Bạn đọc viết:

Sức mạnh của ngôn từ

(Dân trí) - Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương – 981 trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam là một hành động ngang ngược, trái phép. Ấy là nói theo luật pháp quốc tế, còn ở góc độ chủ quyền quốc gia thì phải gọi thẳng đó là một hành động xâm lược.

Sức mạnh của ngôn từ
Tàu của lực lượng chấp pháp VN ở khoảng cách áp sát gần nhất với giàn khoan Hải Dương 981 (ảnh: Tuấn Hợp)

 

Gọi thế có quá đáng không? Xin thưa, không quá một chút nào. Nó chẳng khác gì hành động ăn cướp của lão hàng xóm có tâm địa xấu xa khi ngang nhiên xộc vào giữa sân nhà người ta, đóng cọc cắm biển rồi lu loa lên đây là đất của mình???

 

Huống chi bao nhiêu năm qua, người láng giềng Trung Quốc không biết đã bao phen ngang nhiên xông vào vùng biển Việt Nam quấy phá. Lãnh đạo nước họ bảo Trung Quốc không có gene xâm lược? Nhưng những gì họ đã và đang làm ngày càng lộ rõ dã tâm bành trướng lãnh thổ.

 

Một tháng nay, việc đưa dàn khoan Hải Dương – 981 cắm vào lòng biển Việt Nam rõ ràng là một nước cờ đã được Trung Quốc tính toán kĩ nhằm từng bước hiện thực hóa cái gọi là “đường lưỡi bò” phi pháp.

 

Chúng ta kiên trì, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng bằng giải pháp hoà bình như Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định. Nhân dân đồng tình và ủng hộ chủ trương đó của Đảng và Nhà nước. Nhưng kiên quyết không chỉ biểu hiện ở thái độ, hành động mà còn cả ở ngôn từ. Thủ tướng đã từng nói một câu mà về mặt chữ nghĩa thật chuẩn: “không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông.”

 

Chữ “viển vông” của Thủ tướng khiến mọi người không khỏi suy ngẫm: trước hành động ngang ngược (Báo Nhân Dân đã điểm huyệt: máu “đại Hán” hung hăng) của Trung Quốc, mọi người dân Việt Nam hãy tỉnh táo!

 

Khi tàu Trung Quốc cố tình đâm chìm tàu cá của ngư dân ta, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn gọi đích danh đó là hành động khủng bố.

 

Bộ Ngoại giao cũng đã phản ứng kịp thời và chính xác: triệu đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối. Một chữ “triệu” cho thấy rõ cái tư thế của chủ nhà, cũng giống như điều mà Thủ tướng đã khẳng định: "không vì tình hữu nghị mà im lặng."

 

Trung Quốc ngày càng cho thế giới thấy rõ họ không chỉ tráo trở, lật lọng trong hành động mà còn ngoa ngoắt cả trong lời nói. Họ sẽ lợi dụng mọi sơ hở hoặc sự nhún nhường của đối phương để lấn tới, đặt sự việc vào tình thế "đã rồi".

 

Giải quyết căng thẳng ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình là giải pháp đúng đắn hiện nay, nhưng để có hòa bình thực sự thì Trung Quốc phải rút vô điều kiện giàn khoan và tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

 

Chúng ta đã yêu cầu, nhưng người dân chúng tôi mong rằng chính xác hơn là cần bắt buộc. Đó là thái độ ứng xử rõ ràng và kiên quyết của Việt Nam chúng ta trước mọi hành động xâm phạm chủ quyền thiêng liêng của đất nước ta.

 

Nguyễn Duy Xuân