàng hóa tại chỗ kịp thời cấp, phát đến từng hộ hoàn cảnh khó khăn, người dân trong khu phong tỏa, cách ly y tế.

Những ngày này, việc nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm, rạng sáng cũng quen thuộc với chị Liên và các thành viên trong Đội.

"Những trường hợp cần hỗ trợ vận chuyển đi cấp cứu, sinh nở thì không bao giờ có thời gian cố định. Anh em đi vận chuyển cả ngày, nhiều đêm tối mịt mới về, nhưng khi có điện thoại là bật dậy lái xe đi, bất kể thời gian", chị Liên kể.

Chuyến xe 0 đồng của những tình nguyện viên đặc biệt - 3
Hơn 10 ngày qua, cứ có yêu cầu là "Đội xe 0 đồng" đều có mặt để hỗ trợ. (Ảnh: NVCC)

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người dân

Khi nghe thông tin Ban liên lạc tổ chức "Đội xe 0 đồng", anh Trần Minh Tú (43 tuổi, ở TP Đà Nẵng) tình nguyện tham gia. Ngoài ra, anh còn vận động thêm em trai cùng tham gia để có thêm 1 xe cho đội.

20 năm trước, anh Tú cũng nhiệt huyết trên mọi mặt trận như các bạn đoàn viên như bây giờ. Vì thế, khi thấy địa phương cần hỗ trợ, anh không ngần ngại đăng ký.

Trong điều kiện tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch như hiện nay, các thành viên đội xe phải kiêm nhiệm tất cả các khâu từ lái xe, rồi bốc vác, giao nhận hàng hóa.

Chuyến xe 0 đồng của những tình nguyện viên đặc biệt - 4
Hàng trăm chuyến xe 0 đồng của các cựu cán bộ Đoàn phường Hòa Hải đã in dấu khắp những nẻo đường trên địa bàn TP Đà Nẵng. (Ảnh: NVCC)

"Lúc lái xe thấy các tình nguyện viên bốc hàng, chia thực phẩm cho người dân, tôi cùng các anh em cũng xắn tay hỗ trợ. Những đôi bàn tay lấm lem bùn đất vì rau củ, lớp già, lớp trẻ trong những chiếc áo xanh tình nguyện ướt đẫm mồ hôi giúp tôi sống lại những ngày tháng sôi nổi của tuổi trẻ", anh Tú chia sẻ.

Ngoài ra, Ban liên lạc còn hỗ trợ 10 triệu đồng để tiếp sức các tình nguyện viên, các lực lượng chốt chặn, nhân viên y tế trên địa bàn bằng những phần nước uống, đồ ăn nhẹ.

Bản thân anh Trần Minh Tú còn góp thêm 80 triệu đồng để hỗ trợ 150 thùng nước cho các tình nguyện viên, chốt kiểm soát dịch; 500kg gạo; 500kg cá và 1 tấn rau cho người dân trên địa bàn.

Chuyến xe 0 đồng của những tình nguyện viên đặc biệt - 5
Ngoài vận chuyển hàng hóa lớn, các tình nguyện viên trong "Đội xe 0 đồng" còn hỗ trợ các trường hợp cấp cứu, khám chữa bệnh, sinh nở… (Ảnh: NVCC)

Ngoài hỗ trợ địa phương, Ban liên lạc còn kết nối với các phường lân cận để hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thủy sản do người dân nuôi trồng gặp khó trong tiêu thụ. 

"Mới đây, chúng tôi đã hỗ trợ tiêu thụ cho hộ nuôi tôm ở phường Hòa Quý, vận động anh em trong Ban liên lạc mua 500kg tôm", chị Liên kể.

Chuyến xe 0 đồng của những tình nguyện viên đặc biệt - 6
Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn phường Hòa Hải còn hỗ trợ các lực lượng chốt chặn địa bàn bằng những phần nước uống, đồ ăn nhẹ… (Ảnh: NVCC)

Anh Nguyễn Trường Thọ - Bí thư Đoàn phường Hòa Hải - cho hay, không quản ngại thời gian, điều kiện thời tiết và dù đã nghỉ hoạt động từ lâu nhưng khi nhận được yêu cầu, các anh chị cựu cán bộ Đoàn đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

"Đội xe 0 đồng luôn ghi nhớ tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", bởi các anh chị đều từng là cán bộ Đoàn. Chính điều đó, luôn thôi thúc họ giữ mãi tinh thần xung kích và tình nguyện trong gian khó", anh Thọ nói.