72 tuổi, thi 36 lần vẫn chưa đỗ

(Dân trí) - Một người đàn ông Ấn Độ 72 tuổi đã quyết định tham dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học lần thứ 37 với hi vọng có thể được lấy vợ với tấm bằng tốt nghiệp.

Shiv Charan, sinh sống tại vùng Behror, bang Rajasthan bắt đầu tham dự thi tốt nghiệp trung học từ năm 1969, khi đó ông 35 tuổi. Nhưng từng ấy năm đã trôi qua, Charan vẫn không có tên trong danh sách những người thi đỗ chỉ vì điểm môn Toán của ông quá yếu.

 

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là ở chỗ Charan có thi đỗ hay không, mà bởi một lời thề: Charan sẽ chỉ lấy vợ cho tới khi vượt qua kì thi này.

 

Charan tâm sự: “Cho tới nay, tôi đã chuẩn bị rất tốt cho kỳ thi sắp tới, chỉ trừ môn Toán. Nhưng tôi vẫn hi vọng năm nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ… Tôi sẽ không từ bỏ ước muốn được lấy vợ cho tới khi nào thành công mới thôi”.  

 

VTH

Theo Ananova