Bị vùi trong tuyết 23 ngày vẫn sống

(Dân trí) - Hai chú cừu mất tích trong một trận bão tuyết ở Bắc Ai-len đã được phát hiện vẫn còn sống sau 23 ngày bị tuyết bao phủ và không có đồ ăn.

Hai chú cừu được phát hiện vẫn còn sống trong một chiếc túi hơi nằm dưới con mương, bên cạnh bức tường đá và bị một lớp tuyết dày gần 2 mét bao phủ ở ngọn đồi tại thị trấn Antrim, gần ngọn núi Slemish.

Ông Sam Wallace, một nông dân nuôi cừu, đồng thời cũng là chủ nhân của 2 chú cừu trên cho biết: “Đó thực sự là một điều kỳ diệu, chúng vẫn còn sống sau hơn 3 tuần không có thức ăn và trong điều kiện thời tiết băng giá như vậy”.

Khi tuyết bắt đầu tan chảy, hai con cừu bắt đầu kiếm nước uống và có dấu hiệu cho thấy chúng bắt đầu ăn lông của nhau để sống.

Hai chú cừu may mắn được một người hàng xóm tên Richard Jolly phát hiện chúng vào đầu tuần nay khi đang đi dạo bọ cùng với chú chó của ông ta. Sau khi phát hiện thấy 2 chú cừu, Richard Jolly đã thông báo cho ông Wallace biết.

Trang trại của ông Wallace là 1 trong 790 trang trại ở Ai-len chịu thiệt hại nặng từ trận bão tuyết, thiệt hại do trận bão này gây ra làm chết 20.000 con cừu. Mỗi chú cừu như vậy trị giá 1.000 bảng Anh (khoảng 31 triệu VND).


An Tử

Theo Orange/BBC