Trách nhiệm ơi! Mi ở đâu?

(Dân trí) - Câu hỏi đó được Tran Hien: Tranthuhiennoitru@gmail.com nhấn mạnh trong phản hồi với khẳng định của Bộ Công Thương rằng không cấp phép kinh doanh cho cây xăng 2B Trần Hưng Đạo, cây xăng này không được gọi là điểm kinh doanh xăng dầu mà chỉ là trạm cấp phát nội bộ của quân đội…

Toàn cảnh vụ cháy cây xăng 2B Trần Hưng Đạo
Toàn cảnh vụ cháy cây xăng 2B Trần Hưng Đạo

 

Cây xăng hay cây… kim

 

Xoay quanh câu hỏi nhức nhối mà lâu nay đã được dư luận chất vấn không biết bao nhiêu lần, Trần Hiền nêu rõ:

 

“Không có chuyện gì thì cây xăng này chắc vẫn kinh doanh bình thường. Bây giờ xảy ra cháy, trách nhiệm thì ai nhận đây? Theo tôi, cứ bên quản lý mà quy trách nhiệm, họ ăn lương để làm việc mà để xảy ra tai họa như thế thì không nên đảm trách công việc đó nữa, sẽ khỏi phải lo đổ lỗi cho ai. Trách nhiệm ơi! Mi ở đâu? Xã hội bây giờ sao mà vẫn còn nhiều chuyện đáng buồn đến thế???”

 

Rất nhiều khúc mắc, nghi ngờ, bất bình, không “tâm phục, khẩu phục” và cả cười ra nước mắt… cũng được bạn đọc tiếp tục nêu lên sau khi nghe những lý giải xem ra khá lòng vòng và rắc rối của ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương - tại cuộc họp báo sáng 5/6:

 

Trước hết là về việc cây xăng này vẫn kinh doanh, vẫn bán cho dân bình thường suốt bao lâu nay. Vậy mà cơ quan quản lý… vẫn bây giờ mới biết (trích: “… ông Quyền cho hay, nếu quả thực có tình trạng đó thì cây xăng này đã vi phạm. Chỉ những điểm cấp phát xăng của quân đội ở khu vực 3 (vùng sâu vùng xa) mới được phép bán xăng dầu cho dân...)

 

“Cây xăng này đâu có… to. Nó bé quá mà, bé đến mức mọi người đi qua ai cũng định dạng nó là 1 điểm đổ xăng ^^!” - Tú Nguyễn: Anhtu361518@yahoo.com.vn

 

“Bó tay với cách quản lý của ta! Cây xăng chứ có phải cây kim đâu” - Hung Yen:  Boimxd@gmail.com

 

“Cây xăng to như vậy và cũng kinh doanh mấy chục năm rồi, khi cháy mới phát hiện… không phép. Có vẻ cũng như vụ bác sỹ TQ khám bệnh ‘chui’, khi chết người mới phát hiện không phép. Và  có lẽ cũng như ‘trước khi bị bắt, anh ấy là một cán bộ tốt’…” -  Te Sinh:  ecahanoi@vnn.vn

 

“Các ông này nói… vui thật. Làm gì có chuyện vô lý "không phép" như thế. Cả 1 cây xăng to như thế, lúc nào cũng đông khách như thế, mà lại ở gần ngay trụ sở Bộ Công Thương, không nhẽ chưa bao giờ bác Quyền đi qua đoạn đường này sao? Không có lẽ mọi khi các bác ấy "thương tình" nên không ý kiến gì, đến bây giờ có chuyện mới đành nói ra ư??? Các cấp quản lý của nước ta như thế này thì không biết đến bao giờ VN mới phát triển ổn định được?” - Ngoc:  kemchuoi267@gmail.com
 

“Quá nực cười!!! Cây xăng kinh doanh không giấy phép kinh doanh mà tới khi cháy rồi mới phát hiện ra? Vậy tại sao trước đó không kiểm tra phát hiện? Hay có phát hiện nhưng vì… mà mọi thứ đều trở nên hợp pháp? Nếu cứ thế này thì xã hội của chúng ta có thể phát triển tốt được hay không, khi mà ngày càng vì đồng tiền…” - Sao Mai:  hoangthanhtampt@gmail.com

 

“Dân mình hay được đọc truyện ‘Những người thích đùa’ nhỉ. Khi cháy xong thì hóa ra là chưa được cấp phép? Thế bây giờ là xử lý ai? Cháy hết rồi có khi lại… hòa?” - Trinh Khoi Nguyen:  tranguclinhmy@yahoo.vn

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Chuyện giật mình… bình thường

 

Vâng đúng là như thế! Những lơi lỏng trong công tác phòng chống cháy nổ nói riêng, cũng như trong vô vàn những quy tắc khác nói chung ở VN ta, nếu chỉ nghe và thấy thôi mà đã giật mình thì chắc mọi người dân ta đã mắc bệnh giật mình kinh niên từ lâu rồi. Biết là thế, nhưng ai còn có thể “mũ ni che tai” sau những vụ liên tiếp Bà Hỏa hỏi thăm gần đây. Và đặc biệt là cảnh người dân vẫn đang phải đối mặt với bao nguy cơ tiềm ẩn từ những “bom xăng”, “bom gas” đang tồn tại ngay trong các khu dân cư đông đúc…

 

“Nghe thì có vẻ giật mình đấy. Nhưng mình thấy những chuyện như thế này giờ là bình thường thôi. Vì vậy chúng ta không nên hỏi tại sao, mà theo mình nghĩ, dân mình nên đưa ra những yêu cầu, biện pháp cải tiến thì tốt hơn.Ví dụ như yêu cầu Bộ Công Thương cần quy định tất cả cây xăng phải treo biển: Có giấy phép kinh doanh, giấy phép chứng nhận chất lượng... Còn cứ ở đây chất vấn thì chỉ làm cho các bác ở trên đau đầu thôi. Các bác ấy nhiều việc lắm, chờ họ giải thích xong rùi đưa ra biện pháp, rùi bắt đầu thực hiện.... thì có khi còn nhiều vụ thế này xảy ra nữa ấy chứ?” - Quit: 358904904@qq.com

 

“Nói đi thì cũng phải nói lại. Khi các bạn mua xăng ở đó có nghĩa là có nhu cầu, người ta có thể cãi bay đi là do bạn hết xăng nên người ta mới cung cấp. Hơn nữa đây là điểm tổng kho xăng dầu của quân đội, cũng 1 phần do quân đội quản lí, ai muốn để ý, nhất là chuyện an ninh quốc gia. HN có hơn 500 cây xăng lớn nhỏ, đất thì chật mà người thì đông, bao nhiêu là xe máy. Giờ các bạn thử hết xăng và dắt bộ xem, ai chả muốn nhàn. Không thể trách (người kinh doanh cây xăng) được, vì ít nhất họ vẫn đóng thuế đầy đủ khi nhập xăng dầu về, họ cũng phục vụ người dân với sự ân cần nhất định. Có trách thì trách những người vô trách nhiệm khi để xảy ra vụ cháy ấy” - Vũ Anh:  Chiducthang@gmail.com

 

“ - Khẳng định của Bộ Công Thương là rõ ràng rồi, nhưng tại sao từ đó đến nay nó vẫn được tồn tại? Bộ Công Thương đã được Sở Công Thương và UBND quận báo cáo chưa? Có ai kiểm tra không? - Và sau vụ cháy nổ này có kỷ luật cán bộ nào liên quan đến việc "nó" không đủ điều kiện nhưng vẫn tồn tại, hoạt động để rồi cháy như thế không?” -  Nguyen Dung: dungnguyen@gmail.com

 

“Tôi dự đoán là sẽ… hòa cả làng thôi, tất cả đều có…cả rồi. Nếu các cán bộ nhà nước được giao trọng trách mà làm tròn nhiệm vụ thì không có gì lọt được con mắt tinh anh của các vị đâu. Họ biết hết, tôi tin họ rất giỏi, nắm các quy định rất chặt, kiểm tra luôn luôn ... Chúng tôi xây nhà cấp 4 mới chở bạt che, có giấy phép đàng hoàng mà chỉ chưa kịp báo ngày khởi công, họ đã hỏi han bắt bẻ rồi. Các phóng viên làm chúng tôi biết nhiều tin quá hóa... càng đáng buồn, nhưng rất cảm ơn!” – Vu Quang Vinh:  vuquangvinh@vnn.vn...

 

Ở bất kỳ lĩnh vực nào, nếu... mặt mũi trách nhiệm đều được tỏ tường cả thì chắc xã hội chúng ta đã phát triển tốt hơn nhiều lắm rồi, phải không thưa các bạn đọc?
 

Kiều Anh