Bến Tre:

Bà lão 76 tuổi giữ bình yên cho xóm làng

(Dân trí) - Ở cái tuổi 76, bà Đặng Thị Thậm, ngụ ấp 11 (xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) vẫn miệt mài đi xe đạp để vận động bà con làm hàng rào chống trộm, giữ vững an ninh trật tự. Tổ nhân dân tự quản do bà làm tổ trưởng luôn bình yêu suốt nhiều năm liền.

Bảo vệ bà con lối xóm

Những ngày cuối tháng 11, trời nắng như đổ lửa nhưng bà Thậm (Bảy Thậm) vẫn đội nón lá đi họp cựu chiến binh trong ấp.

Sẵn tiện, bà nhắc nhở bà con trong tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 16 chú ý xem có ai lạ mặt, khả nghi vào xóm hay có thanh niên nào tụ tập về khuya gây mất trật tự để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời.

Suốt mười mấy năm được tính nhiệm bầu giữ chức tổ trưởng tổ NDTQ bà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp bà con đoàn kết bảo vệ xóm làng, phát triển kinh tế gia đình mà chẳng nề hà mình đã ở tuổi “gần đất xa trời”.

Kể chuyện cuộc đời mình, bà Bảy Thậm như sống lại thời tuổi trẻ hào hùng của người phụ nữ trên quê hương Đồng Khởi. Bà kể lại: “Năm 1956 (khi bà 16 tuổi – PV) tôi đã giác ngộ theo cách mạng làm giao liên, bảo vệ cho cán bộ xã tại địa phương rồi bị địch bắt đi tù. Sau khi được thả ra tôi tiếp tục theo cách mạng làm du kích mật tới ngày giải phóng đất nước. Thời xây dựng đất nước, tôi tiếp tục cống hiến làm ở Ban phụ nữ xã Tân Hào để bảo vệ quyền lợi cho chị em cho tới năm 2006 mới nghỉ về địa phương”.

Bà lão 76 tuổi giữ bình yên cho xóm làng - 1

Bà thường sử dụng xe đạp khắp xóm vận động bà con đoàn kết, bảo vệ an ninh trật tự

Trước đó, năm 2003, bà được bà con trong tổ 16 tín nhiệm bầu giữ chức tổ trưởng tổ NDTQ số 16 (ấp 11, xã Tân Hào) nên kiêm luôn 2 nhiệm vụ ở xã và tại nơi sinh sống. Nhận nhiệm vụ khi tuổi cao, sức yếu nhưng bà chẳng ngại khó khăn khi đi khắp xóm làng vận động bà con đoàn kết giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội để góp phần nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần ở địa phương.

Tổ NDTQ số 16 có 19 hộ gia đình là thành viên, tuy đời sống vật chất còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tình làng nghĩa xóm luôn thắt chặt, giúp đỡ nhau trong khó khăn, an ninh trật tự luôn ổn định.

Bà Bảy Thậm cho biết: “Có lẽ tôi lớn tuổi nên bà con nể nang, khuyên nhủ những thanh niên tụ tập về khuya cũng dễ dàng hơn. Chuyện rượu, bia hay cự cãi ở xóm này hầu như mấy năm nay không xảy ra nên an ninh trật tự rất ổn định”.

Bà lão 76 tuổi giữ bình yên cho xóm làng - 2

Bà ghi chép cẩn thận từng hộ gia đình trong tổ để dễ dàng quản lý

Góp công đảm bảo trị an

Đầu năm 2016, trong tổ có một thanh niên lạ mặt hay lai vãng nên bà Bảy Thậm kịp thời báo cáo về công an xã để theo dõi, xử lý. Sau đó, công an phát hiện chính thanh niên này lợi dụng đêm tối để dùng bả trộm chó nên đã phối hợp bắt giữ, xử lý kịp thời. Từ đó đến nay, những đối tượng trộm chó cũng không dám xuất hiện ở địa phương nên bà con rất an tâm.

Đồng chí Võ Tấn Lực, Phó trưởng Công an xã Tân Hào, nhân xét: “Tổ nhân dân tự quản số 16 (ấp 11) là một trong những tổ hoạt động hiệu quả nhất trong số 78 tổ của toàn xã. Đặc biệt, việc cô Bảy Thậm cảm hóa những thanh niên thường xuyên tập tụ nhậu khuya, gây rối trật tự ở địa bàn. Đồng thời, cô còn tích cực vận động bà con chấp hành tốt luật giao thông, làm hàng rào chống trộm… góp phần đảm bảo tình hình an toàn trật tự xã hội ở địa phương”.

Bà lão 76 tuổi giữ bình yên cho xóm làng - 3

Bà Bảy Thậm được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Đảng và nhà nước

Hoạt động cách mạng, bà vinh dự được tặng bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng vì đã góp công góp sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và kỷ niệm chương cho chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đầy.

Thời hòa bình, bà cũng được tặng nhiều giấy khen với những đóng góp cho xã hội. “Suốt cuộc đời tôi một lòng theo cách mạng, quyết làm hết sức mình dù chỉ làm việc ở địa phương hết ở xã rồi lại xuống ấp. Bây giờ bà con còn tín nhiệm, tổ chức còn giao nhiệm vụ thì tôi vẫn làm đến khi nào già yếu không đi được nữa mới thôi!” – Bà Bảy Thậm tâm sự.

Minh Giang