Cảnh báo sóng thần: Cô dâu Việt hốt hoảng và phản ứng lạ của người Nhật
(Dân trí) - Trong khi Minh Thuý hốt hoảng và sợ hãi, nhà chồng của cô và một số bạn bè người Nhật lại khá bình tĩnh trước cảnh báo sóng thần.
Như Dân trí đã thông tin, một trận động đất mạnh 8,0 độ xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 30/7 (giờ địa phương) - khoảng 6h30 theo giờ Hà Nội, ở khu vực Viễn Đông của Nga.
Tâm chấn của trận động đất nằm cách thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky trên bán đảo Kamchatka của Nga khoảng 133km về phía Đông Nam, ở độ sâu 74km.
Cơ quan khí tượng nước này đã phát lệnh cảnh báo sóng thần dọc theo toàn bộ bờ biển phía Bắc và Đông, từ Hokkaido đến tận Wakayama ở phía Nam Osaka. Sóng đầu tiên cao khoảng 30cm đã được ghi nhận tại thành phố Nemuro thuộc Hokkaido.
Tin cảnh báo của cơ quan chức năng Nhật Bản đã khiến cho người dân ở đây trong đó có nhiều người Việt hốt hoảng sơ tán.
Một ngày 2 lần đi sơ tán
9h40 ngày 30/7, chị Minh Thuý - cô dâu người Việt sinh sống tại Hokkaido, Nhật Bản – đang lướt mạng xã hội, bất ngờ điện thoại reo chuông, màn hình hiển thị tin nhắn cảnh báo: “Yêu cầu người dân khẩn trương sơ tán khỏi các khu vực ven biển, ven sông đến nơi an toàn".
Sau tin nhắn cảnh báo, hệ thống loa phát thanh lập tức hoạt động hết công suất. Giọng của phát thanh viên khẩn thiết kêu gọi: “Mọi người sơ tán gấp, có cảnh báo sóng thần…”. Âm thanh dồn dập phá tan bầu không khí yên tĩnh khiến chị bủn rủn tay chân.

Nơi có địa hình cao đông đúc xe cộ của các gia đình đến trú ẩn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Theo lời cô dâu gốc Việt, bản tin thời sự trên truyền hình cảnh báo, đợt sóng đầu có thể dâng so với bình thường 30cm, cao nhất có thể đạt tới 3m, nguy cơ cuốn trôi nhà cửa và xe cộ.
Nhận thấy tình hình nguy cấp, chị hốt hoảng gọi chồng và giục bố mẹ đi sơ tán. Trái với tâm trạng hoảng loạn của con dâu, mọi người tỏ ra khá bình tĩnh.
“Cả nhà chồng không ai lo lắng, chỉ mình tôi run rẩy và sợ hãi. Từ khi sang Nhật Bản làm dâu, đây là lần đầu tiên tôi nhận được cảnh báo sóng thần nên cảm giác rất bất an,” chị chia sẻ
Thuyết phục được chồng đồng ý đi sơ tán, chị tức tốc chạy lên tầng 2, cho vào balo một số đồ dùng thiết yếu như: Giấy tờ tùy thân, tiền mặt, nước uống, bánh mì, điện thoại và sạc dự phòng cùng một ít thuốc men… đề phòng trường hợp phải ở địa điểm sơ tán nhiều ngày.
Trong khi bố chồng đi sơ tán tại nơi làm việc, vợ chồng chị Minh Thuý cùng mẹ lên ô tô, di chuyển đến một công viên có gò đất cao cách nhà khoảng 3km. Con đường trước nhà vốn thưa thớt xe cộ bỗng rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài, ô tô nối đuôi nhau hàng ki-lô-mét.
"Do khu vực sơ tán quá đông đúc, chồng tôi chuyển hướng đến một sân golf trên đồi cao để lánh nạn. Sau 3 tiếng ngồi trong ô tô, không thấy dấu hiệu sóng thần, chúng tôi về nhà ăn trưa với tâm trạng mệt mỏi", chị Minh Thuý kể.
Khoảng 15h, nghe tin một số khu vực ở Hokkaido có sóng biển dâng cao, mẹ chồng vội vã yêu cầu cả nhà đi sơ tán lần 2. Chị Thuý thất thểu chất đồ lên xe với tâm trạng lo lắng.
Chồng chị lái xe tới một ngôi chùa nhỏ trong núi. Đây là khu vực hẻo lánh nhưng địa thế cao, an toàn trong trường hợp sóng thần đổ ập vào bờ.
"Sau 30 phút, không có dấu hiệu của sóng thần, chồng tôi lái xe quay về. Một ngày với 2 lần đi sơ tán là trải nghiệm đáng sợ. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hết ám ảnh", chị Minh Thuý chia sẻ.

Gia đình Minh Thuý theo dõi cảnh báo trên truyền hình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trải qua 2 lần sơ tán vì cảnh báo sóng thần, chị Thuý cho biết, gia đình bạn bè của chị ở Nhật vẫn khá bình tĩnh. Mọi người vẫn đi làm, có người vô tư cầm gậy đến sân golf. Bố mẹ chồng của Minh Thuý cho rằng: "Điều gì đến sẽ đến, không thể làm khác được".
"Có lẽ người Nhật Bản đã quen với sóng thần, động đất từ khi còn bé, có kỹ năng để xử trí nên họ không hốt hoảng. Đến tối 30/7, tôi vẫn để sẵn đồ đạc, đề phòng có sóng thần sẽ lập tức lên đường đi trú ẩn", cô gái đến từ Việt Nam bày tỏ.
Chạy lên thành cổ trú ẩn
Làm việc tại thành phố Odwara thuộc tỉnh Kanagawa ở miền Trung của Nhật Bản, anh Minh Quý - người Việt Nam - trải qua tâm trạng lo lắng khi nghe tiếng còi báo động hú vang khắp khu phố.
Theo Minh Quý, kết thúc ca làm việc đêm, anh về nhà lúc 9h15. 30 phút sau, chàng trai người Việt Nam đọc được cảnh báo nguy cơ có sóng thần trên điện thoại. Gần 10h, mọi người nhận được cảnh báo lần 2.
Còi báo động vang inh ỏi ở Nhật Bản để cảnh báo sóng thần (Nguồn: Nhân vật cung cấp).
"Tin nhắn cảnh báo sóng thần có thể ập vào đất liền lúc 11h30 nên tôi và bạn bè không dám chủ quan. Mọi người vội vàng lên thành cổ nơi có lâu đài cao hơn 20m để trú ẩn", anh Minh Quý cho biết.
Trên đường đi, chàng trai gốc Việt nhìn thấy dòng người đủ mọi lứa tuổi đổ về thành cổ - nơi có địa thế cao - đề phòng sóng thần.
Đầu giờ chiều, nhận thấy sóng yên biển lặng, Minh Quý trở về nhà, tiếp tục theo dõi tình hình.
"Tôi vẫn sẵn sàng tâm thế đi sơ tán khẩn cấp nếu sóng biển dâng cao và ập vào đất liền", anh khẳng định.
Theo hãng thông tấn RIA Novosti của Nga, do ảnh hưởng của trận động đất các đợt sóng thần đổ vào thị trấn Severo-Kurilsk nằm ven Thái Bình Dương của Nga đã vượt quá 3m, và đợt mạnh nhất cao tới 5m.
Tại Nhật Bản, NHK World đưa tin các đợt sóng thần cao tới 1,3m đã được ghi nhận tại cảng Kuji ở vùng Đông Bắc nước này.
Sóng cũng đã dâng lên tới 80cm ở Nemuro Hanasaki và 70cm tại cảng Ishinomaki.
Mực sóng đang tăng dần tại các khu vực khác ở Nhật Bản, lên đến 50-60cm, so với chỉ 20cm vào đầu buổi sáng nay.
Giới chức Nhật Bản cảnh báo rằng sóng có thể cao tới 3m và cảnh báo sóng thần có thể tiếp tục được duy trì trong 24 giờ tới.
Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thiên tai Nhật Bản (FDMA) đã ban hành khuyến cáo sơ tán đối với hơn 1,9 triệu người tại 21 tỉnh ven Thái Bình Dương. Hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại.