Ba đứa trẻ đi xe đạp gần 50km tìm bố: Buồn vì chưa lo được cho các con
(Dân trí) - Trước việc 3 con thơ đạp xe từ Đắk Lắk sang Đắk Nông để tìm bố vì nhớ và được tìm thấy khi đã di chuyển gần 50km, người bố nghẹn ngào cho rằng hoàn cảnh còn khó khăn, chưa lo được cho con chu đáo.
Anh Hoàng Văn Tùng (36 tuổi) đang bận rộn với công việc tưới cà phê, hái hồ tiêu và phát cỏ rẫy tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Vì vậy, anh chưa thể thu xếp thời gian để về Đắk Lắk thăm 3 con nhỏ của mình.
Ba con của anh Tùng đã gây xôn xao mạng xã hội khi tự đi xe đạp gần 50km từ huyện Cư Kuin đến thành phố Buôn Ma Thuột với ý định sang Đắk Nông tìm bố.

Anh Tùng cho biết, tối 1/3, anh nhận được điện thoại báo rằng 3 con của anh là H.V.B. (10 tuổi), H.V.C. (7 tuổi) và H.T.T. (5 tuổi) đã rời khỏi nhà ông bà nội tại xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin bằng xe đạp.
Ban đầu, anh dự định bắt xe khách vượt hơn 120km về nhà hỗ trợ tìm kiếm con, nhưng bố mẹ động viên anh tạm thời ở lại Đắk Nông vì rất đông người dân đang đi tìm các cháu.
"Tôi rất lo cho các con, không biết tại sao con lại chạy xe đạp đi xa như vậy. Đến nửa đêm, gia đình báo tìm thấy cả 3 cháu an toàn, tôi mới thở phào. Tôi gọi về, bé út bảo: "Nhớ bố lắm nên chúng con đi tìm". Nhìn các con mà tôi xót xa vô cùng", anh Tùng chia sẻ.
Theo anh Tùng, hằng ngày anh vẫn nói chuyện, dặn dò các con qua điện thoại, nhưng anh chưa thể về chăm các con do công việc. Lần gần đây nhất anh gặp các con là vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Ba đứa trẻ mặc đồ áo phong phanh, đầu trần di chuyển cả quãng đường rất dài từ chiều tối đến đêm khuya (Ảnh: Cắt từ clip).
Anh Tùng đang chăm sóc rẫy ở Đắk Nông do bố mẹ đẻ để lại. Ngoài ra, anh còn nhận tưới cà phê thuê cho người dân quanh vùng để kiếm thêm thu nhập.
"Giờ đây dẫu biết bố và các con đều nhớ nhau nhưng vì hoàn cảnh nên chưa thể xum vầy được. Tôi sẽ cố gắng lao động, sản xuất kiếm thêm tiền để lo cho cuộc sống và tương lai các con", anh Tùng tâm sự.
Theo anh Tùng, do khó khăn nên vợ anh đi làm công ty ở Bình Phước rồi... không về nữa. Trước đây, một mình anh chăm 3 con nhỏ ở Đắk Nông, nhà cửa tạm bợ trong rẫy, đi lại khó khăn, xa trường học nên ông bà nội đưa cả 3 cháu về Đắk Lắk nuôi dưỡng.
Sắp tới, hái xong hồ tiêu, anh sẽ thu xếp để về thăm các con. "Mỗi lần tôi thông báo sắp về thăm, cả 3 đứa nhỏ đều reo lên vui mừng. Mong rằng vài năm nữa ổn định, bố con tôi sẽ được sống cùng nhau", anh Tùng hy vọng.

Nói về người con dâu, bà Tô Thị Lực (58 tuổi) - mẹ anh Tùng - cho biết, năm 2013, con trai bà kết hôn với một cô gái quê tỉnh Lạng Sơn và sinh sống tại Đắk Nông. Sau khi sinh được 3 người con, đến năm 2021, con dâu của bà đi làm ăn xa rồi biệt tích.
Theo bà Lực, vợ chồng con trai bà vẫn chưa ly hôn, bà mong sao con dâu thấy thông tin của các con sẽ gọi điện thoại về hỏi thăm, động viên cho các cháu bớt tủi thân. Riêng ông bà nội sẽ cố gắng lao động kiếm tiền để nuôi dưỡng các cháu được ăn học.
Trước đó, chiều 1/3, cả 3 cháu nội của bà Lực di chuyển trên 2 chiếc xe đạp dự định sang tỉnh Đắk Nông thăm bố.
Phát hiện các cháu rời nhà, ông bà đã nhờ người dân và cả cộng đồng mạng hỗ trợ. Đến đêm khuya, cả 3 cháu nhỏ được người dân phát hiện khi di chuyển qua khu vực Trường Đại học Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột, cách nhà gần 50km.
Các bé di chuyển từ chiều tối đến đêm nên mệt mỏi, đói lả, được người dân cho ăn uống trong thời gian chờ ông bà từ huyện Cư Kuin lên đón về. Khi được hỏi lý do đã đi quãng đường xa như vậy, người anh trai 10 tuổi thừa nhận do quá nhớ bố nên đã rủ 2 em của mình cùng đi tìm.