Bạn đọc viết:

Tiếp sức cho thủ khoa Nguyễn Đắc Hiếu vào đại học

(Dân trí) - Cùng chung xuất phát điểm nghèo khó như Hiếu (cựu học sinh lớp 12A3, trường THPT Hai Bà Trưng, TP Huế), chị Thu Hiền giờ đã có điều kiện hơn và bày tỏ sẵn sàng bảo trợ, giúp cậu bé “con ông bán kem đậu thủ khoa” tiếp tục ước mơ học tập của mình.

Tiếp sức cho thủ khoa Nguyễn Đắc Hiếu vào đại học - 1
Hiếu cho biết rồi đây sẽ nỗ lực hết sức để cha và em trai đỡ khổ (ảnh: Đại Dương)

 

Tôi cũng sinh ra và lớn lên từ một gia đình công nhân nghèo khó. Ngày tôi ra Hà Nội tựu trường cũng là bắt đầu những ngày tháng tự kiếm sống mới. Thời gian đầu tiên của tôi thật là khó khăn với một cô gái ở quê ra tỉnh.

 

Giờ đây nhìn lại những chặng đường mà tôi đã đi qua, tôi rất hiểu và thương những hoàn cảnh như em. Mặc dù bây giờ tôi chưa phải là người thành đạt gì lắm, chưa phải là người giàu có lắm nhưng tôi sẽ giúp đỡ em.

 

Tôi nhờ quý báo chuyển thành ý của tôi tới gia đình em Hiếu như sau: Em Hiếu hãy liên lạc với tôi qua số điện thoại 0978800888, tôi sẽ nhận bảo trợ cho em. Tôi sẽ chu cấp toàn bộ học phí và hỗ trợ tiền đèn sách hàng tháng cho em ăn học đến khi kết thúc khóa học.

 

Tuy nhiên quan điểm của tôi là khó khăn thì tự bản thân mình phải vượt qua là chính. Tôi sẽ cố vấn cho em phương pháp để có thể vừa học vừa làm nhưng vẫn đảm bảo kết quả học tập tốt. Trường hợp em quyết tâm đi học ngành Y thì tôi sẽ bảo trợ toàn bộ để em chỉ toàn tâm vào việc học tập nghiên cứu, để sau này trở thành một bác sỹ có y đức, có ích cho cuộc đời. Chờ tin em.

 

Trần Thị Thu Hiền 

email:  tranhienkt@yahoo.com