Mỹ:

11 người nhập viện vì giẫm đạp ở thang cuốn sau tiếng hét từ bé gái 10 tuổi

Ái Vy

(Dân trí) - Một bé gái giật mình vì côn trùng đã vô tình gây ra cảnh chen lấn trên thang cuốn sau concert Beyoncé tại Atlanta (Mỹ) khiến 11 người bị thương trong hỗn loạn.

Sự việc xảy ra tại nhà ga Vine City (Atlanta, Georgia, Mỹ) vào rạng sáng 16/7 (giờ địa phương), sau đêm nhạc của Beyoncé trong khuôn khổ tour diễn "Cowboy Carter".

Theo NBC News, khi hàng nghìn khán giả rời khỏi sân vận động Mercedes-Benz sau buổi biểu diễn, một bé gái 10 tuổi đã hét lên vì nhìn thấy côn trùng (có thể là gián hoặc bọ) khiến đám đông giật mình và hoảng loạn.

Tiếng hét này khởi đầu cho một phản ứng dây chuyền, dẫn đến cảnh chen lấn, xô đẩy tại thang cuốn nhà ga Vine City.

Theo Cơ quan Giao thông Đô thị Atlanta (MARTA), sự cố xảy ra khi người hâm mộ đang đổ về thang cuốn, một số người bắt đầu la hét và bỏ chạy, khiến thang cuốn quá tải, vận hành nhanh bất thường rồi bất ngờ dừng lại. Nhiều người bị ngã chồng lên nhau, gây ra cảnh tượng hỗn loạn.

11 người nhập viện vì giẫm đạp ở thang cuốn sau tiếng hét từ bé gái 10 tuổi - 1

Nhiều người chen chúc và bị ngã trên thang máy gây nên sự cố giẫm đạp (Ảnh: Chụp màn hình).

Sự cố khiến 11 người bị thương, trong đó có một người gãy mắt cá chân, những người khác bị trầy xước phần mềm. Một số nạn nhân được khiêng lên xe cứu thương bằng cáng hoặc xe lăn.

Bà Stephany Fisher, người phát ngôn của MARTA, cho biết: “Cảnh sát tại hiện trường nghe thấy một tiếng hét và một nhân chứng cho biết người hét lên là do nhìn thấy côn trùng. Có cả video trên TikTok ghi lại một phụ nữ khẳng định đứa trẻ 10 tuổi hét lên là người thân của cô ấy”.

Video từ nhà ga cho thấy nhiều người phản ứng và bỏ chạy, nhưng không thể xác định chính xác ai đã hét lên hoặc họ phản ứng với điều gì.

Bà Rhonda Allen, quyền Giám đốc điều hành MARTA, cho biết tại cuộc họp báo: “Có một người hét lên bên ngoài nhà ga vì bị giật mình bởi một con côn trùng. Điều đó đã gây ra sự hoảng loạn lan vào trong nhà ga”.

Bà Allen cũng nói rằng thang cuốn này mới được kiểm tra kỹ thuật vài ngày trước đó và hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, khi một lượng lớn người bất ngờ di chuyển xuống thang cùng lúc, trọng lượng và chuyển động hỗn loạn đã khiến thiết bị vận hành sai lệch.

Trong cuộc họp với ban quản trị, bà Allen khẳng định MARTA sẽ triển khai thêm nhân viên và kiểm soát chặt chẽ hơn lượng hành khách đổ lên thang cuốn trong các sự kiện lớn sắp tới.

Hệ thống thang cuốn hiện đã được phong tỏa để phục vụ điều tra.

11 người nhập viện vì giẫm đạp ở thang cuốn sau tiếng hét từ bé gái 10 tuổi - 2

Nhiều người phải rời khỏi hiện trường bằng cán, xe lăn (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong khi đó, cô Amber Anderson - người hâm mộ có mặt tại hiện trường - kể lại với kênh Atlanta News First: “Tôi thấy có người bắt đầu chạy ngay từ lối vào. Khi bạn thấy ai đó chạy, bản năng bạn cũng muốn chạy theo thôi”.

Cô cũng cho biết trong đám đông có khoảng hơn 20 người bị ngã chồng lên nhau. Bản thân cô cũng bị đè dưới một người đàn ông, 

“Lúc trở về, tôi nói với bạn mình rằng đáng lẽ chúng ta phải kể về một buổi concert tuyệt vời, cuối cùng lại phải bàn về chuyện này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ đến vậy”, cô kể thêm.

Sự cố chen lấn tại nhà ga diễn ra chỉ vài giờ sau khi một vụ trộm nhằm vào ê-kíp của Beyoncé bị phát hiện tại Atlanta. Khi đó, hai chiếc vali bị đánh cắp khỏi chiếc SUV Jeep Wagoneer do nhóm biên đạo của nữ ca sĩ thuê trong thời gian tổ chức 4 đêm diễn tại sân vận động Mercedes-Benz.

Theo New York Post, trong hành lý bị mất có chứa các bản nhạc chưa từng công bố của Beyoncé, kế hoạch cho tour diễn "Cowboy Carter" và nhiều tài liệu cá nhân nhạy cảm khác. Ngoài ra còn có hai laptop, một đôi AirPods và quần áo trị giá hơn 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng).

 
Theo NBC News, New York Post