Bi hài kẻ trộm đột nhập rồi nấu ăn, dọn dẹp, phơi quần áo cho gia chủ

Tuệ Minh

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Anh đột nhập vào chỗ ở của 2 người dân rồi làm việc nhà, nấu ăn, phơi quần áo... gây nên nỗi lo lắng cho gia chủ.

Ngày 3/10, Damian Wojnilowicz (người gốc Ba Lan, sống ở Anh) đã lĩnh án 22 tháng tù do đột nhập vào nơi ở của 2 người dân. 

Trước đó, ngày 16/7, Damian Wojnilowicz đột nhập vào nhà một người phụ nữ ở Monmouthshire (Anh) để ăn trộm. 

Thay vì khoắng đồ đạc rồi bỏ chạy, Damian phơi quần áo cho chủ nhà, đổ rác, nấu ăn, thưởng thức rượu vang, sắp xếp các chậu cây trong vườn... Trước khi rời đi, Damian để lại tờ giấy với dòng chữ: "Đừng lo lắng, hãy vui vẻ nhé".

Bi hài kẻ trộm đột nhập rồi nấu ăn, dọn dẹp, phơi quần áo cho gia chủ - 1

Damian Wojnilowicz đã lĩnh án 22 tháng tù (Ảnh: Daily).

Khi trở về, chủ nhà hoang mang khi nhìn thấy những điều bất thường song không tìm được đối tượng đã đột nhập. Nạn nhân sống trong nỗi lo lắng, phải lắp còi báo động tránh tình huống bất trắc. 

"Tôi sống trong trạng thái lo lắng tột độ mà bản thân chưa từng trải qua", nữ chủ nhà bày tỏ.

Sau đó 2 tuần, Damian tái diễn hành vi tương tự ở Newport, Anh. Sau khi đột nhập vào nhà dân, anh ta dùng vòi hoa sen, giặt quần áo và thưởng thức đồ ăn một cách ngon lành. 

Lần đột nhập này của Damian bị camera giám sát ghi lại toàn bộ. Gia chủ theo dõi diễn biến sự việc thông qua điện thoại di động.

Chủ nhà nhanh chóng gọi điện cho người thân thông báo về đối tượng lạ mặt đột nhập nơi ở. Damian bị cảnh sát bắt giữ không lâu sau đó. 

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện dấu vân tay của Damian trùng khớp với bằng chứng thu thập được tại căn nhà mà anh ta đã đột nhập hôm 16/7.

Tại phiên tòa xét xử vừa mới diễn ra, tòa án đánh giá, đây là kiểu đột nhập ăn trộm bất thường, xâm phạm tài sản, gây nên mối nguy hiểm cho mọi người.

Sau khi nghe cáo trạng, Damian Wojnilowicz thừa nhận 2 tội danh trộm cắp. Anh ta từng có 4 tiền án về tội tấn công người khác, vi phạm trật tự công cộng...

Tabitha Walker, luật sư bào chữa cho bị cáo nói: "Thân chủ của tôi hối hận về hành động của mình, lên tiếng xin lỗi 2 nạn nhân vì những tổn thương mà anh ta đã gây ra cho họ".

Trước đó, tại Ấn Độ từng xảy ra sự việc trộm ngủ quên trong nhà vì điều hòa của gia chủ quá mát mẻ.

Hồi tháng 7, nhà của bác sĩ Sunil Pandey nằm trong một khu dân cư giàu có bị đột nhập. Lúc xảy ra sự việc, người đàn ông này làm việc và sinh sống ở nơi khác nên căn nhà cửa đóng then cài. 

Sau khi đột nhập thông qua cửa trước, kẻ trộm tên là Kapil thản nhiên bật điều hòa xua tan sự nóng nực. Do không khí trong nhà mát mẻ, đối tượng này nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Hàng xóm phát hiện cửa trước của căn nhà đột nhiên bị mở, đồ đạc bên trong vương vãi nên gọi điện báo cho bác sĩ Sunil Pandey.

Nam bác sĩ tức tốc trình báo với cảnh sát về sự việc lạ lùng. Khi cảnh sát có mặt ở hiện trường, kẻ trộm vẫn đang ngủ ngon. Kapil bị bắt giữ về tội trộm cắp và được đưa về đồn để phục vụ công tác điều tra.