Vĩnh Long:

Chiêm ngưỡng những con thú “siêu độc” bằng rễ tre

(Dân trí) - Sau nhiều năm, ông Bùi Quang Dũng, SN 1962 (ngụ phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã sưu tập nhiều rễ tre có hình dáng thuộc diện “siêu độc” ở Việt Nam.

Chuyện sưu tập gỗ, rễ tre, đá… của ông Dũng bắt đầu bằng niềm đam vì gần gũi với thiên nhiên, mang tính nghệ thuật chứ không có sự lắp ghép để hình dáng bắt mắt. Nhờ đó những con thú ông sưu tầm từ gốc, rễ tre không chỉ giống hình dáng giống con vật mà đó còn là tuyệt tác của thiên nhiên, không có sự chỉnh sửa nhiều.

Bộ sưu tập rễ tre độc đáo của ông Dũng

 

Ông Dũng tâm sự: “Để tìm được bộ rễ tre như ý phải xuôi ngược hàng trăm cây số và cần có sự may mắn cũng như cơ duyên. Tuy nhiên, càng sưu tập thì thấy càng thú vị và từ đó có được bộ sưu tập với nhiều con vật rất độc đáo”. Theo ông Dũng, những bộ rễ tre ban đầu có hình dáng xù xì nhưng có những đặc điểm cơ bản giống con vật như: hổ, cá sấu, vượn, chim… sẽ được đưa về rồi thêm vào một vài chi tiết nhỏ như mắt, mũi, miệng để giống hệt như con vật. Chính việc chỉ thêm một vài chi tiết nhỏ nên bộ rễ tre gần như nguyên thủy, không có sự tác động lớn của con người nên cực kỳ hiếm.

1-1440999792760
2-1440999796504
3-1440999799462
4-1440999805703
Bộ sưu tập rễ tre hình con vật "siêu độc" rất quý hiếm

Hiện tại ông Dũng đã sưu tập gần chục bộ rễ tre có hình con vật chủ yếu trưng bày trong nhà để chiêm ngưỡng, một số bạn bè thích ông sẵn sàng nhượng lại để cùng nhau sưu tầm, chiêm ngưỡng những bộ rễ tre độc đáo.

5-1440999809551

Ông Dũng bên rễ tre hình con cá sấu rất độc đáo

Ngoài việc sưu tầm rễ tre, hiện ông Dũng còn cất công nghiên cứu, sưu tầm rễ của cây cổ thụ, đá có hình dáng lạ. Ông Dũng tâm sự: “Năm rồi tôi mua gốc cây cổ thụ chỉ có giá 800 ngàn đồng nhưng thuê máy bứng, rồi nhân công tách phần đất ra, vận chuyển về nhà giá đội lên gần chục lần. Nghề này ngoài việc kinh doanh phải đam mê và tính kiên nhẫn mới tìm ra những cái “độc, lạ” được”.

6-1440999812882
Ngoài ra, phiến đá hình con tàu cũng được ông Dũng sưu tầm để thực hiện đề tài biển đảo quê hương

Mới đây ông Dũng xuống tận tỉnh Trà Vinh mua khối đá nặng hơn 50 kg có hình giống con tàu. Ông dự định biến phiến đá tự nhiên này thành chiếc tàu đang lướt sóng giữa biển khơi có thủy thủ ở trên và cả 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa  để đem trưng bày ở các cuộc triển lãm về chủ để biển, đảo quê hương.

Minh Giang

Chiêm ngưỡng những con thú “siêu độc” bằng rễ tre - 7

 

(Email:hoangtrung@dantri.com.vn)