Kiên Giang:

Cây Kơ-nia "khủng" ở Phú Quốc, thân to cả chục người ôm mới xuể

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Cây Kơ-nia trồng trong khuôn viên chùa Hùng Long (ấp Suối Đá, xã Dương Tơ) cao hơn 40m, thân to cả chục người ôm mới vừa.

Chiêm ngưỡng cây Kơ-nia khổng lồ trên đảo ngọc Phú Quốc (Clip: Bảo Kỳ).

Lừng lững và cô độc trên những ngọn đồi lộng gió, cây Kơ-nia được xem là loài thực vật đặc trưng của đất Tây Nguyên. Ấy vậy tại thành phố đảo Phú Quốc (Kiên Giang) xa xôi có một cây Kơ-nia có hình dáng khác biệt, thu hút hàng triệu khách đến tham quan mỗi năm. 

Cây Kơ-nia được nhắc tới trồng trong khuôn viên chùa Hùng Long (ấp Suối Đá, xã Dương Tơ). So với nhiều cây cối trong vườn, cây Kơ-nia này cao hơn 40m, thân to cả chục người ôm mới vừa.

Cây Kơ-nia khủng ở Phú Quốc, thân to cả chục người ôm mới xuể - 1

Cây Kơ-nia ở chùa Hùng Long cao và to hơn rất nhiều lần so với các cây trong khuôn viên chùa (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đi từ xa đã thấy bóng cây đồ sộ, những cành trên cao xòe tán rộng như chiếc ô che bóng mát cho tượng đức Phật phía dưới gốc. Cạnh bên thân cây có cắm một bảng ghi "Cây Kơ-nia 800 năm tuổi". 

Cây Kơ-nia khủng ở Phú Quốc, thân to cả chục người ôm mới xuể - 2

Thân cây phủ bóng mát cho tượng đức Phật (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Trương Văn Hoàng (phật tử) có gần 10 năm làm công quả ở chùa cho biết, từ lúc ông đến nơi đây tập đã thấy cây Kơ-nia. Không xét về lá và quả, thân cây  có vóc dáng như những cây cổ thụ trong rừng, khác biệt với những cây Kơ-nia có tán tròn đều ở Tây Nguyên. 

"Cây có trái vào tháng 3 âm lịch, trái nó có màu xanh và to bằng trái táo. Tới mùa, trái Kơ-nia rụng đầy sân các phật tử nhặt lên đem chẻ ra lấy hạt rang lên ăn, vị béo bùi như đậu phộng. Dù trái rụng nhiều nhưng chẳng hiểu sao không có cây Kơ-nia con nào mọc lên", ông Hoàng kể. 

Cây Kơ-nia khủng ở Phú Quốc, thân to cả chục người ôm mới xuể - 3

Ông Trương Văn Hoàng ướm 10 vòng tay mới bao quát hết thân cây (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bên cạnh hình dáng cao lớn, lõi cây Kơ-nia vô cùng rắn choàng, mấy năm trước có người đến mé nhánh cây nhưng khi lưỡi cưa chạm vào liền tóe ra tia lửa giống như cắt vào sắt. Từ đó đến nay không ai dám cưa hay đốn hạ phần nào khác của cây cổ thụ này. 

"Ngày trước dưới gốc cây là chỗ các sư ngồi thiền nhưng rễ cây ngày một phát triển làm mất luôn chỗ ngồi thiền", ông Hoàng nói thêm. 

Thượng tọa Thích Thiện Thông - Trụ trì Hùng Long Tự, xác nhận cây Kơ-nia này đã 800 năm tuổi, có mặt trước khi tổ sư sáng lập ngôi chùa. Hàng năm, nhà chùa đón hàng triệu lượt khách đến chiêm bái, lễ Phật, thăm quan.