50 năm thống nhất đất nước

"Bông hồng thép" khối gìn giữ hòa bình: Hạnh phúc trong vòng tay nhân dân

Hồng Anh

(Dân trí) - Thượng úy Phương Thảo là một trong số hơn 100 quân nhân trong khối Nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình - được mệnh danh là khối của "những bông hồng thép" tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc tế.

Sau nhiều tháng ngày miệt mài tập luyện, Thượng úy Lê Thị Phương Thảo (quê Hưng Yên) đã tự tin nhịp bước cùng đồng đội, giữ đội hình thẳng tắp trong quá trình di chuyển, thực hiện động tác chuẩn xác khi diễu binh.

Thảo là một trong số hơn 100 chiến sĩ trong khối Nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình - được mệnh danh là khối của "những bông hồng thép" tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc tế, lan tỏa hình ảnh, vẻ đẹp, khí chất của quân nhân Việt Nam.

Tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước tối 25/4, nữ Thượng úy vừa tự hào, vừa xúc động khi thấy hai bên đường, người dân chào đón, dành tặng những lời động viên, những tràng pháo tay cổ vũ.

Bông hồng thép khối gìn giữ hòa bình: Hạnh phúc trong vòng tay nhân dân - 1

Thượng úy Lê Thị Phương Thảo chia sẻ về kỷ niệm khi tập diễu binh (Ảnh: Hồng Minh).

"Càng gần đến ngày 30/4, tôi càng thấy rộn ràng, háo hức. Chúng tôi vô cùng vinh dự và biết ơn", nữ Thượng úy tâm sự.

Thượng úy Phương Thảo chia sẻ, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) là sự kiện trọng đại.

Sự kiện này sẽ có đại diện các quốc gia, bạn bè, du khách quốc tế. Tham gia diễu binh, diễu hành, cô và đồng đội mong muốn đem đến một hình ảnh Việt Nam hòa bình, độc lập, tự do, phát triển, hùng mạnh về quốc phòng. Ngày nay, bộ đội Việt Nam không phải đi ra chiến trường mà hạnh phúc đi trong vòng tay nhân dân, bảo vệ lãnh thổ quốc gia và tham gia nhiệm vụ giữ gìn hòa bình quốc tế.

Để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành, từ tháng 12/2024, Thảo và các đồng đội đã sắp xếp mọi công việc tại đơn vị, gia đình để tham gia huấn luyện.

Thời gian đầu, Thảo cảm thấy bị đau chân, nhức mỏi nhưng dần dần, cảm giác ê mỏi, tê nhức không còn. Cô và đồng đội cùng nhau tập luyện chăm chỉ, nghiêm túc để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Qua từng ngày, mỗi bước chân, động tác đánh tay đã được cả khối thực hiện nhuần nhuyễn. Không chỉ có thế, Thảo và các chị em trong khối còn thể hiện được dáng vẻ, khí chất kiên cường, nhân ái của nữ quân nhân làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình thế giới.

Như nhiều chị em trong khối, Phương Thảo cũng có con nhỏ. Tuy nhiên, cô và đồng đội luôn động viên nhau "biến nhớ thương thành động lực", tích cực huấn luyện với quyết tâm cao, sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Bông hồng thép khối gìn giữ hòa bình: Hạnh phúc trong vòng tay nhân dân - 2

Khối Nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình tham gia hợp luyện diễu binh ngày 16/4 (Ảnh: Bảo Quyên).

Con trai Minh Quân của Phương Thảo sinh năm 2018, năm nay đang học lớp 1. Khi xa nhà thực hiện nhiệm vụ, cô vừa nhớ con, vừa lo cho việc học tập của cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn.

Thời gian đầu khi xa nhà, Thảo thường nhận được chia sẻ từ cô giáo của con trai báo rằng, cậu bé đôi lúc còn ham chơi, còn yếu về môn đọc. Để con theo kịp các bạn, cô thường dành thời gian phụ đạo cho con song cũng mong gia đình kèm cặp thêm.

Nghe cô giáo chia sẻ, nữ Thượng úy không khỏi lo lắng. Cô thường xuyên gọi điện về nhà động viên con, kể cho con nghe những kỷ niệm trong quá trình tập luyện.

Một lần, Minh Quân được người thân đưa đến thăm mẹ ở đơn vị huấn luyện. Sau khi trở về, cậu bé đã có sự thay đổi rõ rệt trong học tập.

 "Lần ấy, con được thấy mẹ tập luyện nên vô cùng thích thú. Con nói rằng, sau này con muốn trở thành bộ đội. Tôi mới mỉm cười nói: "Nếu muốn trở thành bộ đội, con hãy cố gắng học tập chăm chỉ, nghe lời cô giáo". Có lẽ từ tinh thần ấy mà về nhà con tự giác hơn, vài tháng sau cô giáo thông báo con đã có tiến bộ đáng kể", nữ Thượng úy chia sẻ niềm vui.

Hòa chung không khí rạo rực chào đón ngày lễ lớn của đất nước, Phương Thảo cho biết, cô sẽ và đồng đội sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, để khi trở về bên gia đình sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp để chia sẻ, lan tỏa các câu chuyện về hòa bình tới mọi người.