5 tháng chung sống cùng xác chết

(Dân trí) - Khi cảnh sát phá cửa xông vào, mùi thối rữa nồng nặc xộc vào mũi. Hàng trăm túi nước thơm không che nổi dấu vết kinh hoàng từ căn phòng nhỏ u ám, nơi có thi thể bà cụ đã phân huỷ gần nửa năm trời.

Hàng xóm khu Pontypridd (Anh) bắt đầu nghi ngờ khi không thấy sự hiện diện của bà cụ Elizabeth trong suốt 5 tháng rõng rã, trong khi đó ông chồng Howard Lewis vẫn bình thản tiếp diễn cuộc sống đều đặn một cách khác thường.

 

6 năm qua bà Elizabeth gần như nằm liệt một nơi với căn bệnh alzheimer quái ác. Mọi sinh hoạt vệ sinh, ăn uống đều do một tay cụ ông tận tuỵ chăm lo.

 

Một sớm đầu tháng Tư, cụ Howard bắt đầu nhận thấy bà Elizabeth có những hơi thở khó nhọc yếu ớt, rồi dần dần bất động. Không chấp nhận nổi ý nghĩ người vợ 34 năm gắn bó đã ra đi, cụ mặc nhiên coi như bà đang chìm vào giấc ngủ mới. Thay vì gọi xe cứu thương, cụ khoác áo ra đường mua báo về đọc rồi chuẩn bị bữa sáng cho 2 vợ chồng. Cứ như vậy suốt 5 tháng, tối nào trước khi đi ngủ cụ cũng đến bên giường, chỉnh lại chăn đệm và… hôn tạm biệt vợ.

 

Cảnh sát xộc vào “hỏi thăm” khi xác chết đang vào cao trào thối rữa. Hỏi: vì sao không báo với chính quyền ngay sau khi vợ chết, cụ Howard không có lý do chính đáng nào hơn ngoài lời chân thật: “Tôi không muốn người ta đem bà ấy đi”.

 

Cụ Howard bị tạm giữ vì hành động che giấu xác chết, tuy nhiên, không toà án nào muốn khởi tố ông chồng chung tình đến đáng thương này.

 

Hải Minh

Theo BBC