Chuyện đùa như thật

Xin chớ dại dột về quê

(Dân trí) - Con mà về thăm mẹ, có khi chưa về được đến nhà mình, mẹ đã phải vào thăm con ở bệnh viện thì mẹ đau lòng lắm.

Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Cô giáo trẻ mới ra trường, đang dậy học ở xã Rạch Chèo huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, gọi điện cho mẹ ở quê là xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn:

- Mẹ ơi,xa mẹ, con nhớ mẹ, nhớ lắm lắm. Kỳ nghỉ hè này, dù vượt qua gian khổ, hiểm nguy, con vẫn phải quyết tâm về thăm mẹ.

Bà mẹ hoảng hốt:

- Sao lại hiểm nguy. Con là giáo viên chứ có phải là chiến sĩ đâu? Con đang dạy học ở một xã yên bình sống trong lòng dân bao bọc chứ có phải đang canh giữ biển đảo đang nổi sóng, xung quanh kẻ bành trướng xâm lược rình rập đâu?

- Thế mà cũng gian khổ, hiểm nguy lắm đấy, mẹ ạ. Chả là đường về trung tâm xã Rạch Chèo nơi con đang dạy học dài 9 ki lô mét, được đầu tư 66 tỉ đồng. tính ra mỗi ki lô mét đường chi phí xây dựng hết hơn 7,3 tỷ thế mà đường mới thông xe kỹ thuật được một thời gian ngắn đã hư hỏng nghiêm trọng. Hiện con đường nhiều đoạn lún nứt, sạt lở gần hết, đá lồi lên lởm chởm. Phía ngoài còn đỡ chứ càng vô sâu trong xã con đang dạy học đường càng xấu. Ngay trước cửa nhà con ở trọ, con đường bỗng dưng lún sâu cả mét một đoạn dài 40m. Vì vậy, vượt qua được con đường đó gian khổ, hiểm nguy lắm. Nhưng con vẫn chấp nhận và quyết tâm vượt qua để ra thành phố, đi tầu về quê, ôm lấy mẹ cho đỡ nhớ mong.

Bà mẹ lặng người đi hồi lâu, rồi bảo:

- Đừng về, con ạ.

Cô con gái nói dỗi:

- Mẹ không muốn gặp con à? Mẹ không nhớ cô con gái út ít của mẹ sao?

Bà mẹ bảo:

Mẹ  nhớ con lắm chứ, nhưng dù đường ở nơi con dạy học làm xong vừa đưa vào sử dụng là hỏng, cũng chưa bằng con đường về quê  còn hơn thế nữa, làm xong chưa kịp bàn giao để sử dụng đã hỏng, vì thế con mà về nhà qua con đường này cũng  gian khổ nguy hiểm không kém. Cụ thể là tháng 7 năm 2013 con đường từ trung tâm của xã ta nối với đường Hồ Chí Minh được xây dựng, do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư với ba nhà thầu chính được khởi công, chi phí xây dựng hết 57 tỷ đồng, nhưng vừa làm xong, chưa bàn giao mà đã hư hỏng nghiêm trọng. Nhựa trải mặt đường bị bong tróc, nhiều đoạn nổi lên như vồng khoai, nhiều chỗ khác thì vết sụt lún, rạn nứt hoặc nhô cao so với mặt đường… gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông là rất cao, đặc biệt là vào ban đêm, đường không có đèn nên có một số người khi lưu thông trên cung đường này  đã bị tai nạn khi xe lao xuống, hoặc cưỡi trên những chỗ hư hỏng. Hơn thế nữa, chỉ cần trời đổ cơn mưa. nhiều đoạn đường đã đọng nước chẳng khác gì ao, đã vô tình tạo thành những cái bẫy rất nguy hiểm. Nhiều người ở xã đi xe máy vào buổi tối đã bị sụt xuống hố. Đường sá như vậy, con mà về thăm mẹ, có khi chưa về được đến nhà mình đã bị tai nạn, mẹ đã phải vào thăm con ở bệnh viện thì mẹ đau lòng lắm. Vì vậy, con đừng dại dột mà về, về bây giờ mẹ lo lắm. Con nhớ lời mẹ dặn đấy! Nhớ nhé! Nhớ nhé!

Nguyễn Đoàn