Bạn đọc viết

Sao lại chống tham nhũng một cách cải lương nửa vời vậy?

Đảng đã có nhiều nghi quyết về chống tham nhũng. Nghị quyêt 4 đã thể hiện rõ quyết tâm nhưng các cơ quan chức năng vẫn còn thờ ơ, nương nhẹ, chần chờ đến bao giờ.?

 

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

>> Sự vô cảm đáng sợ

Sự vô cảm đáng sợ thật. "Tôi sót xa nghĩ,1,7 triệu đồng nơ....của người dân Nguyễn Thị Lê với hàng ngàn tỷ quan tham đút túi ... có quan hệ gì với nhau" Tôi cho rằng nó rất có quan hệ ,quan hệ không tách rời. Nếu không tận thu, truy thu ngay đến cả người đã chết thì lấy tiền đâu để quan tham vơ vét "Không từ một thứ gì của dân." Ngày 11/12/2015 Tuổi Tre online có đăng bài "Quan chức khai không có gì_ vợ con sài ngàn tỷ" của tác giả Lê Kiên. để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Ông Ngô Mạnh Hùng cho biết, có một ông A khai có ba nhà, 1 ôtô, thu nhập 360 triệu một năm.  Sau khi bị tố cáo, ông khai lại, thêm 1 nhà ở tp Hồ Chí Minh 539 m2,1 mảnh đất 10.000 m2 ở quận 9 và quận 2..Bổ sung lần ba thêm 6 thửa đất ở quận 91 thửa ở quận 2. Cơ quan điều tra xác minh lại đẻ thêm 9 thửa đất ở quận 9 và quận 2, tổng diện tích 15.000 m2 va 24 tỷ.Các bạn thử tường tượng ông giàu đến cỡ nào ? Không trung thực (Gian dối) đến mức nào? Giữa thu nhập và tài sản khủng chên lệc biết nhường nào? Liệu có phải tham nhũng không?  Tài sản có bất minh không? Nhưng khôi hài và ngạc nhiên nhất đó là ông chỉ bị khiển trách về Đảng, ngoài ra không hề bị xử lý gì khác, thậm chí được giữ nguyên khối tài sản khổng lồ. Ông P cục trưởng cục chống tham nhũng lý giải quy định là "Xử lý kỷ luật kê khai không trung thực ... chưa đề cập đến xử lý tài sản" Thế là hàng trăm tỷ tiền bất minh được vô cảm cho qua . Ông A vẫn đàng hoàng là cán bộ đảng viên liêm khiết.? Tiền của dân của nước cứ thế trôi vào túi các quan. Đánh giặc nội xâm một cách cải lương nửa vời như vậy, bao giờ mới đẩy lùi, bao giờ mới có chiên thắng. Không thể thờ ơ vô cảm đối với công cuộc phòng chống tham nhũng. Đảng đã có nhiều nghi quyết về chống tham nhũng. Nghị quyêt 4 đã thể hiện rõ quyết tâm nhưng các cơ quan chức năng vẫn còn thờ ơ, nương nhẹ, chần chờ đến bao giờ.?

Phạm Mạnh Khôi

manhkhoi46@gmail.com