Chen chân, xếp hàng chờ đợi ở nhà sách trước ngày bắt đầu năm học mới

Toàn Vũ

(Dân trí) - Đến 22h đêm ngày 6/9, nhiều nhà sách tại Hà Nội vẫn đông kín khách mua hàng và chờ đợi thanh toán.

Chen chân, xếp hàng chờ đợi ở nhà sách trước ngày bắt đầu năm học mới
Chen chân, xếp hàng chờ đợi ở nhà sách trước ngày bắt đầu năm học mới - 1

Ngày 6/9 - một ngày trước thời điểm bắt đầu năm học mới, phụ huynh và học sinh Hà Nội đổ xô đến các nhà sách để mua sách vở, dụng cụ học tập.

Chen chân, xếp hàng chờ đợi ở nhà sách trước ngày bắt đầu năm học mới - 2

Đến khuya, nhiều nhà sách vẫn chật cứng khách, đứng xếp hàng đợi thanh toán.

Chen chân, xếp hàng chờ đợi ở nhà sách trước ngày bắt đầu năm học mới - 3
Lượng khách đổ đến các nhà sách, cửa hàng mua sắm đồ dùng học tập, sách vở tăng cao gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. 
Chen chân, xếp hàng chờ đợi ở nhà sách trước ngày bắt đầu năm học mới - 4

"Mọi năm, lượng mua bắt đầu đông từ đầu tháng 8 nhưng năm nay, phải đến những ngày cận tháng 9 thì lượng khách hàng mới tăng mạnh. Nhiều phụ huynh cho biết là thời điểm này họ mới có danh mục sách mà các trường đưa ra nên tranh thủ 2 ngày cuối tuần đưa con đi mua sắm. Các cửa hàng phải tăng cường cả số lượng nhân viên và thời gian làm việc để đáp ứng nhu cầu khách hàng", chị Thu Phương, nhân viên một cửa hàng sách trên địa bàn Cầu Giấy cho biết.

Chen chân, xếp hàng chờ đợi ở nhà sách trước ngày bắt đầu năm học mới - 5

"Sau khi con khai giảng thì các thầy cô mới gửi danh sách đầy đủ tài liệu, dụng cụ cần thiết cho năm học mới. Tranh thủ ngày cuối tuần, tôi đưa con đến tìm mua. Đi 2 nhà sách thì cả 2 đều đông chật cứng. Việc tìm kiếm sách cũng hơi vất vả vì lượng khách đông, nhân viên quá tải không hỗ trợ kịp", chị Thuỳ Dung (Đống Đa) chia sẻ.

Chen chân, xếp hàng chờ đợi ở nhà sách trước ngày bắt đầu năm học mới - 6
Nhiều bạn nhỏ háo hức thấy rõ khi được cha mẹ đưa đi sắm đồ dùng trong năm học mới.
Chen chân, xếp hàng chờ đợi ở nhà sách trước ngày bắt đầu năm học mới - 7
"Vợ chồng tôi cũng đã mua gần như đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng cho con. Nhưng hôm nay tranh thủ tối cuối tuần, cả nhà đưa con đến nhà sách để con tự chọn balo, sách tham khảo con thích. Tuy hơi chật chội, đông đúc và đang trong mùa dịch nên tôi có chút lo ngại nhưng thấy con háo hức, mong ngóng nên cố gắng chiều con", anh Phạm Hoàng Nam (Cầu Giấy" cho biết. "Ngày xưa các bố các mẹ cũng mong lắm ngày sắm đồ trước khi đi học. Mình nên hiểu tâm lý của con".
Chen chân, xếp hàng chờ đợi ở nhà sách trước ngày bắt đầu năm học mới - 8
Chen chân, xếp hàng chờ đợi ở nhà sách trước ngày bắt đầu năm học mới - 9

Tại nhiều nhà sách, phụ huynh và học sinh phải xếp hàng để chờ đợi thanh toán.

Chen chân, xếp hàng chờ đợi ở nhà sách trước ngày bắt đầu năm học mới - 10

"Hai mẹ con đi từ 20h nhưng 2 tiếng rồi mới mua và thanh toán xong. Cũng khá muộn nên mình sợ con mệt, mai không dậy sớm đi học được nhưng con lại phấn khởi, vui vẻ lắm, cảm ơn mẹ rối rít vì mua được những đồ dùng theo ý thích", một phụ huynh chia sẻ.

Chen chân, xếp hàng chờ đợi ở nhà sách trước ngày bắt đầu năm học mới - 11