Cảnh hiếm về bộ tộc sống biệt lập chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài

Huy Hoàng

(Dân trí) - Vốn sống ẩn dật trong rừng rậm nhiệt đới Amazon và chưa từng tiếp xúc với thế giới hiện đại, nhưng thời gian gần đây một số thành viên bộ tộc Marshco Piro phải ra ngoài để tìm kiếm thức ăn.

Tổ chức Survival International (trụ sở tại Anh) hôm 17/7 vừa công bố những hình ảnh cực hiếm về một số thành viên của bộ tộc Marshco Piro. Đây vốn là bộ tộc bản địa sinh sống tại vùng rừng rậm Amazon tại Peru và chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Cảnh hiếm về bộ tộc sống biệt lập chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài - 1
Hình ảnh mới nhất về các thành viên của bộ tộc Mashco Piro vừa được ghi lại (Ảnh cắt từ clip).

Vốn quen sống ẩn dật nhưng thời gian gần đây, một số thành viên bộ tộc phải ra ngoài để tìm kiếm thức ăn. Hình ảnh của họ xuất hiện trên khu vực bờ sông Las Piedras thuộc tỉnh Madre de Dios ở Peru vừa được ghi lại, là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi chụp được. Đây cũng là nơi các doanh nghiệp địa phương từng khai thác gỗ.  

Trước đó, hơn 50 người Marshco Piro xuất hiện ở gần ngôi làng Monte Salvado của người Yine. Một nhóm 17 người khác xuất hiện tại làng Puerto Nuevo gần đó.

Được biết, người Mashco Piro là bộ tộc tách biệt lớn nhất thế giới. Nơi sinh sống của họ nằm ở 2 khu vực bảo tồn thiên nhiên thuộc tỉnh Madre de Dios. Họ không mấy khi xuất hiện và chỉ hiếm hoi giao tiếp với người Yine.

Cảnh hiếm về bộ tộc sống biệt lập chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài (Nguồn video: Survival International).

Những năm gần đây, người dân bộ tộc này từng bắn mũi tên cảnh báo vào các tàu du lịch hoặc nhân viên kiểm lâm ở vườn quốc gia Manu.

Trong khi đó, tổ chức Survival International từ lâu đã tìm cách bảo vệ người dân ở bộ tộc sống biệt lập này. Nhóm vận động trong tổ chức cho biết sự tiếp xúc giữa những công nhân khai thác gỗ và thành viên bộ tộc có thể mang tới nguồn bệnh nguy hiểm cho họ.

Năm 2022, người Mashco Piro từng bắn trúng mũi tên vào hai công nhân khai thác gỗ. Một trong số họ đã tử vong trong cuộc chạm trán với thành viên bộ tộc.

Cảnh hiếm về bộ tộc sống biệt lập chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài - 2
Mashco Piro là một trong những bộ tộc sống khép kín nhất trên thế giới (Ảnh: The Guardian).

Hiện một số công ty khai thác gỗ hoạt động ở lãnh thổ nơi người Mashco Piro sinh sống. Những người ủng hộ quyền sinh sống của bộ tộc đang kêu gọi chính phủ Peru rút giấy phép chứng nhận từ công ty này.