Ông đồ các tỉnh cùng nhau “kết nối yêu thương”

(Dân trí) - Từ 29/5 - 6/6, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TPHCM tổ chức triển lãm thư pháp với chủ đề: “Kết nối yêu thương” với mục đích mang những giá trị tốt đẹp vốn có của nghệ thuật thư pháp chữ Việt đến với cộng đồng.

Đây là Triển lãm lần thứ 2 của CLB Thư pháp Nét Việt của NVH Thanh Niên TPHCM trong năm 2013, có sự kết hợp với các loại hình nghệ thuật: hội họa, điêu khắc, tranh thư pháp.

Với hơn 150 tác phẩm triển lãm của 39 thành viên CLB và các tác giả khách mời từ Huế - Đà Nẵng - Nha Trang - Cần Thơ - TP.HCM, các tác phẩm này mang đến những gam màu đầm ấm, đầy chất thi vị của thơ ca, của bút pháp và đường nét ấn tượng từ các nghệ sĩ, thể hiện khát vọng của tuổi trẻ luôn hướng về nguồn cội, hướng về những giá trị thiết thực đầy tính nhân văn và góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

150 tác phẩm phẩm được trưng bày tại tiền sảnh của Nhà văn hóa Thanh Niên từ nay đến 6/6
150 tác phẩm phẩm được trưng bày tại tiền sảnh của Nhà văn hóa Thanh Niên từ nay đến 6/6
 
Bạn trẻ thích thú được ông đồ tặng chữ
Bạn trẻ thích thú được ông đồ tặng chữ

Triển lãm “Kết nối yêu thương” là một sân chơi bổ ích, lành mạnh, giàu trí tuệ cho giới trẻ nói riêng và những người yêu thư pháp nói chung, nhằm nỗ lực mang những giá trị tốt đẹp vốn có của nghệ thuật thư pháp chữ Việt đến với cộng đồng. Anh Hoa Nghiêm, chủ nhiệm CLB Thư pháp Nét Việt cho biết: "Đây là một trong những hoạt động của câu lạc bộ nhằm tôn vinh những giá trị trong cuộc sống. Trong dịp này, anh em thư pháp tại nhiều tỉnh được hội ngộ, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau. Công việc của ông đồ không chỉ là viết chữ mỗi dịp xuân về, chúng tôi muốn hoạt động của mình phải mang hơi thở cuộc sống".

Hướng đến
Hướng đến ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tác giả Hoa Nghiêm gợi lòng trắc ẩn về trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh “Em đào em bới, em xới em moi, Đống cặn bã của giàu sang nhung lụa…”
 
Hai chữ mẹ, cha được kết bằng những hạt gạo, trên mỗi hạt gạo là những chữ yêu, thương

Hai chữ "mẹ, cha" được kết bằng những hạt gạo, trên mỗi hạt gạo là những chữ "yêu", "thương"
 
Một số tác phẩm khác tại triển lãm "Kết nối yêu thương":
 
Hồng Nhung
 
Hồng Nhung


Hồng Nhung
 
Hồng Nhung
 
Hồng Nhung
 
Hồng Nhung

Hồng Nhung