Truyện đùa như thật

Vội đi tìm bạn giầu sang

(Dân trí) - Ối trời ơi, sao tôi chẳng nghĩ ra điều đó nhỉ!? Hóa ra câu các cụ xưa nói: “Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu” là không đúng. Phải nói ngược lại là: “Đàn bà nông nổi giếng khơi, đàn ông sâu sắc như cơi đựng trầu”, He he…

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Một hôm, rầu rầu nhìn hai đứa con nhỏ, vợ bảo chồng:

- Tôi lo lắm ông ạ.

Chồng ngạc nhiên:

- Lo gì mà lo. Tiền mình nhiều như quân Nguyên, nuôi 2 đứa chứ nuôi 20 đứa con ăn học trong nước, ngoài nước cũng lo được.

- Đành vậy, nhưng vẫn lo, ông ạ.

- Chẳng lẽ bà lo khi lớn lên, dựng vợ gả chồng cho chúng, chúng không có chỗ ở sao? Thì đấy, mấy căn biệt thự vườn đó, rồi trang trại đó, chúng muốn chỗ nào thì cho chúng chỗ ấy. Vợ chồng mình chỉ cần một biệt thự cũng đủ. Ăn hết nhiều chứ ở hết mấy.

- Chính đấy là cái tôi lo đó.

- Bà sợ khi lớn lên, chúng tranh giành tài sản sao?

- Tôi không lo chúng tranh giành tài sản, mà lo báo chí và dư luận xã hội họ nhòm vào với tiền lương của chức vụ ông đang đảm nhiệm hiện nay, làm sao gia đình ta có nhiều bất động sản có giá trị, lại có nhiều tỉ đồng gửi ngân hàng?

- Ừ nhỉ! Thế theo bà phải hóa giải thế nào cho đẹp nếu sự cố đó xẩy ra?

- Nếu đem so sánh tiền lương hàng tháng của ông và số tài sản khủng hiện có thì khó giải thích sự chênh lệch đó lắm, Như tài sản của vị cựu Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng khi bị ra tòa đã lộ ra ánh sáng. Đó là căn biệt thự mặt tiền rộng đến gần 10m ước chừng trên dưới 100 m2. Theo thời giá hiện tại, căn biệt thự đó có thể lên tới hàng chục tỉ đồng. lại còn 2 căn chung cư cao cấp mua cho bồ nhí, ở 2 khu chung cư thuộc loại sang trọng bậc nhất Hà Nội. Giá trị của 2 căn hộ này có giá lên tới hơn 10 tỷ đồng. Lại có ông đang đương chức mà ông và gia đình sở hữu các bất động sản gồm hai ngôi nhà ở Hà Nội và đều đã xây 5 tầng: Nhà thứ nhất diện tích 114m2 đất, và nhà thứ hai diện tích 248m2 đất. Ngoài ra còn có một mảnh đất rộng tới 1.800m2, nằm trong khuôn khổ dự án cũng ở Hà Nội. Theo báo chí, giá đất tại đó trong thời điểm hiện nay là 10 triệu – 15 triệu đồng/m2; có nghĩa riêng mảnh đất này đã có giá trị ít nhất 18 tỷ đồng. Ngoài ra, ông này còn có tài khoản trị giá trên 7 tỷ đồng tiền gửi tại Ngân hàng VIB và nhiều cổ phiếu tại bốn ngân hàng và hai công ty. Lại còn có ông quan chức đã về hưu, sở hữu trong tay khối "tài sản nổi" đếm sơ sơ cũng lên tới 6 biệt thự vườn, trong đó có 2 căn biệt thự rộng 30.000 m2 và 1 bất động sản ở một khu đô thị 5 sao, tổng số "của nổi" của ông ta phải chục triệu USD là ít. Nhưng cái hay của ông này là khi bị dư luận “truy”, ông ta đã hóa giải bằng cách khẳng định tài sản đó một phần là của con bỏ tiền ra, còn phần nữa là do có một cô em nuôi hỗ trợ tiền bạc khi thiếu hụt. Tiếc là con chúng ta còn nhỏ. Giá mà chúng lớn, đã đi làm, dù chỉ là nhân viên hay trưởng phó phòng thôi như con một ông Lãnh đạo tỉnh nọ thì chuyện đó lại dễ. Cứ học theo cách thanh minh của các ông ấy là xong. Lại còn được quan chức đồng nghiệp nói đỡ cho rằng: "không khó để giải thích nguồn gốc thu nhập của những trường hợp đã được dư luận phản ánh".

- Nghe bà nói, tôi cũng đâm lo. Ông kia có con lớn, còn thanh minh được đó là tiền do con làm ra cho bố, con mình còn nhỏ, đang ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới, mình thanh minh như ông ấy thì ai nghe lọt tai. Mà nhìn ngang nhìn dọc, vợ chồng mình chẳng có cô em họ nào để nói được rằng tiền do cô ấy hỗ trợ cả. Bí thật đấy!

- Tôi có cách rồi. Chúng ta con còn nhỏ, lại không có cô em họ, thì ngay từ bây giờ ông phải kết giao chặt chẽ với một vài đại gia giầu sang, kết giao ngay đi, ông thiếu gì những người bạn kiểu đó, để khi sự cố xẩy ra, không có cô em họ thì có họ nhẩy ra dùng mồm nói đỡ cho ta.

Nghe nói vậy, chồng sáng mắt, hôn vợ chụt một cái:

- Ối trời ơi, sao tôi chẳng nghĩ ra điều đó nhỉ!? Hóa ra câu các cụ xưa nói: “Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu” là không đúng. Phải nói ngược lại là: “Đàn bà nông nổi giếng khơi, đàn ông sâu sắc như cơi đựng trầu”, He he…

Nguyễn Đoàn