Phải đào lên... sự thật!

Tại sao chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phải tiếp tục khai đào 3 vị trí nghi còn thuốc sâu không được Công ty Nicotex Thanh Thái thực hiện? Tại sao các ngành chức năng địa phương không tích cực để đốc thúc, đẩy nhanh tiến độ khai đào?

Chúng tôi cho rằng, đã đến lúc Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cần có tiếng nói chính thức yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công an nêu quan điểm và hướng xử lý vụ việc.

Vụ việc Công ty Nicotex Thanh Thái chôn thuốc sâu xuống lòng đất trong khuôn viên đất của chính công ty kéo dài nhiều năm, nhiều chục tấn hóa chất độc hại đã bị người dân sở tại phát hiện, đấu tranh buộc Công ty và cơ quan hữu trách địa phương phải khai đào, xử lý môi trường bao giờ mới đến hồi kết?

Mới đây, trước rất nhiều bức xúc của cử tri các huyện Cẩm Thủy, Yên Lâm thuộc tỉnh Thanh Hóa - nơi xảy ra vụ việc động trời "chôn thuốc sâu vào lòng đất đầu độc người dân" đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã khẳng định rằng: Nếu còn thuốc trừ sâu trong lòng đất thì công ty Nicotex phải khai đào.

Phải đào lên... sự thật! - 1

Người dân các xã thuộc 2 huyện Yên Định, Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) khổ sở, bệnh tật nhiều năm nay do bị ảnh hưởng từ hóa chất độc hại chôn trong lòng đất đầu nguồn nước, nguồn gió. Ảnh: Xuân Hùng

Hàng chục tấn thuốc sâu chôn trong đất ở đầu nguồn nước, nguồn gió ở các huyện Cẩm Thủy, Yên Định (Thanh Hóa) đã được đào lên và chở đi khỏi hiện trường cách đây đã nhiều năm. Liền sau đó hàng loạt hành động liên quan đến môi trường, sức khỏe của người dân đã được đầu tư, xúc tiến như xây dựng hệ thống nước sạch, khám bệnh định kỳ cho người dân; các tổ chức từ thiện xã hội, các đoàn thầy thuộc thiện nguyện... đã dành sự quan tâm đặc biệt cho "vùng đất thuốc sâu".

Tuy nhiên, do nguồn lực tài chính có hạn, sự quan tâm chưa tương xứng nên thực trạng bệnh tật, sức khỏe, môi trường sống... của người dân trong vùng ảnh hưởng do chôn thuốc sâu vẫn chưa được cải thiện như kỳ vọng của người dân.

Mặt khác, nghiêm trọng hơn, người dân sở tại từ chỗ nghi ngờ đã tập trung tìm kiếm và phát hiện, khẳng định vẫn còn những điểm chôn hóa chất độc hại trong khuôn viên Công ty Nicotex Thanh Thái. Họ kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng địa phương buộc doanh nghiệp chôn thuốc sâu phải tiếp tục khai đào ít nhất là điểm nghi còn thuốc sâu.

Đáng nói là cách đây 4 năm những người dân này đều đã chỉ đúng 100% vị trí có chôn thuốc sâu. UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần có chỉ đạo Cty Nicotex Thanh Thái phải tiến hành khai đào theo phản ánh của người dân.

Nhưng đã nhiều tháng trôi qua, chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa vẫn không được thực hiện. Người dân địa phương vẫn tiếp tục kiến nghị lên các cấp.

Tại sao chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phải tiếp tục khai đào 3 vị trí nghi còn thuốc sâu không được Công ty Nicotex Thanh Thái thực hiện? Tại sao các ngành chức năng địa phương không tích cực để đốc thúc, đẩy nhanh tiến độ khai đào?

Chúng tôi cho rằng, đã đến lúc Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cần có tiếng nói chính thức yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công an nêu quan điểm và hướng xử lý vụ việc.

Vấn đề không chỉ là phải đào lên thuốc sâu chôn dưới lòng đất đầu độc con người, mà phải đào lên cho được sự thật rằng ai, những ai, thế lực nào "giúp" một doanh nghiệp ngang nhiên chống lại lệnh của UBND một tỉnh?

Theo Lâm Chí Công

Báo Lao động