Chân dung người phụ nữ đem "nguồn sáng" cho người khiếm thị

Ngọc Linh

(Dân trí) - "Khi đủ nỗ lực để vượt qua bóng tối, bạn sẽ thấy được ánh sáng bằng trái tim mình…"

Đó là chia sẻ của chị Đào Thu Hương (SN 1985), hiện đang công tác tại Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Ngay từ lúc sinh ra, chị Hương đã không may mắn mất đi thị giác. Tạo hóa đã lấy đi của chị đôi mắt nhưng bù đắp lại cho chị một trái tim ấm áp và một bản lĩnh sống phi thường.

Chân dung người phụ nữ đem nguồn sáng cho người khiếm thị - 1
Chị Đào Thu Hương truyền động lực sống tới nhiều chị em khuyết tật khác.

Chị Hương là một trong những gương mặt tiêu biểu của Thành phố Hà Nội được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước vào hồi cuối năm 2020 với những nỗ lực và cống hiến to lớn cho cộng đồng nói chung và người khuyết tật nói riêng.

Từng phụ trách rất nhiều dự án hỗ trợ cho các bạn học sinh, sinh viên khiếm thị về mảng việc làm và định hướng nghề nghiệp, chị Hương luôn cố gắng hết sức để sẻ chia, thấu hiểu và đem đến cho những người không may mắn như chị có được cách nhìn tích cực về cuộc đời.

"Ngay từ khi bắt đầu gắn bó với các bạn khiếm thị khác mình cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm làm sao để tạo động lực cho họ vươn lên và có cơ hội bình đẳng như những người bình thường khác. Mình đã không ngừng tìm kiếm các công việc mà mình có phạm vi, tầm nhìn lớn hơn để giúp đỡ cho nhiều người. Mình luôn tâm niệm "việc làm chính là nguồn sáng cho những người khiếm thị", chỉ có lao động mới giúp khẳng định giá trị của bản thân mỗi người", chị Hương chia sẻ.

Chân dung người phụ nữ đem nguồn sáng cho người khiếm thị - 2
Công việc chị đang làm được ví như đem "nguồn sáng" tới những người đồng cảnh ngộ.

Hoạt động chủ yếu của chị Hương trong các dự án cộng đồng là đứng lớp, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng, tập huấn cho học sinh, sinh viên khiếm thị về các kỹ năng mềm để các bạn có thể áp dụng trong cuộc sống và công việc.

Không chỉ vậy, bản thân chị Hương cũng tổ chức những hoạt động nhằm thay đổi thái độ của mọi người khi nhìn nhận về người khiếm thị. "Khi tiếp xúc với mọi người, mình luôn cảm nhận một sự thương hại đối với những người có khiếm khuyết giống như mình. Đó là điều mình không hề mong muốn".

Chân dung người phụ nữ đem nguồn sáng cho người khiếm thị - 3
Chính khiếm khuyết đã trở thành nguồn sức mạnh để chị làm được nhiều việc ý nghĩa.

Trong một lần tổ chức sự kiện kết nối người khiếm thị với các doanh nghiệp mình đã tổ chức một hoạt động đặc biệt đó là "trải nghiệm bóng tối". Các nhà tuyển dụng sẽ được tham gia các hoạt động trải nghiệm cuộc sống của người khiếm thị và họ trải qua những cách mà người khiếm thị sinh hoạt hàng ngày. Từ những việc đơn giản như học tập, nấu ăn, sử dụng thiết bị công nghệ.

Đó là hoạt động giúp cho họ nhận ra được, người khiếm thị cũng có khả năng làm việc như những người bình thường khác. Chỉ có cách mà họ tiếp nhận thông tin, cách họ sử dụng công nghệ là khác thôi".

Hoạt động đặc biệt đó đã giúp những người trải nghiệm được tự khám phá khả năng của bản thân họ, được cảm nhận thế giới bằng những giác quan khác. "Người ta vẫn nói 80% thông tin mình tiếp nhận hàng ngày là qua thị giác, thế nhưng khi nhắm mắt lại và cảm nhận cuộc sống sẽ cảm thấy có chiều sâu hơn thông qua thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác. Khi họ đã thấu hiểu được người khiếm thị thì đây cũng là cơ hội mở ra cho các bạn học sinh, sinh viên khiếm thị như mình", chị Hương nghẹn ngào kể.

Chân dung người phụ nữ đem nguồn sáng cho người khiếm thị - 4
Chị Hương sử dụng các thiết bị điện tử như nhiều người bình thường khác.

Chị Hương chia sẻ, nhiều người khuyết tật đang tin vào một điều rằng khi ông trời lấy đi của ta thứ gì quý giá cũng sẽ bù đắp lại một thứ tốt đẹp. Chị lại không nghĩ vậy! "Không tự nhiên mà ông trời ban cho mình một cái gì đấy để bù đắp cho cái mà mình thiếu. Bản thân mỗi người có thể tự tạo ra những điều tốt đẹp cho chính mình. Nếu mình đủ bản lĩnh, kiên trì và dung cảm đương đầu thì không có gì là không vượt qua được".

Nhiều người nghĩ rằng những người phụ nữ khiếm khuyết làm hoạt động vì cộng đồng như chị như những người phi thường, những người bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nhưng với chị đây là những việc hết sức bình thường.

Chân dung người phụ nữ đem nguồn sáng cho người khiếm thị - 5
Chị cũng ấp ủ rất nhiều kế hoạch và dự án vì cộng đồng trong tương lai.

Chia sẻ về những khó khăn của phụ nữ khuyết tật mà chị nhận thấy trong quá trình làm hoạt động xã hội, chị Hương cho biết: "Có một sự thật mà những người phụ nữ khuyết tật đang phải chịu là những thiệt thòi kép cả về giới và khiếm khuyết cơ thể. Nhưng chính những áp lực ấy lại càng khiến những người như mình có động lực vươn lên mạnh mẽ hơn. Khi cuộc sống chưa tạo cơ hội thì chính họ đã tự tạo cơ hội cho mình và cho những người khác.

Mình mong muốn một điều, trong ngày 8/3 tất cả chị em phụ nữ sẽ luôn tỏa sáng. Xin chúc cho một nửa thế giới sẽ tìm ra cho mình một mục đích sống để có hạnh phúc cho riêng mình và cho những người xung quanh".