29 tuổi lên chức… bà ngoại

(Dân trí) - Năm 13 tuổi, tức là khi Leticia Magee mới học lớp 7, cô đã trót mang thai với cậu bạn cùng lớp và buộc phải sinh hạ bé gái Celia. Trớ trêu thay, sau 16 năm “vết xe đổ” lại một lần nữa lặp lại: Celia lãnh trách nhiệm làm mẹ khi chưa kịp bước sang tuổi 16.

Gánh nặng gia đình dường như càng oằn vai người mẹ độc thân - ngoài việc chăm lo cho 4 đứa con nheo nhóc: Celia 16 tuổi, Romeo Johnson 9 tuổi, Ramone Johnson 4 tuổi và Romello Johnson 1 tuổi, giờ đây cô còn phải cáng đáng thêm trách nhiệm làm bà một cậu nhóc kháu khỉnh chưa đầy 2 tháng.

 

Tất nhiên khi phát hiện cô con gái cả mang chiếc bụng bầu to tướng, Leticia không khỏi nổi giận lôi đình. Rút kinh nghiệm từ bản thân, không biết bao lần cô đã giáo dục con phải thận trọng với việc quan hệ tình dục, nếu đã “trót” với ai thì phải báo ngay cho mẹ biết bởi sinh con là một việc vô cùng phức tạp và khó khăn…

 

Nhưng đến khi Celia đủ can đảm ra “đầu thú”  thì mọi chuyện đã trở nên quá muộn. Cô bé đã mang thai được hơn 3 tháng.

 

Ngay cả Celia cũng không thể tin đó là sự thật. Cô và bố đứa bé vẫn coi nhau đơn giản chỉ là bạn bè.

 

22 ngày trước khi bước sang tuổi 16, Celia sinh hạ bé trai Russell Eugene kháu khỉnh tại nhà hộ sinh Brighter Futures. Cô bé được “đặc cách” nghỉ ở nhà 6 tuần sau đó trở lại trường trung học Rock Island, bang Illinois, Mỹ để hoàn tất những bài thi cuối kỳ.

 

Sẽ rất khó khăn cho một cô bé 16 tuổi vừa đi học lại vừa đảm nhận thiên chức làm mẹ sau giờ tan trường. Dù có “bà ngoại” giúp đỡ và 3 “ông cậu” nhường nhịn hết sức, Celia lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời. “Russel có thói quen ngủ ngày và thức đêm khiến cháu gần như không có thời gian chợp mắt”.

 

Hải Minh

Theo QC Times