Căn nhà cổ nằm ở nơi "đất đắt như vàng", một dòng họ quyết không dời đi

Tuệ Minh

(Dân trí) - Công trình này là nhà thờ tổ của một dòng họ ở Thâm Quyến, Trung Quốc gắn bó với nhiều thế hệ con, cháu suốt hàng trăm năm qua.

Giữa lòng một khu đô thị hiện đại, suốt nhiều năm qua, người ta vẫn thấy một công trình cổ kính tồn tại cùng với cuộc sống hối hả của cư dân ở Dachong (Thâm Quyến, Trung Quốc).

Trong khi, nhiều công trình của ngôi làng Dachong đã bị phá bỏ để nhường chỗ cho các tòa chung cư cao tầng thì một ngôi nhà in bóng thời gian vẫn trụ vững.

Nhìn bên ngoài, nhiều người nghĩ đó là nhà riêng của một người cao niên. Trên thực tế, đây là nhà thờ tổ của dòng họ Trịnh đã sống ở khu vực này nhiều năm.

Ngày nay, các căn nhà khu Dachong (Thâm Quyến) có giá rất đắt đỏ, tấc đất tấc vàng. Cho nên, việc một nhà thờ tổ có lịch sử nhiều thế kỷ tồn tại một cách bình yên là điều rất đặc biệt. 

Căn nhà cổ nằm ở nơi

Nhà thờ tổ nằm giữa các tòa nhà cao tầng (Ảnh: SZ).

Năm 2008, chính quyền thành phố Thâm Quyến thực hiện việc cải tạo làng đô thị Dachong. Vào thời điểm đó, phía chủ đầu tư đã đàm phán với gia tộc họ Trịnh về nhà thờ tổ. Tuy nhiên, giữa hai bên có bất đồng quan điểm giữa xây dựng đô thị và bảo tồn văn hóa truyền thống.

Sau nhiều lần đàm phán, cuối cùng hai bên quyết định giữ nguyên công trình nhà thờ tổ. 

Hiện, sân sau của nhà thờ được sử dụng làm nơi hội họp của con cháu. Ngoài ra, ban quản lý nhà thờ tổ cũng đồng ý cho người dân sống trong khu đô thị sử dụng miễn phí để tổ chức các chương trình, sự kiện.

Không gian bình yên xung quanh nhà thờ họ Trịnh cũng là nơi mọi người tìm đến để ngồi nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày học tập và làm việc vất vả. 

Căn nhà cổ nằm ở nơi

Con cháu dòng họ vẫn thường tụ họp về trong các ngày lễ (Ảnh: SZ).

Nhà thờ tổ họ Trịnh đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, chứng kiến nhiều sự thay đổi của thành phố Thâm Quyến. Một thành viên trong ban quản lý nhà thờ tổ của dòng họ Trịnh cho biết: "Bất cứ ai muốn đến thăm từ đường của chúng tôi đều được hoan nghênh".

Hằng ngày, các nhân viên văn phòng trong trang phục lịch lãm bước qua nhà thờ họ Trịnh. Đôi khi, cánh cửa công trình này được mở ra, hút ánh nhìn của mọi người vào bên trong. Dường như họ tò mò, muốn biết điều gì đang tồn tại phía sau cánh cửa thường được đóng im lìm.

Bước qua cánh cổng là một sân rộng, mái ngói và các họa tiết trang trí vẫn giữ được nét cổ kính như thời xưa. 

Nhà thờ họ Trịnh được xây từ thời nhà Thanh, có diện tích 370m2, sử dụng gạch làm tường, lợp ngói và nhiều chi tiết bằng gỗ. Suốt hàng trăm năm qua, công trình đã trải qua không ít lần trùng tu. 

Tuy nhiên, nhà thờ họ Trịnh vẫn giữ được hình dáng, quy mô và nét kiến trúc đặc trưng như ban đầu.

Căn nhà cổ nằm ở nơi

Không gian bên trong nhà thờ tổ (Ảnh: SZ).

Những người đầu tiên của gia tộc Trịnh ở Dachong đã chuyển đến đây sinh sống từ nhiều thế kỷ trước. Nhiều năm về sau, con cháu trong gia tộc quyết định xây dựng nhà thờ họ này để tưởng nhớ tổ tiên. 

Năm tháng trôi qua, mỗi m2 đất ở thành phố này được ví "đắt như vàng" nhưng với con cháu họ Trịnh ở Dachong (Thâm Quyến), họ quyết không chạy theo sự hiện đại hóa, đánh đổi tiền để sang nhượng công trình dù bất cứ giá nào. Hiện, nhà thờ tổ họ Trịnh ở Dachong là di tích văn hóa của quận Nam Sơn (Thâm Quyến).