9X ở TPHCM bỏ việc làm ổn định, lái xe bán cà phê dạo tìm niềm vui

Mộc Khải

(Dân trí) - Hằng ngày, từ 6h đến 11h, anh Linh lái chiếc ô tô cũ của mình đi khắp các nẻo đường ở TPHCM để bán cà phê và tìm thêm những người bạn mới.

Buổi sáng, đi ngang góc đường cạnh công viên 30/4 (quận 1, TPHCM), dễ dàng bắt gặp một chiếc ô tô tỏa hương cà phê thơm lừng.

Cốp xe mở, bên trong là chai lọ, ly tách và nguyên liệu để chế biến cà phê cùng các món nước khác. Cạnh xe là vài chiếc ghế nhỏ để khách có thể dùng nước tại chỗ.

Đây chính là "tiệm cà phê lưu động" của anh Nguyễn Văn Linh (SN 1993, quận 3). Hằng ngày, từ 6h sáng, anh Linh đã lái xe rong ruổi khắp các nẻo đường ở TPHCM, nay đỗ xe ở nơi này, mai đỗ xe ở nơi khác để bán cà phê.

9X ở TPHCM bỏ việc làm ổn định, lái xe bán cà phê dạo tìm niềm vui - 1

Xe cà phê lưu động của anh Nguyễn Văn Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời gian qua, khi xe cà phê của anh Linh đỗ gần công viên 30/4 đã thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in, uống cà phê sáng.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, anh Linh nói nhìn khách hàng vừa uống cà phê, vừa chuyện trò rôm rả, chia sẻ về niềm vui trong cuộc sống anh lại thấy vui "lây". Anh chọn bán cà phê lưu động, cũng bởi muốn tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống, khiến tâm hồn thư thả.

Trước đây, anh Linh hoạt động ở lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Sau thời gian làm việc chăm chỉ, anh muốn có không gian riêng cho bản thân, để cuộc sống có thêm nhiều màu sắc, đồng thời đánh dấu cột mốc đáng nhớ của tuổi trẻ. Vì thế, anh đã chọn nghỉ việc đi bán cà phê.

"Ở nhà hàng, khách sạn, công việc của tôi liên quan đến rượu, pha chế, nên sau khi nghỉ việc, tôi quyết định mua một chiếc xe cũ, tân trang lại chỉn chu, sắm sửa thêm dụng cụ, đồ nghề để có tiệm cà phê cho riêng mình.

Tổng chi phí trang bị khoảng 250 triệu đồng. Chiếc xe cũ cũng hỗ trợ tôi nhiều lắm. Có khi tôi nhận làm những buổi tiệc nhẹ, tôi sẽ lái chính chiếc xe này, chở hàng hóa đến điểm tổ chức", anh tâm sự.

9X ở TPHCM bỏ việc làm ổn định, lái xe bán cà phê dạo tìm niềm vui - 2

Anh Linh tự tay pha chế các món nước cho khách (Ảnh: Mộc Khải).

Anh Linh cũng cho biết thời gian trước, anh bán cà phê không đều đặn, vì chủ yếu "bán cho vui". Những năm qua, thấy người trẻ dần có hứng thú với cà phê sáng, anh lại dành nhiều thời gian cho xe cà phê của mình hơn.

"Có lúc bán khá chậm, do khách không nhiều. Thu nhập có tháng ổn, có tháng lại thiếu, nhưng tôi vẫn duy trì xe cà phê vì nó mang lại nhiều niềm vui cho tôi. Ngoài việc bán cà phê, tôi còn làm vài công việc khác để trang trải cuộc sống nên vấn đề tài chính cũng ổn định", anh Linh nói.

Anh Linh cũng cho biết có thời gian anh bán từ sáng đến trưa, rồi về làm công việc khác, 17h anh lại chạy xe khắp các con phố đến tối muộn mới về nhà. Tuy nhiên vì nhiều việc, nên gần đây anh chỉ bán vào buổi sáng.

9X ở TPHCM bỏ việc làm ổn định, lái xe bán cà phê dạo tìm niềm vui - 3

Nhiều người trẻ thích thú thưởng thức cà phê sáng tại xe cà phê của anh Linh (Ảnh: Mộc Khải).

Anh Linh cũng cho biết hiện việc bán cà phê chiếm nhiều thời gian của anh, song đây lại là khoảng thời gian khiến anh vui vẻ. Mỗi ngày gặp khách mới, anh cũng làm quen được những người bạn mới. 

Anh Linh bộc bạch: "Tôi đam mê nhưng cũng có sự cân bằng. Nếu có một công việc, dự án khác, tôi có thể thu hẹp thời gian bán cà phê lại, nên mọi thứ vẫn ổn. Nếu muốn, tôi có thể kêu gọi đầu tư, mở rộng quy mô để bán cà phê nhiều hơn, nhưng tôi lại muốn mọi thứ từ từ, nhẹ nhàng, giống như việc uống cà phê sáng vậy".