Bị bố mẹ chối bỏ khi lọt lòng hai anh em dính chặt gây xôn xao, giờ ra sao?

Hà Trang Tuệ Minh

(Dân trí) - Từng bị bố mẹ bị bỏ rơi, phải vào cơ sở tình thương sống, tuy nhiên nghị lực vượt qua nghịch cảnh đã giúp hai anh em chung gan, túi mật... có được công việc mà nhiều người mơ ước.

Bị bố mẹ bỏ rơi

Ngày 14/6/2003, cặp song sinh Sohna và Mohna chào đời tại bệnh viện Sucheta Kriplani ở Delhi (Ấn Độ). Thời điểm đó, bác sĩ đã nhận thấy sự khác biệt, Sohna và Mohna dính liền nhau, có tim, thận, tay và tủy sống riêng biệt nhưng chỉ có một lá gan, túi mật, lá lách và một đôi chân.

Khi vừa chào đời, hai em được chuyển đến Viện Khoa học Y tế Ấn Độ. Tại đây, các chuyên gia cho biết, nếu tách đôi hai đứa trẻ có thể một bé sẽ không giữ được tính mạng, còn đứa trẻ sống sót cũng bị mất máu nhiều.

Tại thời điểm đó, chính các bác sĩ cũng không khỏi bi quan về tính mạng của hai em. "Thực sự không biết những cặp song sinh như vậy sống được bao lâu vì còn phụ thuộc vào sức khỏe và sự chăm sóc", chuyên gia tại Viện Khoa học Y tế Ấn Độ cho hay. 

Nhìn thấy hai đứa con có hình dáng khác người bình thường, cha mẹ của Sohna và Mohna không khỏi sốc. Họ bỏ rơi hai đứa trẻ bằng cách biện minh không có đủ tiền nuôi con, còn phải lo cho ba đứa con gái nên muốn cho người khác nuôi Sohna, Mohna. Cặp song sinh được đưa đến một mái ấm tình thương do hội từ thiện Pingalwra lập nên.

Bị bố mẹ chối bỏ khi lọt lòng hai anh em dính chặt gây xôn xao, giờ ra sao? - 1
Hai anh em bị bố mẹ bỏ rơi song có ý thức học tập tốt, vượt lên hoàn cảnh.

Mặc dù, cơ thể không được như mọi người song Sohna và Mohna rất thích khám phá xung quanh. Malkiat Singh, một thợ điện cho biết: "Chúng muốn mở mọi thứ ra và xem nó hoạt động thế nào. Chúng không quên bất cứ điều gì người khác dù chỉ nói một lần".

Tại cơ sở từ thiện của Pingalwara, hai anh em thích sử dụng máy tính, đọc sách. Vượt qua số phận kém may mắn so với bạn bè cùng trang lứa, khi ở trường, Sohna và Mohna cho thấy là những học sinh giỏi và có năng lực, nhanh nhẹn, trí nhớ tốt.

Từ khi bước vào tuổi teen, cặp song sinh trở nên trầm tính hơn. "Trước đây, chúng thường vui vẻ ngâm thơ, hát những bài hát cho du khách nghe, nhưng hai đứa tự hỏi liệu có phải sự chú ý đang đổ dồn về chúng vì dính liền nhau không. Chúng không muốn bị đối xử như động vật trong sở thú", chị Darshan Singh Bawa - quản lý mái ấm tình thương của hội từ thiện Pingalwara chia sẻ.

Trở thành nhân viên điện lực

Sau khi học xong cấp 3, Sohna và Mohna theo học chuyên ngành điện. Cách đây ít ngày, nhiều người không khỏi vui mừng khi biết hai anh em đã đi làm tại tập đoàn điện lực bang Punjab. Đây là cơ hội để hai anh em mưu sinh, tự lo cho cuộc sống. Mức lương hàng tháng là 10.000 Rupee/người.

"Được biết Sohna và Mohna muốn trở thành nhân viên điện lực, chúng tôi liên hệ và nhận thấy hai anh em rất nhanh nhẹn, có kiến thức về kỹ thuật tốt. Vì vậy, chúng tôi quyết định tuyển dụng", đại diện công ty điện lực bang Punjab chia sẻ.

Bị bố mẹ chối bỏ khi lọt lòng hai anh em dính chặt gây xôn xao, giờ ra sao? - 2
Hiện nay, Mohna và Sohna đã có công việc tại công ty điện lực, tự lo cho cuộc sống.

Bản thân Sohna và Mohna bày tỏ sự biết ơn với chính quyền bang Punjab khi tin tưởng, trao cho hai anh em cơ hội này. "Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ và cống hiến cao nhất", Sohna chia sẻ. Mohna cũng bày tỏ lời cảm ơn với cơ sở Pingalwara đã chăm sóc, nuôi dạy hai anh em nên người để bây giờ có thể tự đi làm, nuôi sống bản thân.

Nghị lực của Sohna và Mohna đã trở thành niềm tự hào của Hội từ thiện Pingalwra và là nguồn động viên cho những người sinh ra đã kém may mắn luôn vững tin về tương lai, cố gắng, nỗ lực để có thể xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.