Cận ngày 8/3, hoa tươi bán dọc vỉa hè, tiểu thương "đứng ngồi" chờ khách
(Dân trí) - Không giống như dịp 8/3 những năm trước, năm nay mặc dù trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã bày bán đủ các loại hoa nhưng vẫn thưa thớt người mua.
Ghi nhận vào chiều ngày 6/3 trên các tuyến đường ở Hà Nội như: Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh, Trần Bình… hiện nay rất nhiều các loại hoa được bày bán để phục vụ cho ngày 8/3 đang tới cận kề. Mặc dù vậy, không ít tiểu thương lắc đầu thở dài vì vắng khách.
Trên đường Nguyễn Chí Thanh, anh Hạnh cho biết, ngồi từ sáng tới giờ chỉ được vài khách ghé qua xe hàng hoa của anh. Theo anh Hạnh, như mọi năm vào dịp này mỗi ngày anh lấy 2 - 3 xe hoa để bán, nhưng năm nay cả ngày vẫn còn gần nửa xe.
"Giá hoa năm nay đắt lắm, mỗi loại hoa tăng trung bình từ 50 - 60 nghìn đồng một đóa, nhưng cũng vắng khách so với mọi năm. Có thể do ảnh hưởng của dịch bệnh mà nhiều người họ tiết kiệm, thay vì tặng những đóa hoa họ sẽ chúc mừng bằng lời chúc", anh Hạnh tâm sự.
Cũng theo người đàn ông này, bởi giá hoa hồng tăng từ lên 15 -20 nghìn đồng/bông nên anh quyết định không nhập, thay vào đó anh Hạnh nhập các loại hoa như: Thanh liễu, hướng dương, hoa sao… để bán.
"Khách không có mà giá hoa lại nhập đắt, nên tôi phải lựa chọn giải pháp tối ưu nhất nếu có lỗ thì cũng giảm thiểu thiệt hại hơn. Hy vọng từ giờ đến ngày 8/3 sẽ đông khách hơn", anh Hạnh nói.
Cùng tâm trạng trên, anh Trung - chủ một cửa hàng hoa trên đường Cầu Giấy cho biết, anh vừa nhập mất vài chục triệu đồng tiền hoa hồng về để phục vụ khách dịp ngày Quốc tế Phụ nữ, tuy nhiên gần đến ngày mà khách vẫn vắng khiến anh khá lo lắng.
"Có thể hoa năm nay đắt nên nhiều người khá e dè, tôi rất lo không biết bán được hết số hàng nhập không", anh Trung chia sẻ.