Vàng mắt chờ đất hoang thành đất vàng

(Dân trí) - Một vùng đất 40 ha xây dựng công viên mà buông lỏng quản lý, để hoang hóa thời gia dài thì vẫn là đất hoang, chỉ khi nào trở thành công viên phục vụ nhân dân mới là đất vàng. Chục năm trời vàng mắt chờ đất đó thành vàng mà không thấy

 

Dư luận đề nghị UBND TP. Hà Nội làm rõ ai đã bảo kê

Dư luận đề nghị UBND TP. Hà Nội làm rõ ai đã "bảo kê"
cho các trạm trộn bê tông khổng lồ này hoạt động liên tục suốt 5 năm qua  tại Công viên Cầu Giấy

 

Công viên Cầu Giấy là dự án xây dựng hồ điều hòa và khu công viên trung tâm rộng 40ha là dự án lớn thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy, đang bị hàng trăm hộ dân tự ý “chia năm xẻ bảy” làm nhà ở, địa điểm kinh doanh, kho hàng và thậm chí trở thành bãi rác chuyên chứa phế liệu xây dựng. Ban Bạn đọc báo Dân trí đã đăng tải 2 bài liên tiếp “Hàng trăm hộ dân “băm nát” công viên Cầu Giấy làm nhà bất hợp pháp” và “Vụ Công viên Cầu Giấy bị "băm nát": Thả cửa chiếm đất vàng kinh doanh” nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.  Đông đảo bạn đọc gửi nhiều bình luận về Tòa soạn thể hiện suy nghĩ và trách nhiệm công dân của mình trước vụ việc trên.

 Một số bạn đọc kinh ngạc:

 

“Giờ mới biết ở đó là công viên. Đi qua cả chục năm mà cứ tưởng bãi đất hoang.” vinh nguyễn ngthvinhhvkt@gmail.com

 

“May mà có báo Dân trí mình mới biết Cầu Giấy có công viên lớn đến thế .. Hài thật.” truong ngoc ngocdt8@gmail.com

 

Những bạn đọc sống ở gần hoặc hay đi qua khu vực công viên này than phiền:

 

“Tôi mới chuyển về sống ở đây, trung tâm khu đất của Công viên này có trạm nghiền đá của LICOGI 12 nên rất bụi và bẩn. Các quán bia, bãi rửa xe đều được thuê của UBND quận Cầu Giấy...”- HUNGLUONG phanhungluong@gmail.com

 

“... Việc lấn chiếm công viên Cầu Giấy đã diễn ra từ lâu nhưng đến nay chính quyền vẫn chưa có biện pháp cụ thể. Tôi là một người dân sống ở khu đô thị Yên Hòa, buổi tối không bao giờ dám mở cửa vì àng đêm các máy trộn bê tông hoạt động gây ra tiếng ồn và ánh sáng quá mức quy định, ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh. Ngoài ra, Phòng khám đa khoa Yên Hòa ở ngay sát khu vực lấn chiếm, môi trường vệ sinh không an toàn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người bệnh đến khám. Rất mong báo Dân trí tiếp tục theo dõi, đưa tin về vụ việc này.” Quynh An anchiuq@yahoo.com

 

“Kinh khủng nhất là các xe trộn bê tông. Đường xá bụi tung mù. Ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường xung quanh. Đề nghị UBND thành phố sớm vào cuộc và trả lời trước dân.” Gừng già - ginger.hoang@gmail.com

 

Bạn đọc đặt câu hỏi:

 

“Đất vàng Quốc gia được giao cho các bác quản lý sao lại để thế nhỉ? Thế mà cuối năm kiểm điểm vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấy. chứng tỏ kỷ luật, khen thưởng không có tác dụng gì?” - Hồng Quân hongqun@gmail.com

 

Và nêu những nghi ngờ:

 

 “Tôi không tin là chính quyền địa phương ở đây không biết, đứng đằng sau những việc lấn chiếm đất như thế này phải có thế lực bảo kê, vì hàng loạt nhà ở, nhà hàng...thậm chí có cả xí nghiệp sản xuất bê tông thì khó hiểu quá, chẳng lẽ chính quyền ở đây "không có mắt"...?” - Minh Ngọc xuyentit@yhoo.com

 

“Tại sao chính quyền 2 quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm không giải tỏa nhỉ... có vấn đề gì chăng? Nếu không ngăn chặn sớm thì sau này giải tỏa lại đền bù, mà đền bù không thỏa đáng lại dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự và kèm theo nhiều hệ lụy khác. Tôi thấy mấy cán bộ địa chính Phường, Quận thấy nhà dân nào sửa chữa, cải tạo nhỏ thôi nhưng không giấy phép là lập tức đến phạt, trong khi đó họ chiếm đất đai công khai thế mà không biết và có ý kiến gì. Lạ quá...?” Minh Ngọc xuyentit@yahoo,com.vn

 

 “Tôi là công dân sống ở gần ĐH Thương mại, đã có thư gửi ông Chủ tịch UBNDTP HÀ NỘI về việc này từ tháng 9/2012 nhưng chả thấy có gì thay đổi ở khu vực này. Bài viết phản ánh rất đúng. Việc này cả quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm phải chịu trách nhiệm.”- Pham Duy duynhatpham1009@gmail.com

 

Bạn đọc xót xa về sự buông lỏng quản lý để lãng phí đất công trong thành phố lâu năm như vậy:

 

“Thật là lãng phí. Trong khi trường học, bệnh viện, sân chơi của trẻ em còn thiếu mà đất để lãng phí quá, thật là một tội lớn. Không biết nói thế nào nữa, trông thấy mà ngao ngán lòng.” Hoàng Tuyết hoangtuyet59@yahoo.com

 

“Vậy thì còn đầu tư xây dựng làm cái gì nữa chứ, phí tiền đầu tư mà lại để như vậy. Trong khi đó hàng bao nhiêu công trình khác cần đến vốn. Quản lý như vậy thì có xứng đáng không?”- Hoàng Văn Trọng  hoangtrong886@gmail.com

 

Liên hệ với tình trạng tương tự chính quyền Hà Nội để xẩy ra ở một số công viên khác, bạn đọc lo lắng:

 

“Cần rút kinh nghiệm đã xảy ra: việc lấn chiếm công viên hồ Đống Đa đã phá vỡ hoàn toàn quy hoạch công viên này: lẽ ra đã là một công viên rất đẹp nằm giữa phố Hoàng Cầu mới, Láng Hạ, Thái Hà và có hồ Đống Đa bên trong. Vì vậy, tôi thấy báo Dân trí và dư luận cần vào cuộc để đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý, chấm dứt việc lấn chiếm công viên Cầu Giấy. Nếu không xử lý ngay thì số phận công viên Cầu Giấy sẽ không khác gì công viên hồ Đống Đa.” Nguyễn Quốc Anh nqanh2004@gmail.com

 

“Giống tình trạng Công viên Tuổi trẻ ngày trước. Để lâu là "cứt trâu hóa bùn" đấy. Ai chịu trách nhiệm đây? Chỉ có quyền lợi của dân bị mất!”- Phu Luong phuclv@gmail.com

  

Và nhiều bạn đọc kiến nghị:

 

“Đề nghị cơ quan chức năng điều tra cho rõ ràng, sai phạm từ đâu, xử phạt tới đó, từ cấp trên cho tới cấp dưới, tình trạng này diễn ra từ rất lâu rồi, mà không có cơ quan chức năng nào vào cuộc thì thật khó hiểu quá? Thế này thì nhân dân còn biết tin vào ai? chính quyền ở đâu, pháp luật ở đâu?” Lê Đức Trung trungstar91@gmail.com

 

 “... Để bảo vệ môi trường và an ninh trong khu vực, đề nghị UBND TP. Hà Nội, Thanh tra TP. Hà Nội vào cuộc kiểm tra, giải quyết những bất cập đang diễn ra tại công viên Cầu Giấy. Ngoài ra, các cơ quan chức năng thuộc hai quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm khẩn trương siết chặt công tác quản lý dân nhập cư trái pháp luật và xóa bỏ tình trạng “xẻ thịt”, chiếm dụng đất bất hợp pháp làm nhà ở và nơi kinh doanh trên phần đất của dự án trên.” thevinh thevinh@yahoo.com

 

“Tôi nghĩ nên có hướng xử lý xử dụng miếng đất vàng có hiệu quả trong thời gian không biết đến bao giờ mới có vốn để tiếp tục làm công viên, hãy quản lý xã hội hóa miếng đất vàng mà có kinh phí thực hiện dự án.?! có trách nên trách những nhà chuyên môn lập dự án để treo hàng chục năm trời để hoang hóa ấy, không có người sử dụng thì lâu dần cũng dễ biến thành tụ điểm tệ nạn của xã hội? Nên chăng tận dụng khi biết rằng còn rất lâu nữa mới có tiền thi công dự án đó, đừng để các dự án mọc lên trên khắp cả nước rồi để hoang hóa hoang tàn, mọi người dân thì mất ruộng chẳng biết làm việc gì mà kiếm ăn trong thời buổi khó khăn này?!?” pham minh hưng spendor.sp100@gmail.com

 

Một vùng đất 40 ha đã có dự án xây dựng công viên mà buông lỏng quản lý, để hoang hóa thời gian dài phát sinh nhiều hệ lụy thì vẫn là đất hoang, chỉ khi nào nó trở thành hồ điều hòa và công viên phục vụ nhân dân mới là đất vàng. Chục năm trời vàng mắt chờ đất hoang thành đất vàng mà không thấy, bạn đọc bức xúc:

 

“Trả lại ngay công viên cho nhân dân vui chơi.” Tuyết Lê yeu_nui_doi@yahoo.com.vn

  

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)