Bà mẹ 30 tuổi vừa đi làm vừa chăm 11 đứa con như thế nào?

(Dân trí) - Joseph Sutton (35 tuổi) và vợ Nicole (30 tuổi) đang sống cùng 8 con gái và 3 con trai trong một căn hộ 3 phòng ngủ ở Aspatria, Cumbria (Anh).

Bà mẹ 30 tuổi vừa đi làm vừa chăm 11 đứa con như thế nào? - 1

Cặp vợ chồng này từng dự tính một cuộc sống bình lặng - ý nghĩ về việc có con chưa bao giờ có trong kế hoạch của họ - cho đến khi họ mang thai đứa con đầu lòng Rhiannan năm 2005 và những bé khác cho đến nay.

Họ đã thực sự sốc khi biết mình có thai bởi Nicole đã cấy que tránh thai trước đó. Khi đó, thai cũng đã được 4 tháng nên 2 vợ chồng quyết định sinh con. Và sau khi con gái đầu lòng chào đời, họ thấy có con thật tuyệt.

Bà mẹ 30 tuổi vừa đi làm vừa chăm 11 đứa con như thế nào? - 2
2 năm sau khi mang thai Rhiannan (hiện bé đã 15 tuổi), con gái thứ 2 là Lacy chào đời, tiếp đó là Mackenzie (hiện 11 tuổi), Skylar (10 tuổi), Henley (8 tuổi), 2 bé sinh đôi Cobi và Parker (7 tuổi), Hadley (5 tuổi), River (4 tuổi), Ocean (3 tuổi) và Navy (hơn 1 tuổi) và Hallie vừa sinh cuối năm ngoái nhưng đã mất.

Nicole sẽ chuẩn bị bàn chải đánh răng, đồng phục, đồ ăn sáng vào mỗi tối, thức dậy lúc 6h sáng trước khi bọn trẻ dậy lúc 7h và dành 1 tiếng để mặc quần áo cho 8 đứa con lớn nhất, đưa chúng đến trường và dành thời gian còn lại cho 3 đứa nhỏ nhất.

Nicole dành nửa tiếng để dọn giường, giặt 3 mẻ đồ và hút bụi 5 lần mỗi ngày. Tất cả thực phẩm sẽ được mua online với trung bình là 12 giỏ được chuyển đến nhà hàng tuần.

Bà mẹ 30 tuổi vừa đi làm vừa chăm 11 đứa con như thế nào? - 3

“Thói quen chuẩn bị kem đánh răng, đồng phục, món ăn luôn là từ tối hôm trước. Tôi cũng đã bỏ thói quen là ủi đồ từ cách đây nhiều năm, tất cả đều cho vào máy sấy khô.

Tôi đón bọn trẻ và ăn vào lúc 5h30 chiều. Vì vậy tôi sẽ bày đĩa ra trong khi nấu và phân công lũ trẻ ngồi vào bàn. Bàn ăn chỉ đủ chỗ cho 6 người nên 3 đứa sẽ ngồi ghế quầy bar và những đứa còn lại sẽ ngồi trên ghế sofa.

Tôi thường làm những mẻ lớn mỳ Bolognese và những khay nướng lớn cho mỗi bữa ăn. Nó luôn giống như bữa tối giáng sinh vậy. Đôi khi tôi cũng sẽ cho bọn trẻ ăn gà viên và khoai tây chiên.

Joseph sẽ dọn đồ chơi, cho lũ trẻ tắm và đưa chúng vào giường vì anh ấy sẽ đi làm trước khi lũ trẻ dậy. Thứ 6 và thứ 7 luôn là ngày giặt giũ quá tải vì sẽ phải giặt giũ tất cả đồng phục và thay ga gối”, Nicole kể.

Joseph đã mua một chiếc mini buýt 17 chỗ để có thể đưa gia đình đi chơi, đi nghỉ. Cả gia đình sẽ thường phải thuê 2 căn hộ mới đủ chỗ ở. Joshep cho biết anh đã cải tạo một phòng lớn ở tầng 1 thành phòng ngủ.

Vì muốn mua mọi thứ mới nên họ phải trả 1.500 bảng Anh (khoảng 45 triệu VNĐ) cho đồng phục của các con. Chi phí tiền ăn cho các con vào khoảng 3 triệu mỗi tuần.

Bà mẹ 30 tuổi vừa đi làm vừa chăm 11 đứa con như thế nào? - 4

Cặp vợ chồng bên nhau 15 năm này cho biết họ đã quyết định sẽ dừng không sinh thêm đứa con nào nữa. Nicole không muốn mang thai nữa kể từ khi bé Hallie mất.

Công việc hiện tại của Joshep là lái xe còn Nicole là nhân viên bán hàng bán thời gian.

Bà mẹ 30 tuổi vừa đi làm vừa chăm 11 đứa con như thế nào? - 5

Thời gian biểu 1 ngày của bà mẹ chăm 11 đứa con:

6h: Thức dậy

7h: Đánh thức lũ trẻ và chuẩn bị cho chúng đến trường

8h30: Đưa 9 con đi học

9h: Dành 30 phút dọn giường

9h30: Bắt đầu giặt và sấy quần áo

10h: Hút bụi và vệ sinh nhà cửa

12h: Cho 3 con nhỏ ăn

13h: Tiếp tục giặt và sấy

14h: Chuẩn bị bữa tối

15h: Đón bọn trẻ ở trường về nhà

16h: Vệ sinh đồ chơi trước khi ăn tối

17h: Joseph đi làm về

17h30: Ăn tối

18h: Hút bụi và dọn dẹp

18h30: Joesph cho bọn trẻ đi tắm và đi ngủ

19h: Những đứa bé nhất đi ngủ và Nicole chuẩn bị bàn chải đánh răng, đồng phục và đồ ăn sáng cho ngày tiếp theo

21-22h30: Những đứa lớn nhất đi ngủ

22h30: Giặt mẻ cuối cùng

Nhân Hà

Theo DM