Chồng ngồi nhà xem trực tuyến vợ sinh con

(Dân trí) - Ngồi trên ghế sofa quen thuộc ở nhà, Marty Gandelman (34 tuổi) không khỏi có chút hồi hộp khi xem trực tuyến cảnh vợ anh “vượt cạn” qua ứng dụng Zoom.

Vợ anh, Steph, sống ở thành phố Jersey, New Jersey (Mỹ) từng luôn ao ước sẽ được nắm tay chồng trong khoảnh khắc quan trọng của đời mình khi sinh đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, sau khi bệnh viện Mount Sinai Hospital, Manhattan (New York) có lệnh cấm người chồng vào phòng sinh hồi tháng trước, ước muốn đó của Steph đã không thể thành hiện thực.

Chồng ngồi nhà xem trực tuyến vợ sinh con - 1

Marty ngồi trên ghế sofa ở nhà theo dõi trực tuyến quá trình "vượt cạn" của vợ qua Zoom

Marty đã ở nhà và được bệnh viện sắp xếp theo dõi ca sinh của vợ thông qua ứng dụng Zoom. Steph thừa nhận cô cảm thấy lo lắng khi sinh con mà không có chồng ở bên cạnh trong quá trình “vượt cạn”.

Chồng ngồi nhà xem trực tuyến vợ sinh con - 2

Steph hạnh phúc ôm đứa con mới sinh 

“Thành thật mà nói anh ấy thậm chí còn buồn hơn tôi khi không thể ở cạnh tôi trong phòng sinh bởi Jake là con đầu lòng của chúng tôi. Khi nghe bệnh viện thông báo tin người chồng không được vào phòng đẻ, chúng tôi thực sự buồn bã. Nhưng rồi mọi chuyện cũng suôn sẻ và điều quan trọng nhất là Jake được sinh ra khoẻ mạnh và chăm sóc chu đáo”, Steph chia sẻ.

Chồng ngồi nhà xem trực tuyến vợ sinh con - 3

Bé trai của cặp đôi nặng 3,3 kg, hoàn toàn khoẻ mạnh

Steph thậm chí còn hài hước tiết lộ rằng trong quá trình sinh em bé, cô luôn hướng mắt về phía camera và coi đó như… chồng mình. “Tôi hạnh phúc vì Marty vẫn có thể chứng kiến khoảnh khắc con trai chúng tôi chào đời, dù chỉ là qua màn hình máy tính”.

Chồng ở nhà xem vợ sinh con qua Zoom

Về phần mình, Marty chia sẻ anh không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và lo lắng khi phải ở nhà để xem trực tuyến quá trình sinh con của vợ. “Khi thấy có nhiều bác sĩ bên cạnh cô ấy, tôi an tâm phần nào và biết mọi thứ sẽ ổn. Tôi đã lâng lâng hạnh phúc khi nhìn thấy cả 2 mẹ con đều khoẻ mạnh”.

Steph mang thai Jake vào tháng 7/2019, sau 3 năm cố gắng có con. Trước đó, vợ chồng cô đã 3 lần thụ tinh ống nghiệm, nhưng đều không may sảy thai ở tuần đầu thai kỳ.

Chồng ngồi nhà xem trực tuyến vợ sinh con - 4

Ông bố Marty bế cậu con trai đầu lòng

Jake nặng 3,3 kg, hoàn toàn khoẻ mạnh nên cả hai mẹ con được về nhà chỉ một ngày sau sinh. Marty háo hức đến đón 2 mẹ con trước cổng bệnh viện và không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy con trai.

Kể từ khi rời viện, chúng tôi chỉ ở trong nhà và chưa được đón vị khách nào đến chơi do lệnh giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19. “Ông bà của bé buồn khi chưa được đến thăm cháu nhưng chúng tôi đã quay nhiều video clip và chụp ảnh cháu để gửi cho mọi người”, Marty hào hứng nói.

Hải Phong

Theo Metro