Cha đòi bác sĩ đền tiền vì làm rách áo quần khi cấp cứu cho con

(Dân trí) - Một người đàn ông sống tại Trung Quốc đã đòi các bác sĩ phải bồi thường khi nhân viên y tế xé áo quần của con trai người này trong lúc đang cố gắng làm mọi biện pháp cấp cứu để giữ mạng sống cho anh ta.

Một người đàn ông họ Li sống tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đã đổ trách nhiệm cho các bác sĩ vì làm rách áo quần của con trai ông ta khi họ buộc phải xé quần áo nạn nhân để thực hiện cấp cứu.

Theo truyền thông địa phương thì con trai của ông Li bị ngất xỉu trong khi đang làm việc và lập tức được đưa đến bệnh viện Đại học Vũ Hán (thành phố Vũ Hán). Khi được đưa vào bệnh viện, thanh niên này đã ngừng tim và ngừng thở.

Các bác sĩ đã phải xé bỏ quần áo để cố gắng cấp cứu cho con trai ông Li
Các bác sĩ đã phải xé bỏ quần áo để cố gắng cấp cứu cho con trai ông Li

Camera giám sát bên trong bệnh viện cho thấy 9 nhân viên y tế đã cố gắng cứu mạng sống của ông Li, người đang nằm hoàn toàn bất động trên cáng.

Bác sĩ Xia Jian, một trong những người tham gia cấp cứu cho thanh niên này cho biết bệnh nhân đã bị nghẽn động mạch phổi và bác sĩ phải tiến hành hồi sức tim phổi để kích lại nhịp tim cho bệnh nhân. Để thực hiện động tác cấp cứu này, các bác sĩ cần phải xé bỏ áo bệnh nhân để sử dụng máy kích nhịp tim.

Bệnh nhân cuối cùng đã được cứu sống kịp thời. Sẽ không có gì đáng nói nếu như sau khi con trai vượt qua được cái chết thì ông Li lại khiếu nại và đòi các bác sĩ phải bồi thường thiệt hại vì đã làm rách quần áo của con ông.

Ông Li cho biết bên cạnh việc áo quần bị xé rách trong lúc đang cấp cứu thì tiền mặt cũng như giấy tờ cá nhân của con trai ông cũng mất và cáo buộc rằng chính các bác sĩ đã làm mất. Các bác sĩ cấp cứu cho con trai ông Li cho biết họ không tìm thấy bất kỳ vật có giá trị nào trên người của bệnh nhân, đồng thời thừa nhận sai sót vì đã vứt bỏ áo quần rách của bệnh nhân vào thùng rác thay vì trả lại cho người nhà.

Trả lời truyền thông địa phương, ông Li cho biết rất cám ơn các bác sĩ đã cứu mạng con trai mình, nhưng không đồng tình với việc họ làm rách áo quần và không trả lại áo quần sau khi cứu con ông.

Ông Li đã đòi bệnh viện phải chi trả số tiền 1.500 tệ (khoảng 5,1 triệu đồng) vì đã làm hỏng quần áo cũng như làm mất giấy tờ tùy thân của con trai mình. Ông cho biết con trai ông đã bị mất 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng), thẻ ngân hàng, áo quần và giày dép sau khi được đưa vào bệnh viện.

“Chúng tôi đã phải trả khoảng 400.000 tệ (khoảng 1,3 tỷ đồng) cho ca phẫu thuật cứu sống con trai mình và tôi không nghĩ rằng đây đơn thuần là vấn đề bồi thường về tiền bạc”, ông Li cho biết. “Chúng tôi không đồng tình với cách bệnh viện xử lý với tài sản của người bệnh”.

Phía bệnh viện sau đó đã chấp nhận bồi thường cho ông Li, nhưng chỉ chịu trả số tiền 1.000 tệ (3,4 triệu đồng) và ông Li đã chấp nhận số tiền này. 4 trong số các bác sĩ tham gia cấp cứu cho con trai ông Li đã cùng nhau chia sẻ số tiền bồi thường này.

Sau khi sự việc được đăng tải lên truyền thông và mạng xã hội đã gây nên những ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng tại Trung Quốc. Nhiều người ủng hộ hành động của ông Li vì cho rằng ông đã chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn để phẫu thuật cho con trai thì vấn đề tiền bạc không quá quan trọng với ông.

Trong khi đó nhiều ý kiến cho rằng các bác sĩ đã phải tận tình cứu sống con trai ông Li nhưng lại bị ông đối xử như những kẻ cướp là điều không thể chấp nhận được.

“Vật dụng và tiền bạc có thể kiếm lại được bất kỳ lúc nào. Mạng sống con trai ông ấy đã được cứu và đó là điều quan trọng hơn bất kỳ tài sản nào. Tôi thà được cứu sống mà khỏa thân còn hơn chết mà nguyên quần áo”, một cư dân mạng bình luận về sự việc.

Cha đòi bác sĩ đền tiền vì làm rách áo quần khi cấp cứu cho con mình

Nhi Nguyễn
Theo WWWN/DM