Bạn đọc viết:

Tôi thấy ở Giọng hát Việt cái thật về chất lượng và tài năng

(Dân trí) - Các bạn ơi, đã lâu lâu lắm rồi tôi mới thấy VTV lại có 1 game show về âm nhạc thật là chất lượng. Thoạt đầu xem tôi nghĩ: lại kiểu như Trò chơi âm nhạc, nhưng không ngờ càng xem càng bị cuốn hút bởi những giọng ca của cuộc thi.

Dũng Hà và Phạm Mai Anh của đội Đàm Vĩnh Hưng (ảnh: Kiều Minh)
Dũng Hà và Phạm Mai Anh của đội Đàm Vĩnh Hưng (ảnh: Kiều Minh)

 

Tôi thấy các thí sinh đó thật sự có tài năng, mình ngưỡng mộ tất cả các bạn, thấy các bạn xứng đáng là những ngôi sao sẽ tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc Việt Nam. Xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn tới ê kíp của chương trình Giọng hát Việt vì đã đem lại cho khán giả 1 chương trình âm nhạc thật chất lượng.

 

Qua chương trình Giọng hát Việt, tôi lại nghĩ sang Sao mai và thấy rõ bây giờ chất lượng không còn cao như trước. Đặc biệt là game show Trò chơi âm nhạc, theo tôi nên cải tiến hoặc dừng lại ở đây thì tốt hơn. Và tôi mong muốn có nhiều game show kiểu như Giọng hát Việt để các bạn trẻ thêm có cơ hội thể hiện tài năng của mình về âm nhạc.

 

Đồng thời điều quan trọng hơn là góp phần giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho giới trẻ, bởi bấy lâu nay tôi thấy các ca sĩ tuổi teen và các nhạc sĩ sáng tác theo kiểu "hàng chợ" đã và đang nhồi cái chỉ có thể nói là "dòng âm nhạc chợ búa" vào đầu giới trẻ. Thấy toàn nào là thất tình, nào là chia tay.......đủ thứ, tóm lại tôi gọi là "Lẩu nhạc".

 

Các bạn trẻ cũng nên tự có ý thức chọn cho mình những ca khúc hay cả về ca từ và giai điệu để nghe, hoặc nên xem các chương trình như Giọng hát Việt bởi ở đó theo như tôi thấy là cái thật, chất lượng và tài năng thật của âm nhạc.

 

Chúc ban tổ chức và tất cả các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. 

 

Nguyễn Mạnnh Hùng