Bạn đọc viết:

Niềm vui khi làm người tốt, việc tốt

(Dân trí) - Mình rất bức xúc với bọn ăn cướp và móc túi của mọi người, nên mình đã quyết định hành động cùng mấy người bạn. Sẽ thường xuyên dành thời gian đi xe buýt để chủ động phát hiện bọn móc túi, tóm chúng và giao lại cho công an.

Niềm vui khi làm người tốt, việc tốt - 1
(Ảnh minh họa: Nhóm trộm xe máy, giật dây chuyền bị đội SBC Bình Dương bắt vào ngày 4/1 (ảnh: Thế Phong)

 

Việc đó bọn mình vẫn đang làm và cũng đã có lần bắt được một tên ở tuyến đường Yên Phụ rồi. Mình cho hắn một trận rồi đem vào công an.

 

Mình chỉ mong các bạn nếu phát hiện ra bọn chúng móc túi thì hãy hô hào mọi người trên xe nhanh chóng hành động ngay, không cho xuống xe. Bọn chúng thấy nhiều người cùng ra tay sẽ không dám đánh lại đâu. Các bạn đừng sợ, hãy đoàn kết và cùng can đảm lên nhé!

 

Mình cũng từng cứu một chú công an ở trên xe khách tuyến Bắc Nam cách đây 17 năm, mà cũng không sao đâu các bạn ạ. Đó là vào năm 1994, khi mình đi từ Nam về Bắc ăn Tết. Chiếc xe khách đã bỏ mọi người ngang đường không đi nữa. Trên xe có chú công an cũng về Bắc ăn Tết cùng gia đình, chú liên hệ với công an khu vực đó để mọi người được tiếp tục đi. Nhưng mới đi tiếp được 1 km thì xuất hiện 2 tên từ trên nóc xe tuồn xuống chui vào xe và nhảy vào đánh chú công an. Chú ấy bị đấm chảy máu miệng mà không ai dám can thiệp. Mình thấy vậy liền nhảy vào đánh bọn chúng, khi chúng tháo lui thì dồn chúng xuống xe luôn, giải thoát cho chú công an.

 

Đó là một câu chuyện thật các bạn ạ, vì lúc đó mình đang là thành viên câu lạc bộ CASCADEUR TPHCM nên không hề sợ phải đánh nhau với tội phạm. Tương tự như vậy ở Hà Nội, khi đi trên đường mà gặp chuyện bất bình, mình cũng thường xuyên ra tay giúp đỡ mọi người.

 

Mình mong các bạn dù giỏi các môn học, nhưng cũng nên học cho mình một môn võ để phòng vệ cho mình cho gia đình mình. Đồng thời còn cứu giúp được người trong thiên hạ. Nếu làm được như vậy, sau mỗi lần có được hành động “người tốt, việc tốt” bạn sẽ thấy rất vui vẻ.

 

Mình xin chúc các bạn luôn gặp may mắn và có bản lĩnh hơn nhé!

 

Nguyễn Ngọc Thiện 

email:  haigiangminh@gmail.com