Cậu bé 13 tuổi làm bạn tri kỷ với trăn

(Dân trí) – Trăn là loại động vật đáng sợ và có thể tấn công con người nếu không may chạm trán với nó. Nhưng đối với Azhe Liu, 13 tuổi, ở Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc thì trăn lại là người bạn tri kỷ suốt nhiều năm.

Ông Chan Liu, bố đẻ của cậu bé Azhe Liu, là người rất thích chơi động vật, đặc biệt là trăn. Nhiều năm trước, ông Chan Liu đã mang về nhà một quả trứng trăn rồi tự ấp cho đến khi nở thành con. Khi cậu bé Azhe Liu chào đời thì lúc này con trăn đã được 6 tuổi và nặng khoảng 20kg.

Ông Chan cho hay khi Azhe Liu chưa đầy 1 tuổi, cậu bé đã bắt bắt đầu làm bạn với con trăn và chơi cùng nó cho đến bây giờ.  

“Chúng tôi cho rằng con trăn không gây hại gì đến bé nên chúng tôi bắt đầu để cả 2 chơi với nhau, đó là một cặp không thể tách rời nhau”, ông Chan Liu nói thêm.

Cậu bé Azhe Liu ăn cùng với trăn

Cậu bé Azhe Liu ăn cùng với trăn

Một lý do khác nữa là do vợ chồng ông Chan vào thời điểm đó có rất nhiều việc phải làm và quá bận bịu, vì vậy vợ chồng ông đánh liều để cho bé Azhe Liu ở nhà một mình chơi với trăn.

Qua nhiều năm, cậu bé Azhe Liu và con trăn trở thành những người bạn thân thiết. Cả hai chơi đùa với nhau suốt ngày.  Theo lời kể của ông Chan Liu, con trăn cái chưa bao giờ làm hại đến cậu bé, trái lại nó còn tỏ ra "mềm yếu" mỗi khi có Azhe Liu chơi cùng.

“Nó rất nhẹ nhàng với cháu, nó không bao giờ quấn quanh người cháu quá chặt. Nếu mọi người hiểu được động vật nhiều hơn thì chúng cũng sẽ tốt hơn đối với con người”, cậu bé Azhe Liu nói.

Cậu bé Azhe Liu ăn cùng với trăn


Vào những lúc rảnh rỗi, Azhe Liu dành thời gian chơi đùa cùng chú trăn. Những hôm đẹp trời, cả hai thường cùng nhau đi dạo và tắm nắng. Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, cậu bé Azhe Liu tâm sự: "Ước mơ của cháu là được trở thành một chuyên gia về động vật và làm bạn được thêm nhiều con vật mới".

An Tử