Ba tuổi đã biết đọc báo

Không như bao đứa trẻ bình thường khác, cháu Nguyễn Lâm Khánh Hoàng, ở số 1022 Lò Gốm, quận 6, TPHCM mới 3 tuổi đã biết đọc báo.

Trước quan sát của phóng viênbé Hoàng đọc được tất cả các chữ trong một bài báo mà không cần đánh vần. Đưa tiếp 3 tờ báo khác để kiểm tra, kết quả, bé Hoàng đọc được tất cả; ngay những chữ khó như: oshin, khuyến khích, khuếch trương... cháu cũng đọc trôi chảy tuy giọng hơi ngọng và thỉnh thoảng cháu phát âm sai những từ có dấu huyền và dấu sắc.

Chị Nguyễn Thị Thu Hồng, mẹ của bé, cho biết cách đây khoảng hai tháng đang xem chương trình Chiếc nón kỳ diệu trên ti vi, khi nghe cháu đọc được các chữ hiện trên màn hình, cả nhà mới... hoảng hồn vì trước đó không ai dạy cháu đọc chữ và Hoàng cũng chưa đi học mẫu giáo.

Ông Huỳnh Công Minh, thạc sĩ tâm lý giáo dục, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục TP, cho biết: “Nếu quả thực trong gia đình không có ai dạy cho bé thì đây là một trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, để xác định cháu có phải là thần đồng hay không thì phải kiểm tra, tìm hiểu thêm về sinh hoạt cũng như các mối quan hệ họ hàng của cháu”.

Theo lời kể của chị Hồng, bố của cháu Hoàng tên là Lâm Khánh Long, sinh năm 1971, quốc tịch Đài Loan, đã mất trong một tai nạn giao thông, là một kỹ sư; bản thân chị Hồng chỉ ở nhà làm nội trợ. Trong giấy khai sinh, cháu Hoàng sinh ngày 15/2/2002, tại Bệnh viện Hùng Vương, quận 5, lúc sinh nặng 3,5 kg.

Theo Tr. Thanh - Người Lao Động