Bị bố mẹ ngăn cấm thời trẻ, cặp đôi kết hôn sau 60 năm xa cách

Viên Minh

(Dân trí) - Sau 60 năm xa cách do bị bố mẹ ngăn cấm, ông Len và bà Jeanette cuối cùng đã được ở bên nhau bằng một đám cưới ấm cúng.

Ông Len Allbrighton (79 tuổi) và bà Jeanette Steer (78 tuổi) gặp nhau lần đầu vào năm 1963 khi họ cùng tham gia khóa đào tạo y tá tại Bệnh viện St. Mary (thuộc đảo Wight, Vương Quốc Anh).

Theo New York Post, họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và chỉ sau vài tháng gặp gỡ, Len đã cầu hôn Jeanette. Ông đã chuyển đến Úc, dự định mua một mảnh đất và xây nhà, sau đó đón người yêu qua sống cùng.

Tuy nhiên, bố mẹ của Jeanette đã ngăn cấm đám cưới, vì khi đó bà mới 18 tuổi trong khi tuổi kết hôn hợp pháp tại Anh thời điểm đó là 21. Họ cũng không muốn con gái phải chuyển đến Úc sống xa gia đình.

Bà Jeanette đã gửi cho người yêu một lá thư giải thích lý do chấm dứt hôn ước. Cuối cùng, ông Len kết hôn với một phụ nữ Úc, còn bà Jeanette lập gia đình với một người đàn ông địa phương.

Bị bố mẹ ngăn cấm thời trẻ, cặp đôi kết hôn sau 60 năm xa cách - 1

Ông Len và bà Jeanette yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên năm 1963 (Ảnh: SWNS).

52 năm sau, ông Len ly hôn, quyết định "tìm lại tình yêu đã mất từ lâu". Ông quay về đảo Wight, tìm địa chỉ của bà Jeanette trong một danh bạ và quyết định đến thăm bà.

Người đàn ông nói với South West News Service: "Tôi đã đi tìm bà ấy một cách tình cờ. Đó không phải là một nơi dễ tìm nhưng tôi đã làm được. Tôi chỉ hy vọng bà ấy ổn, không mong đợi điều gì khác".

Bà Jeanette không nhận ra mối tình đầu khi ông đứng bên ngoài hàng rào vườn. Bà đã sốc khi ông giới thiệu "tôi là Len của những năm trước". Đang sống cùng chồng và những đứa con, bà đã phải đuổi ông đi, nói với chồng rằng đó chỉ là một người lạ tìm đường.

Bị bố mẹ ngăn cấm thời trẻ, cặp đôi kết hôn sau 60 năm xa cách - 2

Cặp đôi kết hôn sau 60 năm xa cách (Ảnh: SWNS).

Tuy nhiên, chỉ hai năm sau, chồng Jeanette qua đời vì bệnh ung thư. Bà đã đi tìm ông Len nhờ địa chỉ trên tấm thiệp Giáng sinh ông gửi cho bà năm ngoái.

"Tôi rất vui vì ông ấy đã tìm kiếm tôi", Jeanette thừa nhận. "Tôi đã nghĩ về ông ấy rất nhiều vào thời điểm đó".

Ông Len sau đó mời bà Jeanette đến sống cùng tại Stevenage (một thị trấn ở Anh) và một lần nữa cầu hôn bà vào năm ngoái. 5 năm từ ngày sống chung, họ tổ chức đám cưới ấm cúng với sự góp mặt của con, cháu, chắt.

"Chúng tôi lại yêu nhau", cụ ông thổ lộ. "Chúng tôi đọc thơ cho nhau nghe và trao nhẫn. Tôi rất xúc động khi đọc bài thơ của mình và cũng choáng ngợp với tình yêu của mình dành cho bà ấy".

Jeanette đồng ý làm vợ chính thức của ông Len sau 6 thập kỷ xa cách. "Cuộc sống hôn nhân không thể tuyệt vời hơn. Ông ấy tôn trọng tôi và tôi thích làm bất cứ điều gì với chồng của mình", cô dâu 78 tuổi tâm sự.