Bị tỏ tình ở tuổi... 70

Một bác sĩ gần 70 tuổi đang khổ sở vì hàng trăm lá thư tỏ tình tha thiết của một người phụ nữ bí mật.

Ông là một bác sĩ quân y có uy tín trong làng phẫu thuật, nguyên là Giám đốc một bệnh viện lớn ở TPHCM. Tuy đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn cộng tác với các bệnh viện với tư cách cố vấn chuyên môn do có uy tín và nhiều kinh nghiệm.

 

Tuổi gần 70 nhưng vóc dáng, phong thái của ông M rất hào hoa, phong nhã, ăn nói dịu dàng có duyên, hòa đồng với mọi người, thế nên ông đã nhận được nhiều cảm tình, đặc biệt của các đồng nghiệp nữ trẻ tuổi. Họ thường hay “ghẹo yêu” ông.

 

Bỗng dưng, ông M nhận được hàng trăm lá thư tỏ tình mà không hề biết được ai là chủ nhân của nó. Thư được gởi đến tới tấp, ở nhà, ở công sở, ở phòng mạch tư gia. Nhân vật trong lá thư tình tự nhận là cô gái trẻ hơn ông 30 tuổi, rất yêu thương ông.

 

Nội dung các bức thư càng ngày càng “tăng đô” bằng những lời tỏ tình cháy bỏng như: “Anh M, biết anh đã có gia đình nhưng em vẫn yêu dù nhỏ hơn anh 30 tuổi. Vợ cả đi cửa trước, em đi cửa sau; có vợ lẽ thì còn cửa sổ, cửa càng nhỏ em càng thương”.

 

Những lá thư tình này cũng được gởi đến vợ và con gái ông.

 

Điều quái lạ là nội dung bức thư trên chỉ là những lời tỏ tình cháy bỏng và tự sự của một cô gái yêu người có vợ. Không có chuyện tống tiền hoặc nói xấu làm mất uy tín của ông. Nhưng nếu yêu ông thật sự, tại sao người này lại bí mật đến thế?

 

Hiện gia đình ông M đang trình báo với cảnh sát hình sự nhờ làm rõ. Mặt khác, ông M cũng tìm đến văn phòng luật sư nhờ tư vấn thêm.

 

Theo Pháp Luật TPHCM