Tết trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Trung Thu năm nay, các em thấy ấm áp hơn bởi đã có thêm những tấm lòng hướng về các em.

Khi cái heo may ùa về, ấy là lúc tâm trạng mỗi người lại có những cảm xúc rất riêng và cũng rất khó tả. Có người bảo mùa thu hay làm cho người ta buồn. Buồn bởi cái tiết trời thu, bởi cái không khí thu. Với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt cũng thế, trên những gương mặt ngây thơ ấy, đã xuất hiện những nỗi buồn vu vơ, bất chợt.
 
Nhìn những em nhỏ khác được bố mẹ chở đi chơi bằng ô tô hay xe máy, thấy các em được làm nũng bố mẹ, được anh chị chiều chuộng làm sao các em lại không khỏi chạnh lòng? Dạo này, những người bán đồ chơi Trung Thu trên đường phố đã nhiều hơn rồi và dưới ánh đèn đường, có khóe mắt nào lăn nhanh những giọt lệ.
 
Làng trẻ SOS là một trong những gia đình của các em có hoàn cảnh đặc biệt. Đó là các em mồ côi cha mẹ, bị bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa… Sự yêu thương chăm sóc của các mẹ SOS, của các cô, các bác trong làng trẻ, của những tấm lòng nhân ái trong xã hội bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà nước, của Thành phố đã giúp các em được vui chơi, học hành như các trẻ em khác.
 
Ở làng trẻ SOS, các em được sống trong mô hình gia đình, mỗi gia đình có 10 em và có một mẹ. Các em gọi mẹ với cái tên rất trìu mến: Mẹ SOS. Khi đến thăm làng trẻ, hiểu hơn về hoàn cảnh của các em, tôi mới chợt nhận ra mình đang là người giàu có và hạnh phúc!
 
Và ý tưởng phối hợp với Ban Giám đốc làng trẻ SOS tổ chức chương trình Trung Thu cho các em để không khí thêm vui, thêm thân thiện đã đến. Không có nhiều thời gian chuẩn bị, chương trình mời tài trợ để có thêm chút quà nhỏ cho các em đã được chúng tôi viết ra trong vòng nửa giờ đồng hồ.
 
Gặp bác Nguyễn Xuân Quá - Giám đốc, chủ Doanh nghiệp Bánh cao cấp Bảo Ngọc trong lúc bác đang bộn bề với công việc sản xuất kinh doanh nhưng Bác đã dành thời gian để nói với chung tôi về chữ Tâm trong kinh doanh. Bác đã chia sẻ với chúng tôi những điều rất quý báu và xúc động về trách nhiệm xã hội. Không chút do dự nào, bác đồng ý tham gia chương trình “Tết Trung Thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” của www.2go.vn.
 
Được biết, bác Quá mới tham gia tài trợ 200,000,000 đồng cho lễ cúng dàng nhân dịp Đại lễ Phật Giáo chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chúng tôi cũng đã do dự khi trao đổi về chương trình, bác Quá gạt đi nói “không phải ngại, đây là việc bác luôn muốn làm mà!”. Bác Quá là vị giám đốc luôn dành được sự nể phục của rất nhiều người. Nhắc đến Bác Quá là người ta biết đến Bảo Ngọc – Doanh nghiệp gắn với chương trình Trung Thu cho trẻ em chất độc màu da cam (năm 2007), “Xứ sở diệu kỳ” (2008), Trung thu sớm cho trẻ em bất hạnh tại Bắc Giang và Bắc Ninh (năm 2009) cùng rất nhiều chương trình khác.
 
Anh Vũ Xuân Tới – Giám đốc điều hành của Doanh nghiệp Bánh Cao cấp Bảo Ngọc đã rất xúc động khi nghe chúng tôi nói về chương trình, nói về các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Anh cũng đã là người rất sát sao và tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho chúng tôi. Rời khỏi Bảo Ngọc, trong lòng chúng tôi trào dâng những nỗi niềm khó tả…
 
Tháng 7 cô hồn - Tháng doanh số bán xe giảm nhất trong năm của các salon bán xe tại Việt Nam nhưng chúng tôi cũng mạnh dạn gửi chương trình cho salon Auto Ngọc Dung bởi ít nhiều đã được biết về chủ trương của công ty. Tiếp chúng tôi, anh Ngọc, giám đốc salon ô tô Ngọc Dung cho biết, Ngọc Dung luôn đề cao trách nhiệm xã hội, đó cũng là mục tiêu hàng đầu của Ngọc Dung. “Nếu kinh doanh mà bỏ quên trách nhiệm xã hội, cái lộc của mình sẽ không bền” – Anh Ngọc nói.
 
Anh chia sẻ: “Ngọc Dung bán xe ô tô, có những khi cả gia đình khách hàng đến chọn xe, có gia đình quyết định chọn màu xe theo sở thích của đứa con cưng mới được 5 tuổi. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thiệt thòi lắm…
 
Các em thiếu thốn nhất là sự quan tâm, thương yêu và giáo dục của cha mẹ ruột. Vì vậy, xã hội càng bù đắp cho các em bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Vào dịp lễ, tết, đưa vợ và con đi chơi, thấy những em nhỏ lang thang, cơ nhỡ bươn trải kiếm sống, lòng tôi bỗng nhói đau. Trong hoạt động kinh doanh, Ngọc Dung Auto chưa bao giờ quên “Trách nhiệm xã hội”.

Tết trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - 1

Gặp anh Hoàng Giang, vị giám đốc rất trẻ của Salon Auto Quốc Anh trong quán Café 2F cũng là lúc em bé đánh giầy trả đôi giầy vừa đánh xi cho anh. Anh nói với cậu bé: “Thôi chịu khó làm nuôi em, chú cho thêm mấy đồng sắm cái áo mưa tốt mà dùng cho đỡ ướt thế này”.
 
Cậu bé đứng đó, thần người ra một lúc rồi mới chào và đi. Anh Giang kể, mình hay ngồi ở quán café này, cậu bé đó chuyên đánh giầy cho mình. Tội cậu bé, ba mẹ mất sớm, đi làm nuôi em đứa em kém 4 tuổi.
 
Trời hôm nay mưa to, thằng bé mặc cái áo mưa mỏng dính, rách hết cả, nhìn nó ngồi đánh giầy động tác rất nhanh nhưng không dấu được sự thấm lạnh… Và cứ thế, câu chuyện chúng tôi trao đổi với anh Giang bỗng trở nên ấm áp hơn. Ngoài trời, mưa vẫn chút nặng hạt.

Tết trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - 2

Vâng, chúng tôi đã gặp những được những tấm lòng nhân ái như thế trong xã hội xô bồ và hối hả này như vậy đó. 2go.vn và ban lãnh đạo làng trẻ SOS thay mặt các em xin được gửi lời cảm ơn Doanh nghiệp Bánh Cao cấp Bảo Ngọc, cảm ơn Salon Auto Ngọc Dung, cảm ơn Salon Auto Quốc Anh đã đồng cảm với các em, những em nhỏ có hoàn cảnh thật đặc biệt so với những em nhỏ đồng trang lứa.

Tết trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - 3

Trung Thu năm nay, các em thấy ấm áp hơn bởi đã có thêm những tấm lòng hướng về các em.

Dương Hường