Tam trùng 12/12/’12: Nếu có ước muốn trong cuộc đời này…

(Dân trí) - “…Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại/Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng/Sẽ còn mãi trong tim mọi người/Để tình yêu... ước mơ mãi không phai...” Ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa như nói hộ tâm tư bao người trong Ngày vàng Tam trùng với dãy số ấn tượng 12.12.12…

Những thông điệp ấn tượng

 

Thông điệp Hồng, thông điệp Xanh

 

Tất nhiên cũng có ai đó chẳng quan tâm, coi ngày Tam trùng (trùng ngày- tháng - năm) cuối cùng của thế kỷ 21 này cũng như bao ngày khác.

 

“Theo tôi nghĩ, những con số ngày tháng năm này thực ra chỉ là dãy số ngẫu nhiên và có phần đặc biệt. Cái đặc biệt có thể cho kết quả tốt lành và cũng có thể là ngược lại. Nếu đã có đức tin vào cái gì đó (thần bí) ở ngày giờ, thì kể cả ngày giờ tốt cũng không thể tốt cho tất cả các cặp đôi. Nhất là NĂM-THÁNG-NGÀY-GIỜ cần phải cấu trúc thành 1 tổ hợp như thế nào đó đối ứng với từng người (nhất là cô dâu), chứ đâu có theo cảm nhận thông thường như kiểu phong trào được... Hôn nhân là việc trọng đại, cần cẩn trọng” - Người Việt:  hiennhanVH@gmail.com lý luận và...cảnh báo.

 

“Tôi đồng ý với ý kiến của bạn. Bạn nói đúng, ngày này chỉ là sự trùng hợp thôi. Đối với tôi nó cũng như bao ngày bình thường khác, nếu như không có người nhắc đến thì tôi cũng chẳng để ý đến ngày này làm gì. Theo tôi, thật sự đó chỉ là một ngày trùng lặp. Cứ coi như là may mắn đi, nhưng may  mắn chỉ đến với mình do mình tạo nên mà thôi” - TTT:  meoconvuitinh@yahoo.com chia sẻ quan điểm về sự chẳng có gì đặc biệt của một ngày như bao ngày...

 

Song với số đông, nhất là các bạn trẻ thì… tạo sao không biến một ngày hiếm có như thế này để thành một cột mốc nào đó có ý nghĩa hơn với cuộc đời mình, với cả cộng đồng và xã hội nhỉ? Tất nhiên rồi, có ý tưởng và có ước mơ là đã có thể vui. Hơn nữa ai cũng chỉ sống một cuộc đời mà tuổi trẻ là khoảng thời gian quý giá và đáng nhớ nhất. Với ai nó cũng sẽ một đi không trở lại, tại sao ta lại nỡ để nó trôi đi một cách quá bình lặng khi… ngày nào cũng như ngày nào… Đừng uổng phí!!!

 

Vậy nên dù không gây nên các cơn sốt như những ngày Tam trùng 10//10/2010 và 11/11/2011, nhưng 12/12/2012 vẫn là ngày rất đẹp về nhiều mặt và với những ai lạc quan thì nó hội tụ khá  đầy đủ cả các yếu tố Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa để tạo đà cho chúng ta biến bình thường thành đặc biệt. Biến hỷ nhỏ thành hỷ lớn…

 

Chúng tôi mạo muội mạn phép bạn đọc bình chọn (từ hàng trăm phản hồi được gửi tới Diễn đàn sớm nhất) "giải" Bình luận hay nhất thuộc về Nguyen Giang lusky268@gmail.com gửi tới Dân trí vào lúc 9h43’ ngày 12/12/2012:

 

“Có một thời khắc duy nhất hội tụ những con số trùng nhau. Có một điểm chung nhất hội tụ những tâm hồn đồng điệu. Mẫu số chung đó là lòng yêu thương con người. Hãy yêu thương (dù) như thể bạn chỉ còn sống một ngày...”

 

Bình chọn Thông điệp xúc động nhất xin được dành cho 2 độc giả Trần Tuấn Anh  anhtt.pcic@gmail.com với lá thư ngỏ gửi vợ yêu:

 

“Nhân dịp đặc biệt "trăm năm mới có một lần" này, tôi gửi lời chúc tốt lành nhất đến tất cả các bà mẹ, các em nhỏ sẽ và đã ra đời trong năm nay. Gửi lời chúc đặc biệt đến mẹ của con tôi, người mà chỉ vài ngày nữa sẽ cho ra đời một bé trai kháu khỉnh và khỏe mạnh. Chúc cho em luôn mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông, luôn cảm thấy hạnh phúc với gia đình và công việc!”

 

Và lời chúc mừng sinh nhật con trai của Nguyễn Thu Hằng nguyen_thu_hang_8@yahoo.com:

 

“Nếu là mọi khi thì mình cũng không quan tâm mấy đến ngày này. Nhưng với mình hôm nay 12/12/2012 không những là ngày đẹp mà còn rất đặc biệt.... Sinh nhật con trai yêu tròn 2 tuổi. Chúc mừng sinh nhật con trai yêu! Chúc con trai hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh, ngoan, nghe lời bố mẹ. Con có biết rằng hai anh em con là tài sản quý giá nhất của mẹ không? Mẹ yêu hai con nhiều lắm!”

 

Thông điệp… Thời sự nhất về tay Khai Hoan cutipiano@gmail.com:

 

“Tôi mong không có chiến tranh ở bất kỳ đâu, không tham nhũng, không hối lộ. Có lẽ không chỉ mình tôi mà tất cả bạn đọc của Dân trí đều muốn thế”.

 

“Giải” Khát vọng… dí dủm nhất thuộc về Nguyễn Vũ Linh vulinhtl@gmail.com:

 

"Anh sẽ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ ..."

 

“Giải” Mèo lười xin được trao cho Nguyen Minh An minhan.hcm@gmail.com:

 

“Thời khắc đó thấy cũng hay hay... Mình sẽ làm gì đây nhỉ...Thôi, đi ngủ trưa vậy...”
 
Những thông điệp ấn tượng
Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM tổ chức lễ cưới tập thể năm 2012 tại Trung tâm Hội nghị Grand Palace (quận Tân Bình) vào ngày 12/12 cho 120 đôi công nhân

 

Cuộc đời vẫn đẹp sao…

 

Cuộc sống dù với biết bao sự phức tạp, gian khổ, chông gai… nhưng con người được sinh và sống ở trên đời đã là niềm hạnh phúc... Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu con người vẫn có được tình yêu cuộc sống, có được tinh thần lạc quan và ý chí vươn lên thì cuộc đời vẫn luôn rất có ý nghĩa…

Nhiều cung bậc cảm xúc được bạn đọc chia sẻ trong ngày Tam trùng cũng đã phần nào minh chứng cho triết lý đó.  

 

“Thời khắc đẹp nhất trong năm. Xin cầu chúc cho nhân loại có cuộc sống an lành và hạnh phúc. Mình sẽ làm những việc tốt đẹp cho mọi người. Hiiiiiiiiiiiiiiiiii” - Hoàng Thị Thúy:  thuyhoang555@gmail.com
 

“Thật tuyệt vời và cũng thật uổng phí nếu ai đó vì sự vội vã của cuộc sống mà không để ý đến ngày đặc biệt này. Ngay  bây giờ hãy làm một cái gì đó để đánh dấu thời khắc có một không hai này nhé!” - Trinh Minh Thanh:  thanhtm.hmc@gmail.com

 

“Hôm nay là ngày sinh nhật đứa con trai yêu quý của mình. Mong được tất cả các bạn cùng chúc mừng cháu. Ôi ngày hôm nay thật đẹp, thật tuyệt vời! Cảm ơn các bạn!” - Nguyễn Thị Hằng:  mattroilanh_9000@yahoo.com

 

“Hôm nay là sinh nhật lần 26 của mình, mong sao năm tới mình sẽ gặt hái được nhiều thành công và niềm vui” - Phạm Hoàng Tín:  kshoangtin@gmail.com

 

“12/12 là sinh nhật mình. Thật hạnh phúc khi được sinh ra vào ngày này. Mình đang ráo riết  chuẩn bị những gì tuyệt nhất cho đêm sinh nhật” - Trần Khải Đăng Kha:  whitebluesdk18@gmail.com

 

“Tôi sẽ gửi lời chúc phúc tốt đẹp nhất đến người Vợ của tôi lúc 12h12:12 12 12” - Doan Van Tho:  doanvantho85@gmail.com

 

“Mình ước gia đình hạnh phúc và mọi công việc suôn sẻ!” - Hùng:  hungnaduong@gmail.com

 

“Nhân ngày này, mọi người hãy cùng nhau nhìn lại một năm sắp qua xem mình đã làm được những gì. Còn mình chỉ mong sẽ tìm được 1 công việc ổn định!” - Điền Anh Tú:  dausatnb@gmail.com

 

“Tôi có điều ước vào lúc 12h 12p ngày 12 tháng 12 năm 2012 là: tôi sẽ xin được việc làm vào năm tới!” - Hoang Xuan Hoa:  hoahoangxuan68@gmaill.com.vn

 

“I started to learn English and work really” - Dr.38:  dr.38@gmail.com

 

“Thời khắc 12 giờ 12 phút ngày 12 tháng 12 năm 2012, mình sẽ ở cùng những người mình yêu mến” - Loi:  nguyenquoc.loi.sulanhsapa@gmail.com

 

“Thật bất ngờ và lý thú… Mọi người sẽ làm gì? Mình thì đã có dự định riêng cho bản thân!!!!” - Nhoc:  lehao.hvbctt@gmail.com

 

“Lúc đó mình đang vật lộn với việc đăng kí học tín chỉ. Hix…” - Hà Trần:  haluongheo@yahoo.com

 

“Chúc mừng sự kiện 12h12p12-12-12. Chúc cho đội ngũ nhà báo, phóng viên Dân trí sức khỏe, hạnh phúc, ngày càng cập nhận những tin tức, thời sự chính xác, nhanh nhất đến độc giả!” - Đoàn Minh Phong:  minhphongt@gmail.com

 

“12.12.12.12.12.2012, chúc toàn thể  nhân viên Dân Trí, chúc anh em làm báo năm mới phát tài” - nick Ngày lành tháng tốt:  nguyenhoangtrung1980@yahoo.com.vn 
 
(

 

 (Re: Dân trí chân thành cảm ơn và chúc tất cả độc giả những điều tốt đẹp nhất!)

 

Kiều Anh