Biến mèo chết thành… máy bay trực thăng

(Dân trí) - Ông Bart Jansen ở Hà Lan đã biến chú mèo cưng của mình thành một chiếc may bay trực thăng có thể bay lượn như chim sau khi chú mèo bị đụng xe chết.

Không giống như những người yêu động vật khác, ông Bart Jansen đã có cách thể hiện tình yêu riêng của mình đối với vật nuôi. Sau khi chú mèo cưng Orville bị đụng xe và chết, ông Jansen đã quyết định biến xác chết của chú mèo thành một chiếc trực thăng nhỏ “có một không hai”.

Biến mèo chết thành… máy bay trực thăng


Ông Jansen lấy tên Orville cho con mèo cưng của mình vì ông rất hâm mộ một phi công nổi tiếng tên Orville Wright. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao Jansen đã biến con mèo của mình thành chiếc máy bay trực thăng sau khi con mèo bị chết. Jansen đã đặt tên cho chiếc máy bay là Orvillecopter (trực thăng Orville).

Chú mèo Orville đã được nhồi bông trước, sau đó ông Bart Jansen và chuyên gia về máy bay trực thăng điều khiển từ xa Arjen Beltman cùng bắt tay làm công việc gắn động cơ vào bên trong cơ thể mèo, giúp chú mèo có thể bay được. Ông Jansen ra mắt chiếc máy bay “có một không hai” này vào ngày thứ 7 vừa qua tại Lễ hội Kunstrai ở thành phố Amsterdam (Hà Lan).

Ông


Ông Jansen cho biết, “Orville sẽ sớm được bay với những chú chim thường ngày nó vẫn thích đuổi bắt”. Bây giờ, Orvillcopter vẫn chưa thể bay được một cách hoàn hảo nhất, nhưng ông đảm bảo với người xem rằng "Orville sẽ được lắp đặt một chiếc động mạnh hơn những chiếc cánh quạt lớn hơn trong ngày sinh nhật của , như vậy Orville có thể bay cao và xa, cũng như ổn định hơn”.


Lê Kiên