Phải chăng tôi gặp ma xó

(Dân trí) Nghe ông ta nói xong, tôi choáng, Chả lẽ ông ta là ma xó hay sao mà chuyện gì của nhà tôi, ông ta cũng tỏ tường đến thế.

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Đột ngột đến thăm tôi, hắn kéo ghế ngồi sát vào, thì thào:

- Báo cáo ông, tôi vừa gặp ma xó!

- Chuyện hấp dẫn nhỉ, kể luôn nghe xem nào!

- Chả là thế này, hôm qua tôi đang coi cửa hàng tạp hóa cho vợ thì gặp một ông chẳng quen biết gì, đi ngang qua liếc nhìn tôi, nhìn khu nhà tôi rồi phán: “Ông là cán bộ tỉnh có chức vụ, mới về hưu. Nhà ông có ba thằng con trai. Trước ở tỉnh, ông phụ trách lĩnh vực dự án. Hiện nay ông đang phiền muộn vì có chuyện cực kỳ khó xử.” Nghe ông ta nói xong, tôi choáng. Chả lẽ ông ta là ma xó hay sao mà chuyện gì của nhà tôi cũng tỏ tường đến thế.

Tôi bĩu môi:

- Đoán thế thì có gì mà tài. Giải thích cho ông nhé! Tôi là bạn thân của ông mà đến thăm nhau, một điều hai điều ông đều “báo cáo”, “báo cáo”. Nghe ngôn từ ấy của ông, ông ta nhận ra ông làm cán bộ tỉnh lâu năm. Rồi lại ngồi tại nhà mình, coi cái cửa hàng tạp hóa để vợ vào nghỉ trưa mà ông cũng khoác cái áo vét, đi giầy tây, quần áo chỉnh chu nên ông ta nhận ra ông mới về hưu, chưa hòa nhập được với môi trường sống mới ở quê. Đúng không?

- Cứ cho là như vậy đi. Nhưng sao ông ta lại biết vợ chồng tôi có ba thằng con trai?

- Chuyện đó cũng dễ đoán. Ông ta chỉ cần đảo mắt trên khu đất nhà ông, thấy có ba cái nhà đang xây là biết ngay ông có ba thằng con trai nên chia đất cho tiền để chúng làm nhà ở riêng.

- Cũng cứ cho là như vậy đi. Nhưng thật khó hiểu, thật thần tình là sao ông ta lại đoán đúng được tôi trước ở tỉnh phụ trách dự án. Hơn nữa, lại biết tôi đang phiền muộn vì có chuyện cực kỳ khó xử?

- Hé . hé … chuyện đó lại càng dễ đoán. Nhìn ba cái nhà của cả ba đứa con ông, cái thì mới làm được cái móng, cái thì xây gạch thô rồi ngừng, để bụi bậm rêu phong, ông ta đoán ra luôn ông phụ trách lĩnh vực dự án của tỉnh. Bởi hiện nay nhiều nơi, nhiều dự án sau khởi công là... “hoang hóa”, như dự án nhà máy sản xuất giấy và bột giấy Châu Lộc tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa để hàng chục ha đất tại dự án biến thành bãi hoang, làm nơi chăn thả gia súc gây lãng phí lớn về tài nguyên. Tiếp đến dự án nhà máy xi măng Thanh Sơn. tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ khởi công hoành tráng mà đến nay, toàn bộ mặt bằng nhà máy hơn 40 ha thuộc dự án này đã biến thành bãi trồng rau, màu, đang đứng trước nguy cơ chết yểu, vì tính khả thi không cao. Còn Trung tâm khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí TP. Vạn Tường của tỉnh Quảng Ngãi do công ty TNHH Vạn Năm đầu tư với số vốn hàng chục tỷ đồng đang từng ngày mục nát giữa trung tâm đô thị mới.
 
Những dự án đắp chiếu như vậy địa phương nào chẳng có. Mà chẳng nói đâu xa ngay địa phương ta đây đầu tư dàn trải, cứ quyết làm theo kiểu chạy theo thành tích mà không biết mình có bao nhiều tiền, để rồi khi thiếu tiền xây dựng đành để dở dang các công trình. Bây giờ về hưu, ông vẫn giữ nguyên cung cách làm việc như thời ông còn đang làm quản lý dự án của tỉnh, tiền ít, chỉ đủ xây một cái nhà, lại đem dàn trải ra cho ba thằng con trai xây một lúc 3 cái nhà thì tất nhiên cả 3 cái nhà đó đều phải để dở dang vì thiếu tiền. Bởi vậy, ông ta tất nhiên sẽ đoán ngay ra chắc chắn ông đang lo buồn, đứng ngồi không yên vì hiện tại nhà cũ của ba thằng con thì chót phá rồi mà nhà mới của chúng thì chả biết bao giờ mới có đủ tiền để xây cho xong. Vậy chẳng cần là ma xó nhà ông, ông ta cũng đoán ngay ra gia cảnh của ông. Đúng không? tôi nói vậy đúng không?

Nguyễn Đoàn