Nga - Việt Nam: Song hành tới những chân trời hợp tác mới

(Dân trí) - “… Khi tôi biết nước Nga/ Qua tháng năm tuổi thơ/ Lòng đầy những ước mơ/ Nghe em hát bài ca/ Tôi thầm yêu nước Nga...” -Những giai điệu của ca khúc quen thuộc "Nghe em hát chiều Mátxcơva" như ngân lên qua các thông điệp “Tình yêu nước Nga” gửi tới Tổng thống Putin…

Những hình ảnh đầu tiên khi Tổng thống Nga V. Putin tới sân bay Nội Bài (ảnh: Quang Phong)
 
Những hình ảnh đầu tiên khi Tổng thống Nga V. Putin tới sân bay Nội Bài (ảnh: Quang Phong)
Những hình ảnh đầu tiên khi Tổng thống Nga V. Putin tới sân bay Nội Bài (ảnh: Quang Phong)

 

Ở đâu có kỷ niệm, ở đó không cần lời

 

Câu ngạn ngữ Nga đó được Lê Hoàng Lê (cựu sinh viện МГИАИ 1980-1985) lehoangle2081961@yahoo.com trích dẫn bằng tiếng Nga trong phản hồi bày tỏ tình yêu sâu đậm với đất nước đã trở thành quê hương thứ 2 của nhiều người Việt Nam (VN):

 

“Где память есть,там слов не надо” (Ở đâu có kỷ niệm, ở đó không cần lời). Tôi rất tâm đắc với câu ngạn ngữ này của người Nga, tôi luôn xem nước Nga như quê hương thứ 2 của mình, nơi tôi đã trải qua những năm tháng đẹp, lãng mạn, sôi nổi của đời sinh viên”.

 

Cùng với những bài ca đi cùng năm tháng về nước Nga và tình hữu nghị Việt – Nga, nghĩa tình khắc cốt ghi tâm với đất nước và người dân Nga cũng quy tụ nhiều thế hệ sinh viên, cán bộ người lao động VN xích lại gần nhau bởi điểm chung: Tình yêu nước Nga. Và nay dòng sông dạt dào xúc cảm mang tên nước Nga đó lại tuôn chảy theo từng bước đi của Tổng thống Nga V. Putin trong lần thứ 3 trở lại thăm VN:

 

“Cả tuổi thơ tôi đã ngưỡng mộ nước Nga, yêu thích những bài dân ca Nga cũng như những giai điệu của các bản tình ca Nga bất hủ. Tôi xin phép được gửi tới Tổng thống những tình cảm tốt đẹp nhất, chúc cho chuyến thăm của ông thắm tình đoàn kết và thành công tốt đẹp!” - Lê Thị Vân:  Vanlt3@yahoo.com.vn

 

“Ura Putin! Ura Putin… Tôi thật sự ngưỡng mộ và tự hào về ông, Putin. Chúc tình hữu nghị Việt - Nga ngày càng phát triển và bền vững. Tôi yêu nước Nga, yêu người dân Nga và đặc biệt là yêu Tổng thống Nga Putin” - Dao Thi Thoa: nina_thoa@yahoo.com

 

 “Mấy hôm trước tôi có xem loạt Ký sự Mùa thu vàng, ghi lại hành trình khám phá mùa Thu ở nước Nga và một vài nước thuộc Liên Xô cũ. Phải nói rằng nước Nga và con người Nga có cái gì đấy rất thân thuộc với cá nhân tôi! Tôi chưa từng sang Nga, cũng chưa đi nhiều nước khác trên thế giới, nhưng vẫn cảm thấy ở đất nước này có cái gì đó rất gần gũi, rất thân thương... Cũng không biết tại sao lại vậy?... Phải chăng đấy là sự đồng điệu về tâm hồn bởi rõ ràng rằng người Nga không giống chúng ta về vóc dáng, hình hài cũng như khác chúng ta về phong cảnh, non nước…” - Quang Huy:  huykungfu@gmail.com

 
Lễ đón chính thức Tổng thống Nga Putin tại Phủ Chủ tịch (ảnh: Quang Phong)


Lễ đón chính thức Tổng thống Nga Putin tại Phủ Chủ tịch (ảnh: Quang Phong)
Lễ đón chính thức Tổng thống Nga V. Putin tại Phủ Chủ tịch (ảnh: Quang Phong) 
 

Xa xôi mà gần gũi

 

Tình yêu và nỗi nhớ mang tên “Nước Nga” đã đưa những con người rất xa lạ về phong cách sống, phong tục, tập quán, nếp suy nghĩ… trở thành bạn bè, người quen, đồng nghiệp đối tác và cả thân thiết như anh em trong một đại gia đình. Lý giải cho điều có vẻ như kỳ lạ đó được đề cập trong khá nhiều bình luận về chuyến thăm VN lần này của Tổng thống Nga Putin:

 

“Kính thưa ngài Tổng thống  Putin. Xa nước Nga tới nay đã 1/4 thế kỷ, tôi chưa có dịp trở lại nước Nga yêu dấu. Nhưng trái tim tôi luôn nhớ về nước Nga như quê hương thứ  2 của mình với dòng sông êm đềm chảy quanh  Matxcơva, với mùa đông thật tuyệt diệu ... VN luôn nhớ về những kỷ niệm thời kỳ chiến tranh... và chúng tôi luôn tự hào khi nhớ lại câu nói đã trở thành bất hủ: Vì VN, nhân dân CCCP (Liên bang Xô viết) sẵn  sàng hy sinh. Chúng ta cần xây dựng tiếp những nhịp cầu nối bên bờ Thái Bình dương xinh đẹp này, VN cũng luôn là cầu nối giữa 2 dân tộc “tuy 2 nhưng là 1” Việt - Nga, luôn  nỗ lực xây dựng tình hữu nghị cho muôn đời sau này trở thành quan hệ hữu nghị kiểu mẫu trên thế giới. Dân tộc VN luôn trân trọng truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, VN sẽ tiếp tục làm hết sức mình vun đắp cho tình cảm tốt đẹp có lẽ là có một trên thế giới này. Chúc Ngài Tổng thống mạnh khỏe, chúc đất nước và nhân dân Nga thật phát triển…” – Ta Huu Hai (Cựu chiến binh VN):  haitahuu@yahoo.com

 

“Đã từng có những năm tháng sống ở nước Nga thân yêu - một nước Nga vĩ đại với những con người Nga đôn hậu, thủy chung. Và VN ta đó với những tranh sử hào hùng… Những điều bình thường mà rất có ý nghĩa ấy của hai đất nước đã "gặp nhau" từ những năm tháng gian khổ, trải qua bao thử thách của những cuộc binh lửa, để hôm nay chúng ta càng tự hào về người bạn, người anh em chí nghĩa chí tình, vô tư, trong sáng vì lợi ích và sự trường tồn của hai dân tộc.Xin cảm nước Nga, cảm ơn Vladimir Putin!” - Le Nghi:  Phunghi@yahoo.com

 

“Tâm hồn và tính cách người Nga + Tâm hồn và khí phách người Việt" chắc chắn sẽ làm nên những kỳ tích ở châu Á. Tôi luôn tin tưởng vào điều này. Là nghiên cứu sinh tiếng Nga ở Đại học Tổng hợp Saint Peteburg (Leningrad trước đây) hồi đầu thập kỷ 80, tôi có hân hạnh được biết ông V. I. Putin lúc đó là trợ lý đối ngoại của Hiệu trưởng. Đã cùng uống bia đen trên bờ sông Nheva và cùng khẳng định cả hai đất nước đều cần đến nhau, phải giúp đỡ lẫn nhau, nhân dân hai  nước luôn yêu mến và quý trọng lẫn nhau.... Tôi mãi mãi biết ơn những thầy cô giáo Nga của mình, những người bạn Nga chân thành và vô tư trong tình bạn, trong sáng, khiêm tốn và giản dị trong cuộc sống…” - Mai Văn Tỉnh:  mvtinh@gmail.com

 

“Tôi yêu xứ sở Bạch dương, yêu những con người Nga kiên cường và lãng mạn. Tôi là Thạc sĩ văn học, đã có 10 năm dạy văn nên hiểu nước Nga, tâm hồn Nga qua Puskin, Gogon, L. Tonstoi, M.Sholkhop…. Tôi kính yêu Lênin và cũng rất yêu mến ông Putin...” - Nguyễn Trọng Đoan:  trongdoanlaocai@gmail.com

 

“Chỉ cần hai tiếng "Nước Nga" đã đủ khiến trái tim tôi bồi hồi nhớ lại tình hữu nghị Việt - Xô vô cùng thiêng liêng và cảm động. Đất nước Nga đầy thăng trầm biến động nhưng tình hữu nghị với VN vẫn không bao giờ thay đổi. Đây là một sự kiện cảm động và tự hào của tình hữu nghị... Không biết là Tổng thống Putin và cả đoàn có biết rằng hàng triệu trái tim người VN đang hồi hộp và cảm động theo mỗi bước chân Ngài đi...” - Vũ Văn Sơn:  vuvanson.dienluc@gmail.com

 

Rất nhiều lời chúc cho tình hữu nghị Việt – Nga mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, song hành cùng thông điệp:

 

“Nga - Việt Nam: Cùng nhau đi tới những chân trời hợp tác mới. “Đôbrô pogialovat”! Hoan nghênh Tổng thống Putin, hoan nghênh những người bạn đến từ nước Nga” - Nguyễn Minh Thuần:  minhthuanhdqp@gmail.com...

 

Khánh Tùng