Trọng Tấn – Anh Thơ và niềm vui đã quay trở lại…

(Dân trí) - Việc Trọng Tấn, Anh Thơ bị tạm đình chỉ biểu diễn đã làm dấy lên trong dư luận người xem hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Thông tin họ được biểu diễn trở lại chỉ sau một thời gian ngắn được đón nhận vẫn với khoảng cách khá xa trong các phản hồi…

Anh Thơ và Trọng Tấn đã được đi hát trở lại
Anh Thơ và Trọng Tấn đã được đi hát trở lại

 

Chuyện hôm qua, hôm nay

 

Những phản hồi bày tỏ ủng hộ, hoan nghênh quyết định mới này cho rằng kết luận như vậy là có lý có tình, tạo cơ hội cho người phạm lỗi đã biết sai lầm của mình có thể sửa chữa để không mắc lại nữa. Bởi với số đông người hâm mộ, Trọng Tấn – Anh Thơ đã tạo được những vị thế riêng đúng như nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo:

 

Anh Thơ và Trọng Tấn là hai ca sĩ hát nhạc đỏ và nhạc trữ tình hàng đầu Việt Nam hiện nay. Đó là dòng nhạc nghiêm túc, dòng nhạc mà không phải ca sĩ trẻ nào cũng lựa chọn, dòng nhạc cần khuyến khích phát triển. Hai ca sĩ này cũng đều là những giảng viên của Viện Âm nhạc quốc gia, chiếm được sự cảm tình và quý mến của nhiều lớp học trò. Họ cũng là những ca sĩ sẵn sàng hát cho những chương trình lớn mang tính chính trị từ trung ương đến địa phương…”

 

Vì thế, từ trước đó họ cũng chia sẻ với quan điểm với Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo khi ông nhấn mạnh: “Tôi tin mọi việc sẽ qua đi với bài học vì người, vì nước và 2 ca sĩ sẽ lại tiếp tục dạy học, tiếp tục hát phục vụ nhân dân và bè bạn năm châu, bởi giọng hát của họ cũng chính là một phần hồn vía của Việt Nam”.

 

Bởi vậy, những lời chúc mừng, bày tỏ tình cảm, sự cảm thông cùng những lời nhắn nhủ đã được rất nhiều người hâm mộ từ cả trong nước và nước ngoài gửi tới hai ca sĩ ngay sau khi tin mới được thông báo. Mong muốn chung của đa số khán thính giả có thể thấy rõ: hai ca sĩ hãy khép lại trang cũ, mang theo bài học kinh nghiệm cần rút ra để mở tiếp trang mới cho cuộc đời và sự nghiệp ca hát của mình. 

 

 “Chuyện cũ đã qua, nay 2 bạn bắt đầu một journey mới nhé. Và hãy hát thật hay để không phụ lòng khán giả trong nước và ngoài nước vẫn luôn ủng hộ 2 bạn nhé...” - Tuy Can:  tuycan@hotmail.com

 

“Hai cháu ca sỹ Trọng Tấn - Anh Thơ nên tự phê bình mình một cách toàn diện và cần đặt lợi ích của đất nước lên trên hết. Đây cũng là bài học cho hai cháu. Dù sao 2 cháu vẫn là ca sỹ tốt trong mắt công chúng. Chúc 2 cháu ngẩng cao đầu tiếp tục đi...” - Tư Sức (Long An):  Tubatri@yaho.com.vn

 

“Hay quá, hai ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn lại được diễn rồi. Hy vọng anh, chị sẽ rút ra được những bài học cho bản thân để tiếp tục phục vụ thật tốt cho những người yêu thích dòng nhạc hào hùng của đất nước. Hãy cống hiến nhiều hơn anh, chị nhá! Để bù đắp lại sai lầm đã qua… Chúc anh, chị luôn thành công!” - Phạm Tiến Duyệt:  tienduyetcad@gmail.com

 

“Tôi rất vui mừng vì Trọng Tấn và Anh Thơ đã được đi hát lại. Mong hai bạn sẽ đóng góp thật nhiều vào sự nghiệp ca hát của mình vì nền nhạc Đỏ Việt Nam. Tôi yêu các bạn nhiều lắm. Tôi chỉ mới được xem trực tiếp Trọng Tấn và Anh Thơ hát 1 lần tại Hạ Long trong sự kiện của Canon mấy năm trước, thích lắm, ước ao được xem một lần ở nhà hát Lớn Hà Nội!” - Nguyễn Thị Thanh:  thanhnguyen8661@yahoo.com

 

“Chúc mừng 2 anh chị. Anh chị hãy cố gắng cống hiến cho xã hội thật nhiều những bài hát hay nữa nhé” - Phương Phạm:  thanhtrucphuongbui@gmail.com

 

“Một quyết định hợp tình hợp lý. Chúc mừng cho 2 ca sỹ Trọng Tấn, Anh Thơ. Hãy tiếp tục đem đến cho người hâm mộ những ca khúc hay để thấy cuộc đời càng thêm đẹp. Tôi yêu mến hai bạn” - Dũng:  dungtranngoc39@yahoo.com

 

“Xin chúc mừng Anh Thơ và Trọng Tấn, mong rằng 2 nghệ sĩ sẽ không bao giờ vi phạm những điều đáng tiếc như vừa rồi nữa” - Lương Ngọc Quỳnh:  Ngocquynhtn@gmail.com

 

“Chúc mừng Anh/ Chị nha – những người con thân yêu của vùng đất xứ Thanh” – Le Thi Lan:  lethilan@idiseafood.com

 

“Chúc mừng hai bạn nhé!” - Nguyen Tuan Anh: tuananh_2077@yaoo.com

 

“Đó là một quyết định đúng đắn! Xin chúc mừng anh, chị!” - Trung:  terrynguyen1974@gmail.com

 

“Chúc mừng hai bạn! Hy vọng các bạn không mắc sai lầm nữa. Tôi yêu các bạn!” - Nguyen Duc Long:  longloc2007@gmail.com

 

“Các bạn là những nghệ sỹ tài năng chân chính, sẽ luôn được công chúng yêu mến. Chúng tôi luôn ở bên cạnh Trọng Tấn – Anh Thơ” - Vu Quoc Khanh:  khanhdung5862@yahoo.com.vn

 

Giữ trọn niềm tin yêu

 

Có tài năng rồi, người nghệ sĩ càng cần có bệ phóng để thăng hoa. Đó là sự mến mộ mà chỉ riêng hai chữ đó thôi đã bao gồm cả tình yêu và sự kính trọng của công chúng với cả tài năng và đức độ của người nghệ sĩ rồi. Tạo dựng được sự mến mộ đã khó, giữ gìn được tình cảm đó dài lâu càng khó gấp bội.

 

Là người của công chúng tất nhiên được yêu cũng nhiều mà… bị ghét cũng không ít. Và càng nổi tiếng bao nhiêu, càng tỉ lệ thuận với sự “săm soi”, phán xét của dư luận nhiều hơn bấy nhiêu. Bởi thế, lời phê phán với Trọng Tấn – Anh Thơ vẫn có không ít, kể cả những nghi ngờ, chỉ trích, so sánh và lo ngại kiểu “giơ cao đánh khẽ” sẽ càng khiến một số nghệ sĩ “nhờn quy định”. Rồi nào còn “bệnh sao”, “bệnh chảnh”…bao giờ mới có thuốc chữa?

 

“Biết ngay kiểu gì chuyện này cũng sẽ bị làm nhẹ đi vì sự quen biết của 2 ca sĩ đó. Nhưng là 2 nghệ sĩ có tiếng mà lại hành xử thế thì… Tôi nghĩ, chuyện này cần xử phạt nghiêm, không thể vì quen biết, vì danh tiếng hay có sự hậu thuẫn nào mà lại châm chước, giảm nhẹ đi được” - Trần Văn Sáng:  tranvansang91@gmail.com

 

“Có gì để ầm ĩ lên chứ, vì chưa xử lý cũng đã biết kết quả như thế này rồi”- Nguyễn:  nhduc.dng@gmail.com

   

“Xóa án” là tốt, nhưng cần phạt ít nhất 300 giờ công ích! Phép nước phải nghiêm!” - Dang:  dang@gmail.com

 

“Tôi thấy hình thức kỷ luật đối với hai ca sĩ như vậy là quá nhẹ, vì họ là những giảng viên có trình độ cao mà có những hành động như thế thì không thể chấp nhận được” - Lê Danh Định:  Dinhle.bn.simco@gmail.com.vn

 

“Không hiểu bộ VHTTDL  kiểm điểm kiểu gì mà mới có 1 tháng đã cho 2 nghệ sỹ này biểu diễn lại? Đây là vấn đề về ý thức với Tổ quốc mà họ còn xử sự như thế, thì sao làm gương để các thế hệ sau noi theo được?” – Dat Quoc: quocdat19802002@gmail.com

 

“Buồn cười quá, vậy thì kỷ luật làm gì. Sao chúng ta vẫn cứ kiểu ‘người đấm người xoa’ vậy, không cương quyết được sao? Thật buồn quá!” - Cong Lam:  nguyendinhung.c3haidong@quangninh.edu

 

“Phạt cho vui ý mà ! tốn giấy, tốn mực.....” - Thanh:  say_love1986@yahoo.com

 

“Tôi chẳng hiểu các vị ấy nghĩ thế nào. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải so sánh để thấy xử lý như vậy là quá nhẹ. Các vị thử nghĩ xem,  một quân nhân mới ngoài 20 tuổi tham gia vào vụ giết voọc đã bị xử lý tước quân tịch… Còn hai giảng viên này tuổi gần gấp đôi, mà lại bỏ cả chương trình quan trọng là giao lưu với nước bạn… thì kỷ luật phải nghiêm hơn chứ…” – Tien Chinh:  tienchinh1975@yhoo.com

 

“Tôi thấy không phục. Tôi nghĩ, người nổi tiếng như 2 ca sĩ này mà hành động như vậy và với án phạt nhẹ thế thì không ai có thể phục. Liệu có phải là người có tiền có khác, chỉ dân thường là khổ thôi sao?” - Nguyen Duy Thao:  DuyThao_ld@yahoo.com

 

“Đây chẳng khác nào ‘bắt cóc bỏ đĩa’ mà viện dẫn quy định làm gì...Chán!” - Vũ Thái Hùng:  thaihung_tb81@yahoo.com

 

“Nhờ vi phạm mà được đưa tin nhiều trên báo? Thế thì… đúng là quá khôn!” - Phan Tấn Tài:  phantntai2007@gmail.com

 

“Mới có cấm được mấy ngày giờ hết cấm rồi… Pó tay luôn! Làm vậy thì tôi thấy có vẻ như các ca sĩ càng dễ bị ‘nhờn luật’ thôi” - Trần Văn Tú:  tamnhinchienluocz@gmail.com

 

“Có gì đâu, giơ cao đánh khẽ  ấy mà. Thế thì các vị ấy có khi cứ thế mà 'phát huy', lần sau sai phạm cứ dài dài cũng được... Họ sẽ càng chẳng cảm thấy có gì mà phải hối hận, nuối tiếc về hành động ‘sai lầm nho nhỏ’ đó đâu???” - Bùi Thanh Bình:  buithanhbinh0601@yahoo.com

 

“Giơ cao đánh khẽ, bài học thuộc lòng làm họ càng ‘nhờn thuốc’. Chả thế mà không ít ca sỹ, người mẫu của ta cứ vô tư mắc lỗi rồi lại trở lại vẫn như bình thường: mặc hở hang, cư xử thoải mái… Cầu thủ cũng vậy. Làm thật nghiêm như các nước xem có còn dám vi phạm như thế nữa không. Tôi nghĩ, chúng ta thà ‘hy sinh’ một vài nhân tài để ươm cho những mầm non tương lai sẽ tốt hơn. Tin là như vậy” - Viet Cuong:  doantotnghiepk43ccm5@gmail.com

 

“Giơ cao mà đánh khẽ’ quá thì nên cân nhắc trước khi ‘đánh’, nếu không sẽ bị phản tác dụng” - Đỗ Ngọc Bình:  binhdo71@gmail.com

 

“Thật buồn cười về những quyết định kiểu VN thế này. Không biết các nghệ sĩ này đã nhận được quyết định kỷ luật chưa nhỉ, mà giờ lại đã có quyết định ‘xoá’......Khó hiểu quá” - Quyền: nguoikhongmongdoi2552009@yahoo.co

 

“2 người là giảng viên mà cách hành xử thiếu suy nghĩ như vậy thật khiến công chúng thất vọng!” – Cua dong:  cuadong0910@yahoo.com

 

“Hành nghề ca sỹ là một chuyện, nhân cách và sự tự trọng càng quan trọng hơn. Đặc biệt là thể diện quốc gia, tình hữu nghị cha ông ta đã dày công vun đắp giữa hai dân tộc, mà hai nghệ sĩ này lại thiếu coi trọng như thế. Tôi nghĩ lẽ ra cần có hình thức kỷ luật nặng hơn để làm gương cho những nghệ sỹ khác mới đúng” – Dinh Lieu:  lieuldinh@gmail.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Nghệ sĩ trong lòng công chúng

 

Nghệ sĩ cũng là người, mà ai trong đời chẳng mắc sai lầm… Vậy cho nên cũng có thể hiểu cho các nghệ sĩ như cách Nguyễn Như Thìn  nhuthin789@gmail.com phân tích:

 

“Ai cũng có những sai lầm trong cuộc đời, cái gì giúp được họ thì nên giúp, đừng nên chỉ vì những lỗi bất cẩn của họ trong cuộc đời mà đánh giá họ không đúng. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi hiểu Trọng Tấn và Anh Thơ là hai ca sỹ tài năng của đất nước và được rất nhiều người mến mộ. Bây giờ lớp trẻ mấy ai chọn dòng nhạc như Trọng Tấn và Anh Thơ, họ có tâm có tầm mới làm như vậy . Họ là ca sỹ mà cấm họ hát thì có phần hơi bất nhẫn, trong lúc lỗi của họ, nhân thân của họ không đáng như vậy...”

 

Và cũng mong các nghệ sĩ mở lòng mình hơn để ngẫm nghĩ về những gì Trần Ngọc Trà trangoc.baitay.vp@gmail.com nhắn gửi:

 

“Từ sự việc này, mong tất cả các bạn trẻ dù làm ở bất cứ một cương vị nào trong lĩnh vực biểu diễn văn hóa và nghệ thuật, đều luôn ghi nhận một điều rằng: Nếu không có Tổ quốc Việt Nam thì các bạn đứng ở đâu mà biểu diễn và ca hát, các bạn hát và biểu diễn cho ai nghe? Hãy xem đây là bài học, mong các bạn đừng bao giờ vấp phải!”

 

Kiều Anh