4 giờ “trồng chuối” trong hố
(Dân trí) - Trong lúc dẫn đường ống nước vào vườn rau, cụ Albert Hughes bất ngờ sẩy chân ngã lộn cổ xuống hố. Nếu không có người thấy đôi chân ông cụ ngo nghoe thò ra ngoài, có lẽ giờ này cụ đã xuống mồ cùng với danh hiệu “Người có tư thế “ra đi” kỳ cục nhất”.
Rốt cuộc thì ông lão 70 cũng đã “chịu trận” đúng 4 tiếng đồng hồ kêu la trong hố, mãi cho đến khi cô đưa thư Janelle Maury đi ngang qua và bắt gặp có đôi ủng ve vẩy thò ra khỏi miệng hố, lại thêm những tiếng kêu cứu yếu ớt thảm thương.
“Tôi không thể ngờ ông cụ có thể đứng trong tư thế lộn cổ trong từng ấy thời gian, thế mà vẫn đủ sức kêu cứu mới tài”.
Sau đó xe cấp cứu được gọi đến nhưng người ta vẫn không tài nào nhấc ông cụ ra khỏi hố bằng tay không. Cuối cùng, đám cứu hộ phải dùng tới dây thừng, buộc vào cổ chân ông mắc kẹt và từ từ kéo lên.
Không thương tích hay xây xát gì nghiêm trọng, ông cụ được xuất viện sau đúng 1 ngày và lại trở về chăm sóc vườn rau, bên căn nhà nhỏ thuộc thị trấn Spokane, bang Washington, Mỹ.
Thuỳ Vân
Theo The Mirror